Funkel thay Favre ở Hertha: Trục vớt con tàu đắm

Chủ Nhật, 04/10/2009 12:26 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Một ngày trước khi đón tiếp Hamburg trong trận đấu muộn nhất ở vòng tám Bundesliga, Hertha Berlin đã xác nhận việc Friedhelm Funkel sẽ là người tiếp quản vị trí HLV mà Lucien Favre vừa để lại.

Cầu thủ “đá” Favre?

Một ngày sau thất bại 1-5 trên sân của Hoffenheim ở mặt trận Bundesliga, HLV Favre đã bị Hertha sa thải. Đó là trận thua thứ sáu liên tiếp của đội bóng thủ đô, san bằng “kỷ lục” của chính họ ở mùa giải 1990-1991 mà Hertha đã phải xuống hạng. Từng là hiện tượng thú vị của Bundesliga mùa giải trước nhưng bây giờ, Hertha lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.

Friedhelm Funkel, huấn luyện viên mới của Hertha Berlin

Nguyên nhân Hertha sa sút không phanh tập trung nhiều ở yếu tố lực lượng. Kết thúc mùa giải 2008-2009, Favre từ chối ký hợp đồng mới với Marko Pantelic, tiền đạo người Serbia sau đó đã chuyển sang Ajax. Ông cũng không dứt khoát trong việc chi tiền mua đứt Andriy Voronin, cầu thủ người Ukraina được mượn về từ Liverpool và đã chơi rất hay trong màu áo Hertha mùa trước. Ngoài ra, vì mối quan hệ nhiều sóng gió, Favre đã để trung vệ đội trưởng người Croatia Josip Simunic chuyển sang Hoffenheim. Mất nhiều trụ cột nhưng không được tăng cường thêm, Hertha yếu đi là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng việc đội bóng thủ đô sa sút một cách tệ hại như hiện nay còn có nguyên nhân từ thái độ thi đấu của các cầu thủ. Ngay từ khi Favre đặt chân đến Hertha năm 2007, ông đã gây ra khá nhiều xáo trộn và xung đột trong nội bộ Hertha. Tuy nhiên, vì có Giám đốc điều hành Dieter Hoeness trấn áp, mọi chuyện vẫn được yên ổn. Nhưng khi bất đồng lớn đến mức Hoeness cũng quyết định nghỉ hưu sớm vào mùa Hè vừa qua thì mọi chuyện đã trở nên bung bét. Favre càng nói, các cầu thủ càng buông xuôi. Những thất bại 0-4 trước Freiburg hay 1-5 trước Hoffenheim đã nói lên tất cả. Chỉ một vài người trong đội hình Hertha là tích cực đá, số còn lại thờ ơ với số phận của đội bóng. Họ quyết tâm “nằm” để “đá” Favre bằng mọi giá.

Gánh nặng của Funkel

Các thủy thủ đã nhấn chìm con tàu Hertha và thuyền trưởng Favre đã rời vị trí. Giờ đây, nhiệm vụ rõ ràng của Friedhelm Funkel là trục vớt con tàu đắm. Ở đội bóng gần nhất, Funkel đã đưa Eintracht Frankfurt thăng hạng vào năm 2005 và trụ lại cho đến tận bây giờ. Mặc dù còn hợp đồng với Frankfurt đến mùa Hè 2010 nhưng vì thành tích không như ý ở cuối mùa giải 2008-2009, ông đã quyết định từ chức, mở đường cho Michael Skibbe trở lại Bundesliga.

Funkel không phải là một nhà cầm quân xuất chúng nhưng năng lực của ông có lẽ đủ để giúp một đội bóng hạng trung bình trụ lại Bundesliga. Đó cũng là mục tiêu trước mắt của Hertha bởi với vỏn vẹn ba điểm qua bảy trận, Hertha đang ở gần giải hạng Nhì hơn bao giờ hết. Trên thực tế, với những cầu thủ đang có trong đội hình, Hertha đủ sức để giành một suất trụ hạng vào cuối mùa giải. Vấn đề là tất cả phải chung sức, chung lòng vì đội bóng. Nếu cầu thủ chịu đá dưới sự dẫn dắt của Funkel, Hertha cũng không phải quá lo lắng.

22h30 ngày 4/10, sân Olimpic: Hertha - Hamburg: Nơi sứ mệnh giải cứu bắt đầu

19h00 tối qua (giờ Việt Nam), Funkel đã ra mắt trên cương vị mới ở Hertha bằng một cuộc họp báo tại Berlin. Cùng xuất hiện với Funkel là vị trợ lý Christoph John, 50 tuổi. Karsten Heine đã trở lại với cương vị trước đây là huấn luyện đội trẻ của Hertha.

22h30 đêm nay, Funkel sẽ chính thức bắt đầu sứ mệnh giải cứu đội bóng thủ đô, bằng trận đấu với Hamburg trên sân nhà. Đây có thể xem là một thử thách cực lớn đối với tân HLV Hertha, bởi tương quan giữa họ và Hamburg lúc này đang chênh lệch nhau theo kiểu một trời - một vực. Trong khi Hertha tiếp tục chôn chân ở đáy bảng xếp hạng với chuỗi sáu trận thua thì Hamburg đã giữ vững ngôi đầu suốt bốn vòng vừa qua. Cuối tuần trước, Hamburg đã có chiến thắng 1-0 trước Bayern ở Bundesliga và ngay sau đó, họ lại đánh bại Hapoel Tel-Aviv 4-2 ở vòng bảng Europa League.

Để giải cứu một đội bóng đã rơi xuống vực thẳm như Hertha, Funkel cần phải có thời gian. Có lẽ, người Berlin không nên kỳ vọng quá nhiều vào ông ngay từ những giây phút đầu tiên. Với Funkel, việc ông phải làm ngay bây giờ là cải thiện hàng phòng ngự của đội bóng mới, vốn để thua đến chín bàn trong hai trận gần đây ở Bundesliga. Một hàng phòng ngự bê tông với tầng tầng, lớp lớp có thể sẽ giúp Hertha giữ lại một điểm trên sân nhà, vì vào thời điểm này hàng tấn công của Hamburg cũng không quá mạnh.

Một trận hòa giúp Hertha chặn đứng chuỗi sáu trận thua liên tiếp cũng có thể xem là màn ra mắt thành công của Funkel.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến

Hertha: Ochs - M. Stein, A. Friedrich, Bengtsson, Pejcinovic - Piszczek, Dardai, Kacar, Nicu - Raffael - Ramos.

Hamburg: Rost - J. Boateng, Rozehnal, Mathijsen, Aogo - Jarolim, Zé Roberto - Trochowski, Elia - Petric, Pitroipa.

Đối đầu

03/05/09 Hamburg - Hertha 1-1

15/11/08 Hertha - Hamburg 2-1

15/04/08 Hertha - Hamburg 0-0

03/11/07 Hamburg - Hertha 2-1

03/02/07 Hertha - Hamburg 2-1

Phong độ

Hertha

01/10/09 Sporting - Hertha 1-0

27/09/09 Hoffenheim - Hertha 5-1

23/09/09 1860 Munich - Hertha 2-2

20/09/09 Hertha - Freiburg 0-4

17/09/09 Hertha - Ventspils 1-1

Hamburg

01/10/09 Hamburg - Hapoel 4-2

26/09/09 Hamburg - Bayern 1-0

23/09/09 Osnabruck - Hamburg 2-2

20/09/09 Frankfurt - Hamburg 1-1

17/09/09 R. Vienna - Hamburg 3-0
 
Đông Hà
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.