Loạt trận Bundesliga đêm qua: Leverkusen tạm dẫn đầu

Chủ Nhật, 04/10/2009 08:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chiến thắng “hủy diệt” 4-0 trước đội khách Nuremberg đã tạm thời đưa Leverkusen lên ngôi đầu bảng ít nhất là trong vòng 24 giờ, trước trận đấu giữa Hertha Berlin và Hamburg.

Song hành cùng Hamburg, đã không ít lần Leverkusen đe dọa ngôi số một của đội bóng thành phố cảng miền Bắc nhưng bốn vòng qua, chưa một lần thầy trò Jupp Heynckes thành công trong việc vươn lên dẫn đầu. Sau hai vòng “tịt ngòi”, tiền đạo Stefan Kiessling đã lên tiếng và củng cố ngôi dẫn đầu trên bảng xếp hạng các chân sút bằng pha lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho Leverkusen.

Stefan Kiessling tiếp tục tỏa sáng giúp Leverkusen tạm chiếm ngôi đầu

Trong khi đó, chuyến trở về Munich của Lukas Podolski đã kết thúc trong tình thế không đến nỗi quá thất vọng. Cologne yếu hơn nên lựa chọn lối chơi phòng thủ triệt để, mặc sức cho đội chủ nhà tấn công. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của Bayern trở thành một vấn đề lớn khi mà hàng tá cơ hội đã họ được tạo ra nhưng không một lần bóng chui vào khung thành Cologne. Vắng Arjen Robben vì chấn thương đầu gối, rồi Franck Ribery cũng không thể đá trọn vẹn như mong đợi, hàng tiền vệ của Bayern không tạo ra được những đường chuyền tốt cho các tiền đạo dứt điểm và họ đành ngậm ngùi tiễn đội bóng của Podolski ra về bằng tỷ số 0-0. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp Bayern không thể ghi bàn, sau trận thua Hamburg 0-1 và trận hòa Juventus 0-0.

ĐKVĐ Wolfsburg cũng để lại chút thất vọng khi bị Bochum cầm chân ở vùng Ruhr. Mặc dù Edin Dzeko, tác giả của bàn thắng mở tỷ số trong trận thua 1-2 trước M.U, tiếp tục tỏa sáng nhưng “Bầy sói” lại không thể ra về với ba điểm trọn vẹn. Với trận hòa này, hành trình bảo vệ danh hiệu của Wolfsburg trở nên chông gai hơn.

Freiburg và Hoffenheim, những đội vừa giành chiến thắng đậm ở mùa giải trước, bất ngờ thất thủ ở vòng này. Trên sân AWD ở Hannover, tân binh Freiburg chịu thất bại nặng nề 2-5, một kết quả nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Trong khi đó, Hoffenheim với sự trở lại đầy ấn tượng của Vedad Ibisevic, lập một cú đúp vào lưới Hertha Berlin tuần trước, đã chịu đầu hàng trước tân binh Mainz, một hiện tượng thú vị ở mùa giải này, với tỷ số 1-2.

Trong trận đấu sớm nhất của vòng tám, diễn ra vào rạng sáng qua, Schalke giành chiến thắng khá vất vả trước Frankfurt bằng các pha lập công của Gerald Asamoah và Jefferson Farfan. Đội khách kết thúc trận đấu với 10 người trên sân khi tiền vệ Schwegler nhận thẻ đỏ ở phút 85.

Kết quả cụ thể

Schalke - Frankfurt 2-0

Bayern - Cologne 0-0

Leverkusen - Nuremberg 4-0

Hannover - Freiburg 5-2

Bochum - Wolfsburg 1-1

Mainz - Hoffenheim 2-1

H.M.C

 

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.