Bayern ba trận không thắng, không ghi bàn: Van Gaal tệ hơn Klinsmann!

Thứ Hai, 05/10/2009 15:06

(TT&VH) -  Chia tay với chuỗi năm trận thắng và ghi đến 18 bàn, Bayern đang phải đối mặt với thực tế ba trận hòa liên tiếp và không có một bàn thắng nào. Tính đến thời điểm này, Bayern của Louis van Gaal cũng tệ như Bayern của Juergen Klinsmann cùng kỳ mùa trước.

Thua Hamburg 0-1 ở Bundesliga, hòa Juventus 0-0 ở Champions League và tiếp tục hòa 0-0 với Cologne, Bayern đã trải qua chuỗi ba trận không biết đến chiến thắng là gì và thậm chí, chẳng còn biết bàn thắng là gì. Trận đầu diễn ra trên sân khách, chấm dứt chuỗi năm trận toàn thắng và ghi 18 bàn trước đó. Hai trận tiếp theo đều diễn ra trên sân nhà Allianz Arena, nơi Bayern có trận hòa 0-0 gần nhất ở Bundesliga trước khi tiếp Cologne là vào tháng 12/2007, trước đội khách Frankfurt. Khởi đầu tệ hại nhưng biểu đồ phong độ của Bayern liên tục đi lên kể từ ngày có Robben xuất hiện. Sau một giai đoạn ngắn thăng hoa, đội quân của Louis van Gaal đã trở lại với thực tại đáng buồn như giai đoạn đầu mùa giải.

Van Gaal đang trải qua những ngày gian khó ở Munich

Không có Arjen Robben (nghỉ một tháng vì chấn thương đầu gối, Jose Ernesto Sosa đá thay) và Franck Ribery chỉ đá được một hiệp (rời sân ở đầu hiệp hai cũng vì chấn thương đầu gối, nhường chỗ cho Daniel Pranjic), sức sáng tạo của Bayern lập tức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ vẫn là những người nắm giữ thế trận, lấn lướt về thời gian cầm bóng (65% so với 35% của Cologne), số cú dứt điểm (16 so với 4) và số lần hưởng phạt góc (9 so với 0), nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì chủ cũng chỉ như khách, không một lần làm tung lưới đối phương. Cái thiếu của Bayern trong trận đấu này là những đường chuyền quyết định đủ “ngon” để đặt các tiền đạo vào tư thế dễ dàng dứt điểm.

Tạm biệt Oktoberfest!
 
19h tối qua (giờ Hà Nội), các thành viên Bayern đã được “xả trại”, kéo nhau đi dự Oktoberfest trong ngày cuối cùng của Lễ hội bia truyền thống lần thứ 176 của người Bavaria.

Nếu như Bayern mở màn lễ hội bia lớn nhất thế giới bằng một chiến thắng trên sân nhà trước Nuremberg thì họ lại chia tay Oktoberfest bằng một trận hòa như thua ở Allianz Arena trước Cologne. Vì thế, có vẻ như vị bia đặc sản ở thành phố Munich không được ngọt ngào lắm với những thành viên Bayern. Còn nhớ, năm ngoái Bayern cũng đã đi dự Oktoberfest trong nỗi buồn với những trận đấu gây thất vọng liên tiếp dưới triều đại Juergen Klinsmann.

 Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải này Bayern gặp khó khăn trước một hàng thủ lựa chọn lối chơi “đổ bê tông”, tức là huy động gần như cả 11 người co cụm về sân nhà làm nhiệm vụ phòng ngự. Cologne đã bịt kín mọi nẻo đường dẫn đến khung thành của thủ môn Faryd Mondragon, buộc Bayern phải sử dụng bóng bổng. Thiếu những đường tạt bóng chính xác, ngay cả những cầu thủ nổi tiếng về khả năng chơi đầu như Miroslav Klose hay Mario Gomez cũng không có cơ hội để đưa bóng vào lưới Cologne. Cách đây hai tuần, Nuremberg cũng lựa chọn lối chơi như Cologne, nhưng khi ấy Bayern còn có sự tỏa sáng của Daniel van Buyten còn bây giờ, trung vệ người Bỉ cũng “mất điện” trước sự đeo bám của hậu vệ đội khách.

Hòa trận này, Bayern tiếp tục giẫm chân tại chỗ với vỏn vẹn 12 điểm giành được sau tám vòng đấu. Đó là một con số vô cùng thất vọng nếu biết rằng, cùng thời điểm này mùa trước, Juergen Klinsmann cũng gặt hái được thành tích tương tự. Khi đó, thậm chí hàng tấn công của Bayern còn hoạt động tốt hơn bây giờ (16 bàn so với 13 bàn) và dĩ nhiên, đội bóng của Klinsmann chẳng lúc nào trải qua ba trận “tịt ngòi” liên tục. Nên nhớ, năm nay Bayern còn được kỳ vọng nhiều hơn so với năm trước, khi Van Gaal là một nhà cầm quân nổi tiếng hơn Klinsmann và bản thân đội bóng đã đầu tư đến xấp xỉ 80 triệu euro trong mùa Hè vừa qua để tăng cường lực lượng, so với 0 đồng nào chi ra vào mùa Hè 2008. Dưới một góc độ nào đó, Van Gaal còn tệ hơn cả Klinsmann!

Tất nhiên là mùa giải còn rất dài và chưa thể nói trước được điều gì. Mùa trước, cuối cùng thì Bayern cũng đuổi kịp “hiện tượng” Hoffenheim về điểm số khi bước vào kỳ nghỉ Đông. Bây giờ, dù khoảng cách với ngôi đầu bảng đã được nới lên thành tám điểm nhưng Bayern vẫn còn nhiều cơ hội bứt lên trong chặng đường sắp tới. Một lần nữa, người ta tin rằng với kinh nghiệm của mình, Van Gaal sẽ biết phải làm gì để không sa vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Klinsmann. Hai tuần không thi đấu, nhường sân chơi cho các đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2010, là quãng thời gian quý báu để Van Gaal nhìn lại, chỉnh sửa những sai sót để sau đó, đưa Bayern thẳng tiến về phía trước…

Bayern của Van Gaal và Klinsmann: Klinsmann/Van Gaal

Bundesliga:  3 thắng, 3 hòa, 2 thua/ 3 thắng, 3 hòa, 2 thua

thứ 11, 12 đ, hs 16-13/ thứ 7, 12 đ, hs 13-7

C. League: 1 thắng, 1 hòa, hs 2-1/ 1 thắng, 1 hòa, hs 3-0

Cúp quốc gia:  2 thắng, vòng ba/ 2 thắng, vòng 3
 
Đông Hà
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Tôi đồng ý với tác giả Đông Hà là "Dưới một góc độ nào đó, Van Gaal còn tệ hơn cả Klinsmann". Tác giả cũng đã nói rồi đấy, về thành tích thì cứ cho là ngang nhau, nhưng về mặt hiệu quả đầu tư thì rõ ràng Van Gaal có đội hình mạnh hơn, tốn kém tiền nhiều hơn Klinsmann hàng chục lần mà kết quả lại tương đương nhau, vậy thì trong trường hợp này ai tệ hơn? Đồng ý là lối chơi của Bayern dưới thời Van Gaal có nét hơn dưới thời Klinsmann, nhưng điều quan trọng là người ta quan tâm đến kết quả. Bóng đá đôi lúc khắc nghiệt vậy đó
Chí Phèo  (nguyenvu@yahoo.com) (10:53 05/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đông Hà cho rằng, đến thời điểm này, "dưới một góc độ nào đó, Van Gaal còn tệ hơn cả Klinsmann!", mà ko nêu lên những tiêu chí đánh giá cụ thể, mà chỉ dựa vào số bàn thắng và số tiền đầu tư!!! Nhìn vào bảng thống kê thì có thể thấy: - Bundesliga: + điểm số: Klinsi=Gaal + thứ hạng: Klinsi hiệu số: Klinsi hiệu số: Klinsi
NTH  (beethti@yahoo.com) (05:00 05/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA