Bayern - Leverkusen 1-1: Bayern vẫn không thắng!

Thứ Hai, 23/11/2009 11:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Mặc dù đã mở được tỷ số trước và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt trong hiệp đấu thứ hai, nhưng cuối cùng Bayern vẫn phải chấp nhận chia điểm với Leverkusen trên sân nhà. Trải qua chuỗi 4 trận không thắng, đội quân của Louis van Gaal tiếp tục khiến người hâm mộ phải thở dài.

Hòa Stuttgart, Schalke và Leverkusen ở Bundesliga, thua Bordeaux ở Champions League. Cả 4 trận gần đây, Bayern chẳng biết đến chiến thắng là gì. Với một đội bóng lớn và được đầu tư rất bài bản như Bayern, chuỗi thành tích đó là một sự thất vọng lớn. Sau những gì đã diễn ra trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, người ta từng nghĩ rằng đội quân của Louis van Gaal sẽ làm mưa làm gió tại mặt trận Bundesliga cũng như Cúp quốc gia, đồng thời tiến xa trên đấu trường Champions League. Nhưng bây giờ thì sao? Bayern đang tạm xếp thứ 7 ở Bundesliga với 6 điểm ít hơn đội đầu bảng Leverkusen và không còn tự quyết định được số phận tại Champions League. Không thể không thất vọng về đội bóng số một của nước Đức.

Bayern bị Leverkusen (áo sáng) chia điểm ngay trên sân nhà

Phải thừa nhận là mặc dù bị Leverkusen chia điểm nhưng Bayern đã chơi một trận “xem được” ở Allianz Arena, đặc biệt trong hiệp đấu thứ hai. Họ mở được tỷ số trước do công của Mario Gomez, người đã chấm dứt chuỗi 6 trận không lập công cho các tiền đạo của Bayern ở Bundesliga. Nhưng khi “Super Mario” ghi được bàn thứ 4 ở mùa giải này thì đồng nghiệp của anh bên kia chiến tuyến, tiền đạo Stefan Kiessling của Leverkusen, còn làm được nhiều hơn thế. Chỉ 6 phút sau khi bị thủng lưới, Kiessling đã nhanh chóng giúp Leverkusen thiết lập lại thế cân bằng. Pha lập công thứ 9 trong mùa giải này đã giúp Kiessling tiếp tục củng cố vị trí số một trên danh sách các chân sút hàng đầu ở Bundesliga. Ba trận gần đây anh đều lập công cho Leverkusen, dần tìm lại phong độ ở giai đoạn đầu mùa, ghi 5 bàn/5 vòng đầu.

Do hai bên thiếu vắng quá nhiều trụ cột nên trận đấu tại Allianz Arena đã diễn ra không thật sự hấp dẫn như người ta chờ đợi. Bên phía chủ nhà, Arjen Robben và Franck Ribery chưa bình phục chấn thương, trong khi Luca Toni thậm chí còn không được Van Gaal đưa vào danh sách đăng ký thi đấu. Somon Rolfes, Renato Augusto và Patrick Helmes bên phía đội khách cũng chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ vì đang dưỡng thương. Với Jupp Heynckes, cựu huấn luyện viên của Bayern và giờ đang dẫn dắt Leverkusen, 1 điểm ở Allianz Arena cũng là kết quả chấp nhận được. Chính vì thế, ông đã yêu cầu các học trò chơi phòng ngự - phản công trong hiệp 2 nhằm bảo toàn tỷ số hòa. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn Rene Adler, cộng với chút vô duyên của các chân sút Bayern, lưới của đội khách đã không phải rung thêm một lần nữa.

Mang theo 1 điểm rời Allianz Arena, Leverkusen vẫn chưa biết đến chiến thắng trên sân của Bayern là gì suốt 20 năm qua. Trong lịch sử, Leverkusen cũng chỉ mới 2 lần thắng được Bayern trên sân khách, ở mùa 1986-1987 và 1989-1990. Nhưng 1 điểm tại Munich cũng là đủ để Leverkusen đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Bremen. Trong đêm thứ Bảy, Bremen đã đè bẹp tân binh Freiburg tới 6 bàn không gỡ để tạm thời vượt lên dẫn đầu trước khi Leverkusen đá với Bayern.
 
Ivica Olic trở lại
 
Sau hơn 1 tháng dưỡng thương, Olic đã trở lại trong màu áo Bayern. Tiền đạo người Croatia được tung vào sân ở giữa hiệp 2, thay thế vị trí của Mueller. Tuy nhiên, do không có nhiều thời gian và lại vừa bình phục chấn thương nên Olic đã không thể hiện được nhiều trước Leverkusen. Trong mùa giải này, Olic đã đá 9 trận cho Bayern tại Bundesliga, ghi 2 bàn thắng và đóng góp 1 đường chuyền quyết định.Olic trở lại là tin đáng mừng, nhưng Bayern vẫn nín thở theo dõi từng giờ quá trình hồi phục sau chấn thương đầu gối của cả Robben lẫn Ribery. Chỉ khi có bộ đôi “Robbery” trong đội hình, Bayern mới có chút hy vọng vươn lên chứ còn cứ với đà này, đội quân của Louis van Gaal khó lòng mà giành được vị trí cao khi bước vào kỳ nghỉ Đông.
 
Hướng về Champions League
 
 Giữa tuần sau, Bayern sẽ đón tiếp Maccabi Haifa trên sân nhà Allianz Arena ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, trận đấu quyết định số phận của Bayern lại không diễn ra trên đất Đức, chẳng có sự tham gia trực tiếp của đội bóng này, mà nằm trên đất Pháp với “cuộc chiến” giữa Bordeaux và Juventus. Nếu Bordeaux không “buông” cho Juventus thì cơ hội của Bayern vẫn còn, dù khá mong manh. Họ phải thắng cả 2 trận còn lại, trước Maccabi trên sân nhà và Juventus ngay trên sân khách, ở lượt đấu cuối cùng.Bayern sẽ chia tay Champions League sau lượt trận thứ 5 nếu Juventus thắng được Bordeaux trên sân khách. Dường như đội bóng Pháp đã “hợp lý hóa” cho trận thua sắp diễn ra trước Juventus khi để Valenciennes vượt mặt ngay trên sân nhà Chaban- Delmas tại Ligue 1. Không ai bắt Bordeaux phải đá hết mình, nhất là khi Gourcuff đang điều trị chấn thương. Họ chỉ cỏ thể tự bắt chính mình đá vì ngôi đầu bảng mà thôi. Dù có thấp thỏm hy vọng vào tinh thần “Fair Play” của người Pháp thì Bayern cũng nên chuẩn bị tinh thần cho một thất bại nặng nề ở Champions League.

Đông Hà
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.