Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 Bundesliga: Niềm vui & nỗi buồn của Kiessling

04/09/2009 12:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Vui, vì Stefan Kiessling đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga tháng 8/2009. Buồn, vì tiền đạo của Leverkuen đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải vô địch quốc gia Đức lại không được triệu tập vào đội tuyển Đức, trong hoàn cảnh các chân sút khác của “Mannschaft” có phong độ rất kém.

Kết quả bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8/2009 của Bundesliga ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của Leverkusen, khi đội bóng này có hai cầu thủ lọt vào vòng bỏ phiếu cuối cùng là tiền đạo Stefan Kiessling và tiền vệ Tranquillo Barnetta. (mỗi đội trưởng của một đội bóng giới thiệu một ứng viên, sau đó chọn ra ba cầu thủ có nhận được nhiều đề cử để tiến hành bỏ phiếu công khai). Cuối cùng, Kiessling đã thắng sát nút tân binh - lão tướng Zé Roberto của Hamburg với tỷ lệ phiếu chênh lệch không nhiều. Tiền đạo người Đức nhận được 49,2% phiếu, trong khi tiền vệ người Brazil có 46,1% (Barnetta chỉ giành được 4,7% phiếu).

Stefan Kiessling đang tỏa sáng ở Leverkusen, nhưng không có cơ hội tại đội tuyển Đức

Trong mùa giải mà chân sút chủ lực Patrick Helmes (21 bàn ở mùa trước) phải nghỉ hơn một nửa thời gian thi đấu vì chấn thương dây chằng đầu gối (dự kiến đầu năm 2010 mới có thể trở lại sân cỏ), Kiessling trở thành niềm hy vọng số một bên hàng công của Leverkusen, bên cạnh bất ngờ thú vị do tân binh người Thụy Sĩ Eren Derdiyok mang lại. Sau bốn vòng đấu, Kiessling đang có bốn bàn thắng, bằng thành tích của Paolo Guerrero bên phía Hamburg. Cả hai đang chia nhau ngôi số một trên danh sách những chân sút hàng đầu của Bundesliga và xếp ngay sau chính là Derdiyok với ba bàn. Hamburg và Leverkusen cũng đang sánh vai nhau ở trên đỉnh cao nhất của bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Đức sau bốn vòng đấu, với 10 điểm - nhiều hơn ba điểm so với nhóm tiếp theo.

Kiessling, Barnetta và Derdiyok cùng Zé Roberto và Guerrero là những minh chứng cụ thể cho màn trình diễn ấn tượng của Leverkusen và Hamburg ở giai đoạn đầu mùa giải. Trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ Kiessling đạt hiệu suất ghi bàn cao như thế này, mỗi trận một lần lập công. Trước đây, anh cũng chưa bao giờ nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Bundesliga, đây mới là lần đầu tiên chân sút 25 tuổi này được tôn vinh. Dĩ nhiên, đó là niềm hạnh phúc lớn lao của cá nhân Kiessling cũng như Leverkusen, đội mới ba lần có cầu thủ nhận giải thưởng vốn ra đời từ đầu mùa giải 2003-2004 này.

Nhưng với niềm vui vừa đến vào ngày hôm qua, Kiessling vẫn chưa thể vơi đi nỗi buồn bị huấn luyện viên Joachim Loew bỏ rơi khi ông công bố danh sách triệu tập của đội tuyển Đức chuẩn bị cho những trận đấu với Nam Phi và Azerbaijan. Trong hàng ngũ tiền đạo của “Mannschaft” được gọi lần này, chỉ có Mario Gomez là người đã ghi bàn ở Bundesliga mùa 2009-2010, mà tiền đạo của Bayern cũng chỉ mới hai lần lập công, bằng một nửa so với Kiessling. Những người khác - Miroslav Klose, Lukas Podolski và Cacau - chưa biết bàn thắng là gì ở mùa giải mới. Phải chăng đang có một sự bất công nhất định trong cách lựa chọn cầu thủ của Loew, khi người ít tên tuổi nhưng có phong độ cao lại không được trao cơ hội, thay vào đó, những người có tên tuổi nhưng phong độ kém thì lại nghiễm nhiên “lên tuyển”?

Tất nhiên, khi điền tên các tuyển thủ vào danh sách triệu tập, Loew có lý của riêng mình và không ai có quyền can thiệp vào công việc chuyên môn của ông. Nhưng nếu công bằng và nhìn xa trông rộng hơn một chút, Loew nên mở rộng cánh cửa đội tuyển Đức cho Kiessling. Đành rằng Kevin Kuranyi của Schalke cũng đang có phong độ tốt nhưng không được gọi, vì anh đang bị Loew kỷ luật vô thời gian. Nhưng Kiessling thì nào có tội tình gì, trong hoàn cảnh mà “Mannschaft” cần ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới Azerbaijan để giành lợi thế nhất định trước chuyến đi sống còn đến Nga vào ngày 10/10 tới?

Kết quả bầu chọn

Cầu thủ/ Đội/ Tỷ lệ

1. Kiessling/ Leverkusen/ 49,2%

2. Zé Roberto/ Hamburg/ 46,1%

3. Barnetta/ Leverkusen/ 4,7%

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm