Leverkusen vô địch lượt đi Bundesliga: Dấu ấn Heynckes

Thứ Hai, 21/12/2009 15:06 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Mang về cho Leverkusen danh hiệu không chính thức vô địch lượt đi, huấn luyện viên Jupp Heynckes đã để lại dấu ấn đậm nét trong thành công của đội bóng của hãng dược phẩm Bayer.

Việc Leverkusen quyết định “bán” huấn luyện viên Bruno Labbadia, nhà cầm quân đã có những thành công nhất định ở mùa giải trước, cho Hamburg với giá 1,8 triệu euro là quyết định khá bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn khi họ lại có được chữ ký của nhà cầm quân lão làng Jupp Heynckes, người đã trở lại với thế giới bóng đá sau khi giúp Bayern vượt qua giai đoạn khó khăn vào cuối mùa giải trước. Khác với Labbadia vốn còn ít kinh nghiệm và lựa chọn lối chơi có nhiều “chất thơ”, Heynckes là người từng trải và tài năng của ông đã được khẳng định bằng những danh hiệu giành được cùng Bayern hay Real Madrid.

Jupp Heynckes nở nụ cười mãn nguyện

Không phá bỏ những gì mà Labbadia đã xây dựng nên ở Leverkusen, một đội hình trẻ trung và chơi tấn công đa dạng, Heynckes chỉ gia cố thêm để đội quân của ông đạt được đồng thời 2 mục tiêu, phòng thủ vững vàng và ghi bàn với hiệu suất cao. Kết thúc lượt đi, Leverkusen chia sẻ vị trí số 1 về thành tích phòng ngự với Schalke, để thua 13 bàn sau 17 trận đấu. Nhưng trên phương diện tấn công, họ là nhà vô địch với 35 bàn thắng, nhỉnh hơn 1 bàn so với Bayern và Hamburg. Với 12 bàn, tiền đạo Stefan Kiessling cũng trở thành Vua phá lưới ở lượt đi. Công cường, thủ vững, điều đó lý giải cho chuỗi 17 trận bất bại của Leverkusen ở Bundesliga và tất nhiên, cả danh hiệu vô địch lượt đi mà họ vừa có được.

Với thành tích này, Heynckes đã phá sâu kỷ lục khởi đầu tốt nhất của một huấn luyện viên tại Bundesliga do chính ông nắm giữ. Trước mùa này, thành tích tốt nhất của các nhà cầm quân ở một đội bóng mới thuộc giải vô địch quốc gia Đức chỉ là 14 trận bất bại, thuộc về Kalli Feldkamp (Kaiserslautern, 1978-1979) và Klaus Toppmoeller (Leverkusen, 2001-2002). Ngoài ra, Heynckes cũng là 1 trong 2 huấn luyện viên có được thành tích bất bại ở lượt đi trong 1 mùa giải tại Bundesliga. Trước đó, huyền thoại Ernst Happel đã giúp Hamburg bất bại cả nửa chặng đường đầu mùa 1982-1983 và sau đó, chính Heynckes đã giúp Bayern có thành tích tương tự ở mùa 1988-1989.

Đáng kể hơn, ở cả 2 mùa đó, Hamburg và Bayern đều đoạt Đĩa bạc. Phải chăng, đấy là 1 điềm báo may mắn dành cho Leverkusen ở mùa giải này? Lịch sử Bundesliga cho thấy, có đến 2/3 số đội vô địch lượt đi đã đăng quang vào cuối mùa giải. Những cú nước rút thần tốc và ngoạn mục như của Wolfsburg ở mùa trước, xếp thứ 9 với 9 điểm ít hơn đội đầu bảng sau lượt đi, là không nhiều. Khi Bundesliga khởi tranh giai đoạn lượt về vào ngày 15/1/2010 tới, Leverkusen còn chào đón sự trở lại của chân sút Patrick Helmes, phải nghỉ thi đấu từ tháng 5 vừa qua do chấn thương dây chằng đầu gối. Hổ được chắp thêm cánh, liệu ai có thể cản được Leverkusen đến với chiếc Đĩa bạc đầu tiên trong lịch sử của họ?

Mặc dù là một tên tuổi lớn của bóng đá Đức song phòng truyền thống của Leverkusen lại khá nghèo nàn, với các danh hiệu đáng kể là chiếc Cúp UEFA năm 1988 và chiếc Cúp quốc gia năm 1993. Có thể xem đội bóng này là “vua á quân” với các vị trí thứ 2 ở Champions League (2002), Cúp quốc gia Đức (2 lần) và Bundesliga (4 lần). Với tài năng và kinh nghiệm của Heynckes, Leverkusen sẽ không còn bị báng nhạo là “Neverkusen” nữa?

Bữa tiệc ăn mừng chức vô địch lượt đi của các cầu thủ và cổ động viên Leverkusen đã bị gián đoạn trong chốt lát. Hệ thống báo cháy trên sân vận động BayArena bị lỗi, bất ngờ phát ra tiếng chuông báo động kiến tất cả mọi người đều buộc phải nhanh chóng rời khỏi sân. Tuy nhiên, sau hơn 20 phút kiểm tra, các nhân viên an ninh không phát hiện ra điều gì bất thương và nguy hiểm nên đã cho phép các cổ động viên và cầu thủ trở lại sân. Bữa tiệc ăn mừng lại tiếp tục...

Hamburg - Bremen 2-1: Bremen rơi khỏi top 5

Không biết có phải vì mặt sân Nordbank Arena của Hamburg trở nên trơn trượt do tuyết phủ kín hay không mà Bremen lại tiếp tục “ngã chổng vó”. Sau trận thua 0-2 trước Schalke ngay trên sân nhà ở vòng 16, Bremen đã đánh mất ngôi nhì bảng. Thất bại 1-2 trên sân của Hamburg trong trận derby miền Bắc đêm qua lại kéo đội quân của Thomas Schaaf tụt sâu hơn. Bremen đã phải nhường chỗ trong top 5 cho Dortmund, đội bóng có được chiến thắng 1-0 trước Freiburg để mừng lễ bách niên.

Đáng nói hơn, Bremen đã thua Hamburg trong thế chơi hơn 1 người từ phút 32, khi hậu vệ Jerome Boateng của đội chủ nhà bị đuổi khỏi sân. Không những chẳng có bàn quân bình tỷ số (Joris Mathijsen lập công ngay từ phút thứ 9) mà Bremen còn thủng lưới thêm chỉ 4 phút sau thời điểm Boateng rời sân, với bàn thắng của Marcell Jansen. Phải đợi đến những phút bù giờ, Naldo mới có bàn thắng danh dự cho đội khách. Trận thắng này đưa Hamburg trở lại vị trí thứ 4 với 4 điểm ít hơn đội đầu bảng Leverkusen khi lượt đi khép lại.

Đông Hà

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.