“Hội chứng” hòa của các “đại gia” Bundesliga: Muốn nghỉ chân dọc đường?

Thứ Hai, 02/11/2009 10:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Như vậy là Bundesliga mùa giải 2009-2010 đã đi qua được 1/3 chặng đường. Ở vòng đấu thứ 11, hầu hết các “đại gia” đều không kiếm được quá 1 điểm sau những trận hòa đáng thất vọng. Phải chăng, các đội đua đã mệt mỏi và muốn nghỉ chân dọc đường? 

Nếu không tính đến thất bại đáng xấu hổ của Hamburg trước Gladbach ngay trên sân nhà Nordbank Arena thì Leverkusen, Bremen, Schalke, Bayern và Wolfsburg, những cái tên sáng giá trong nhóm đua tranh giành Đĩa bạc, cũng chỉ thu về vỏn vẹn 1 điểm sau những trận hòa với nhiều kịch bản khác nhau. Không phải trận đấu nào cũng “đinh” như Schalke đón tiếp Leverkusen hay Stuttgart đá derby miền Nam với Bayern, bởi Nuremberg hay Mainz gần như không phải là đối thủ xứng tầm của Bremen hay Wolfsburg. Nhưng mọi con đường đều dẫn đến một cái đích chung: Chia điểm, hòa cả làng!

Stuttgart và Bayern chia điểm trong trận cầu tâm điểm ở vòng 11

Nhưng mỗi trận hòa lại mang đến một sắc thái khác nhau. Nếu như Stuttgart mừng như bắt được vàng khi cầm chân Bayern thành công để chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua thì đối thủ của họ dĩ nhiên mặt méo xệch như bánh đa gặp nước. Trận hòa ở Mercedes-Benz Arena không chỉ kiến Bayern bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với ngôi đầu bảng mà còn để lại hậu quả trước mắt là họ bị Hoffenheim đánh bật ra khỏi Top 5. Trong trận đấu diễn ra vào đêm Chủ nhật, Hoffenheim đã có được 3 điểm trọn vẹn trên sân của tân binh Freiburg bằng pha lập công duy nhất của Maicosuel. Bây giờ, Hoffenheim cũng chỉ còn cách ngôi đầu bảng có 3 điểm nữa mà thôi.

Cơ hội giành ngôi đầu, hay xa hơn là chức vô địch vào cuối mùa giải, đang mở ra trước mắt hàng loạt đội bóng. Nếu căn cứ vào điểm số thì có tới ít nhất 8 đối thủ đã ghi tên mình vào cuộc đua giành Đĩa bạc sau 1/3 chặng đường, từ Mainz (thứ 8, 18 điểm) cho đến Leverkusen (dẫn đầu, 23 điểm). Chưa kể, Dortmund cũng đang mon men bám sát nhóm này sau chuỗi trận đấu khá ấn tượng vừa qua. Dĩ nhiên là bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch hay ứng viên thực sự, bởi đường dài mới biết ngựa hay, song đã có thể dự đoán rằng cuộc đua hướng đến ngôi số một của bóng đá Đức mùa giải 2009-2010 sẽ tiếp tục hấp dẫn với nhiều ứng viên như một năm về trước.

Trở lại với series những trận hòa ở vòng 11, rõ ràng Leverkusen có lý do để mỉm cười bởi họ chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 điểm trong 3 vòng liên tiếp vừa qua, nhưng vẫn được ngôi đầu. Đáng khen hơn khi đội quân của Jupp Heynckes đã “sống sót” qua giai đoạn cực kỳ khó khăn, lần lượt gặp Hamburg (0-0), Dortmund (1-1) rồi Schalke (2-2). Leverkusen sẽ có một trận “thư giãn” với Frankfurt vào cuối tuần này trước khi đối mặt với hai cuộc chiến sinh tử, làm khách trên sân Bayern và đón tiếp Stuttgart. Chỉ khi nào tháng 11 qua đi, Leverkusen mới có thể thở phào nhẹ nhõm để hướng đến chức vô địch mùa Đông, bởi 3 trận đấu trong tháng 12 của họ tương đối “dễ thở”. Dù Leverkusen liên tục bị cầm chân nhưng không một đội bóng nào có thể qua mặt được họ. Phải chăng, các “đại gia” khác cũng đang đuối sức khi mà cuộc đua mới chỉ qua 1/3 chặng đường đầu tiên. Níu chân nhau trong cái vòng luẩn quẩn ấy có khi lại hay, bởi như thế thì cuộc đua giành chức vô địch, suất dự Champions League hay Europa League mới thực sự khó lừng. Sẽ còn gì là ý nghĩa nếu Bundesliga cũng có một đội bóng đang tiến băng băng như Inter Milan ở Serie A?
 
Uli Hoeness: Bayern sẽ vô địch mùa Đông!
 
Uli Hoeness, người có khả năng sẽ ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch của Bayern hiện do Franz Beckenbauer nắm giữ sau Đại hội cổ đông vào ngày 27/11 tới, tin rằng Bayern sẽ trở lại vị trí dẫn đầu Bundesliga trước khi bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Điều đó cũng có nghĩa là Bayern sẽ giành chức vô địch mùa Đông, danh hiệu mà mùa trước họ đã không thể có được do kém tân binh Hoffenheim về chỉ số phụ. Đội bóng số một nước Đức đã trải qua tổng cộng 535 ngày rời xa ngôi đầu bảng, kể từ cột mốc họ đăng quang chức vô địch mùa giải 2007-2008. Phát biểu sau trận hòa không bàn thắng với Stuttgart, Hoeness cho rằng đó không phải là một kết quả quá tệ, bởi Bayern có “Robbery” sẽ hoàn toàn khác với phiên bản Bayern hiện tại.
 
Hà Minh Chi
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.