(TT&VH) - 40.000 euro tiền phạt và một bức thư cảnh cáo từ BLĐ có lẽ vẫn chưa phải những hình phạt cuối cùng dành cho Jens Lehmann, quả bom nổ chậm của Stuttgart hiện tại.
Sau pha trả đũa khó hiểu với tiền đạo người Burkina Faso, AristideBance của Mainz dẫn đến việc “Thiên nga trắng” đánh rơi chiến thắng đúng phút cuối cùng (Lehmann bị thẻ đỏ, và Mainz gỡ hòa 1-1 từ quả penalty), thủ thành 40 tuổi này còn bị tố cáo là đã... ăn cắp kính của một CĐV sau khi tan cuộc. Chưa hết, khi các đồng đội trở về bằng xe bus, Lehmann điềm nhiên gọi taxi đi một mình. Christian Gross bảo rằng ông sẽ nghiên cứu thật kỹ tình huống Lehmann nhận thẻ đỏ lãng nhách, còn Giám đốc thể thao Horst Heldt giận dữ: “Chúng tôi phải làm cho ra nhẽ chuyện này”. Theo tờ Bild, Lehmann đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Những thay đổi về mặt chiến thuật của tân HLV Gross (bố trí cặp tiền đạo Marica-Pogrebnyak, tin dùng Khedira trong vai trò cầm chịch tuyến giữa) đã phát huy tác dụng: Pogrebnyak ghi bàn thứ hai trong hai trận liên tiếp, và Stuttgart đã tiến bộ trong việc tạo nên một thế trận chắc chắn để bảo vệ thành quả. Thế nhưng tất cả đã bị phá hỏng bởi “Gã điên” Lehmann. Nhìn “hồ sơ” bất hảo toàn những hành vi đáng xấu hổ (trốn trại tập để đi chơi, chỉ trích BLĐ đội bóng, bỏ khung thành đi “tè” bậy, đánh nhau khiến đội nhà mất chiến thắng, ăn cắp kính của CĐV, không về theo xe Bus của đội), người ta có thể liên tưởng đến hồ sơ của một tay du côn, chứ ai mà ngờ “tác giả” của nó là Lehmann, năm nay đã 40 tuổi, từng là thủ môn số một của ĐT Đức và đã 20 năm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp!
Có lẽ lý do khiến BLĐ Stuttgart còn chưa “xuống tay” với Lehmann là bởi thủ môn là một vị trí khó thay thế. Hiện tại, hai người dự bị cho Lehmann là Alexander Stolz (1983) và Sven Ulreich (1988) đều có năng lực hạn chế và quá thiếu thực tiễn thi đấu (Ulreich mới được bắt đúng một trận, Stolz chưa ra sân lần nào). Tuy nhiên, chính vì thủ môn cũng là vị trí đòi hỏi sự ổn định và tâm lý vững vàng, nên Lehmann phải bị thay thế. May cho Stuttgart, kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa...
|
Barrios bẻ nanh sói Cú đúp trong vòng 2 phút (8’, 10’) của tiền đạo người Argentina Lucas Barrios đã giúp Dortmund có được chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Wolfsburg trong trận đấu muộn nhất vòng. Thậm chí, họ đã dẫn trước tới 3-0 ngay trong hiệp 1, trước khi Grafite gỡ bàn danh dự cho các nhà ĐKVĐ. Chiến thắng này giúp đội quân của HLV Jurrgen Klopp vươn lên vị trí thứ 6, chỉ còn kém đội đầu bảng Leverkusen 5 điểm. Cá nhân Barrios cũng đã vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách các chân sút hàng đầu với 8 bàn, chỉ còn kém Kiessling của Leverkusen 4 bàn. Ngược lại, thất bại trước Dortmund đã là trận thứ 4 liên tiếp Wolfsburg không nếm mùi chiến thắng ở Bundesliga, nối liền thất bại ở Champions League (bị đẩy xuống chơi tại Europa League sau khi vòng bảng kết thúc). Hiện “Bầy sói” tụt xuống tận vị trí thứ 9 Kết quả vòng 16 Gladbch-Hannover 5-3 Nurenberg-Hamburg 0-4 Bochum-Bayern 1-5 Freiburg-Cologne 0-0 Hoffenheim-Frankfurt 1-1 Bremen-Schalke 0-2 Mainz-Stuttgart 1-1 Wolfsburg-Dortmund 1-3 Chân sút hàng đầu 12 bàn - Kiessling (Leverkusen) 8 bàn - Barrios (Dortmund), Kuranyi (Schalke) Lịch vòng 17 Thứ bảy (19/12) 02h30: Schalke-Mainz; 21h30: Bayern-Hertha, Dortmund-Freiburg, Leverkusen-Gladbach, Hannover-Bochum, Frankfurt-Wolfsburg; Chủ nhật (20/12) 00h30: Stuttgart-Hoffenheim; 21h30: Hamburg-Bremen; 23h30: Cologne-Nurenberg |