(TT&VH) - Từ khách sạn “The Palace - The Old Town” mà Bayern lưu trú suốt 10 ngày tập huấn tại Dubai, thầy trò Louis van Gaal đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp lung linh trong buổi lễ khánh thành Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới, mang tên của Quốc vương UAE, tọa lạc ở thành phố phồn thịnh nhất của vùng Vịnh. Trong mỗi thành viên của Bayern, họ cũng có những giấc mơ Burj Khalifa cho riêng mình...
Bayern đã 4 lần vô địch Cúp C1/Champions League, đã từng đăng quang tại Cúp UEFA cũng như Cúp Liên lục địa. Đã có những thời điểm mà Bayern được xem là câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới, như giai đoạn họ đoạt liền 3 danh hiệu vô địch châu Âu ở các năm 1974, 1975 và 1976. Cho đến những năm đầu của thiên niên kỷ thứ 3 này, Bayern vẫn được xem là một trong những đội bóng hùng mạnh bậc nhất thế giới. Nhưng với 8 năm liên tiếp trắng tay trên đấu trường châu Âu, kể từ lần giành Champions League trước Valencia tại San Siro vào năm 2001, Bayern thành một đội bóng “hạng 2”. Thậm chí, ngay tại cái “ao làng” Bundesliga, số phận của Bayern cũng trở nên long đong và vị thế đội bóng số 1 nước Đức của họ cũng bị lung lay.
Nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, Bayern cần phải nghiêm túc chuẩn bị ngay từ lúc này, trong những ngày tập huấn mùa Đông ở mảnh đất nằm ngay dưới chân Burj Khalifa. Muốn xây nhà vững chắc thì phải bắt đầu từ móng. Huấn luyện viên Louis van Gaal đã tiến hành thanh lọc đội hình - cho Estudiantes mượn Jose Ernesto Sosa, cho Nuremberg mượn Breno và Andreas Ottl, cho Roma mượn Luca Toni và bán đứt Alexander Baumjohann về lại đội bóng cũ Schalke. Ngay cả khi không mua thêm bất kỳ ai trong mùa Đông này thì thứ Van Gaal cần vẫn là một đội ngũ gọn gàng nhưng tinh nhuệ. Đội quân không đông về số lượng nhưng được chuẩn bị chu đáo thì hứa hẹn sẽ tạo ra sức mạnh đáng nể trong chặng đua nước rút ở giai đoạn lượt về.
Sau một ngày nằm lại khách sạn vì 2 chiếc móng chân bị bong ở buổi tập đầu tiên trong ngày hội quân tại Munich, Franck Ribery đã có thể vận động trên sân cỏ ở buổi tập thứ 2 của Bayern tại Dubai. Tương lai của tiền vệ người Pháp là chưa rõ ràng nhưng có một điều dễ hiểu là Bayern vẫn phải cần “Gã mặt sẹo” để chinh phục đỉnh cao Burj Khalifa đầu tiên của mình: Chức vô địch Bundesliga mùa giải 2009-2010. Kể từ ngày đăng quang ở cuối mùa giải 2007-2008 cho đến nay, đội bóng số 1 nước Đức vẫn chưa một lần trở lại với vị trí dẫn đầu tại Bundesliga. Ngôi số 1 ở giải vô địch quốc gia Đức sẽ là những tầng tháp mà thầy trò Louis van Gaal phải vượt qua trên hành trình biến giấc mơi Burj Khalifa của riêng mình thành hiện thực...
Bayern đã 4 lần vô địch Cúp C1/Champions League, đã từng đăng quang tại Cúp UEFA cũng như Cúp Liên lục địa. Đã có những thời điểm mà Bayern được xem là câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới, như giai đoạn họ đoạt liền 3 danh hiệu vô địch châu Âu ở các năm 1974, 1975 và 1976. Cho đến những năm đầu của thiên niên kỷ thứ 3 này, Bayern vẫn được xem là một trong những đội bóng hùng mạnh bậc nhất thế giới. Nhưng với 8 năm liên tiếp trắng tay trên đấu trường châu Âu, kể từ lần giành Champions League trước Valencia tại San Siro vào năm 2001, Bayern thành một đội bóng “hạng 2”. Thậm chí, ngay tại cái “ao làng” Bundesliga, số phận của Bayern cũng trở nên long đong và vị thế đội bóng số 1 nước Đức của họ cũng bị lung lay.

Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới, mang tên của Quốc vương UAE
Cũng như vài năm trở lại đây, Bayern thường chọn “thiên đường” Dubai - nơi mọi thứ luôn ở mức hoàn hảo - để tập luyện trong kỳ nghỉ Đông. Thời tiết ở Dubai lúc này thật lý tưởng cho việc rèn thể lực cũng như kỹ chiến thuật, khác xa bầu không khí rét buốt với tuyến trắng phủ đầy những mặt sân ở nước Đức. Điều kiện ăn ở, nghỉ dưỡng ở Dubai thì dĩ nhiên khỏi phải bàn. Sau khi thưởng thức xong màn trình diễn pháo hoa trong lễ khai trương Burj Khalifa, huấn luyện viên Louis van Gaal đã thốt lên “Tuyệt vời, tôi nghĩ tất cả mọi người đều thích thú”. Khi đặt chân đến Munich, hẳn Van Gaal cũng đã nuôi cho mình khát vọng đưa Bayern trở lại vị thế đội bóng số 1 nước Đức rồi số 1 châu Âu và sau đó là số 1 thế giới, hệt như kỳ tích mà Burj Khalifa vừa làm được - đánh bại mọi tòa tháp cao chót vót trước đây.Nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, Bayern cần phải nghiêm túc chuẩn bị ngay từ lúc này, trong những ngày tập huấn mùa Đông ở mảnh đất nằm ngay dưới chân Burj Khalifa. Muốn xây nhà vững chắc thì phải bắt đầu từ móng. Huấn luyện viên Louis van Gaal đã tiến hành thanh lọc đội hình - cho Estudiantes mượn Jose Ernesto Sosa, cho Nuremberg mượn Breno và Andreas Ottl, cho Roma mượn Luca Toni và bán đứt Alexander Baumjohann về lại đội bóng cũ Schalke. Ngay cả khi không mua thêm bất kỳ ai trong mùa Đông này thì thứ Van Gaal cần vẫn là một đội ngũ gọn gàng nhưng tinh nhuệ. Đội quân không đông về số lượng nhưng được chuẩn bị chu đáo thì hứa hẹn sẽ tạo ra sức mạnh đáng nể trong chặng đua nước rút ở giai đoạn lượt về.
Sau một ngày nằm lại khách sạn vì 2 chiếc móng chân bị bong ở buổi tập đầu tiên trong ngày hội quân tại Munich, Franck Ribery đã có thể vận động trên sân cỏ ở buổi tập thứ 2 của Bayern tại Dubai. Tương lai của tiền vệ người Pháp là chưa rõ ràng nhưng có một điều dễ hiểu là Bayern vẫn phải cần “Gã mặt sẹo” để chinh phục đỉnh cao Burj Khalifa đầu tiên của mình: Chức vô địch Bundesliga mùa giải 2009-2010. Kể từ ngày đăng quang ở cuối mùa giải 2007-2008 cho đến nay, đội bóng số 1 nước Đức vẫn chưa một lần trở lại với vị trí dẫn đầu tại Bundesliga. Ngôi số 1 ở giải vô địch quốc gia Đức sẽ là những tầng tháp mà thầy trò Louis van Gaal phải vượt qua trên hành trình biến giấc mơi Burj Khalifa của riêng mình thành hiện thực...
Đông Hà