Cuộc phiêu lưu của Schalke ở Bundesliga mùa này bắt đầu bằng bàn thắng của Christoph Moritz - một cậu nhóc 9x đời đầu (sinh năm 1990, cũng có thể coi như 8x đời cuối) trong trận thắng mở màn 3-0 trước Bochum và tiếp nối bằng cú đúp của Kevin Kuranyi - anh chàng đầu đàn của thế hệ 8x (sinh năm 1982), trong thắng lợi 2-1 trước Nuremberg. Pha lập công duy nhất của Hoffenheim sau hai trận đầu mùa được ghi bởi Chinedu Obasi (sinh năm 1986) - một trong những cầu thủ đáng chú ý của Hoffenheim mùa trước. Tuy nhiên, trước Schalke, niềm hy vọng lớn nhất của Hoffenheim vẫn là Vedad Ibisevic, người đã ghi tổng cộng 23 bàn sau 48 trận ở Bundesliga mùa trước cho đội bóng.

Kuranyi vẫn chứng tỏ vì sao anh được coi là nhân tố đầu đàn của thế hệ 8x đang làm mưa làm gió ở Schalke, thủ quân mới Heiko Westermann thể hiện được những phẩm chất của một thủ lĩnh cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần, dù chỉ kém Kuranyi một tuổi (sinh năm 1983). Benedikt Hoewedes, nhân tố mới ở hàng hậu vệ càng chơi càng hay, dù anh mới 21 tuổi. Đặc biệt, tiền vệ dẫn dắt lối chơi Ivan Rakitic vẫn đang đá đầy cảm hứng ở tuyến giữa và là bộ não trong lối chơi của Schalke hiện tại. Bên phía Hoffenheim, hậu vệ cánh phải vừa cùng U-21 Đức vô địch giải U-21 châu Âu năm nay Andreas Beck vẫn tiến bộ không ngừng, tiền vệ sáng tạo Marques mới 22 tuổi (anh sinh năm 1987) đang dần chiếm một chỗ đứng vững chắc trong đội hình. Tuy nhiên, cổ động viên của Hoffenheim vẫn đặt trọn niềm tin vào bộ ba hủy diệt của họ mùa trước là Obasi - Ibisevic - Salihovic. Cả ba đều thuộc thế hệ 8x.
Chính sách chuyển nhượng của Magath mùa này cũng chỉ tập trung hoàn toàn vào các cầu thủ trẻ, còn Hoffenheim thậm chí mùa trước còn tuyên bố rằng họ ưu tiên ký với những cầu thủ dưới 24 tuổi. Rangnick cũng tỏ ra rất mát tay khi dẫn dắt một đội ngũ trẻ về tuổi đời như thế, và Magath vẫn tiếp tục thể hiện rằng mình là một ông vua Midas chạm đâu cũng thành vàng, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Thế nhưng, người ta tất nhiên vẫn thích thú hơn khi theo dõi những anh chàng trẻ trung đầy nhiệt huyết chơi bóng với sự hăng say và sức lực như không bao giờ cạn hơn là cuộc đấu nặng về kinh nghiệm của những ông già. Cuộc chiến của tuổi thanh xuân bao giờ cũng hấp dẫn, vô tư và đáng xem hơn, dù Hoffenheim có thể sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp ngay từ đầu mùa nếu không thể chiến thắng một lần nữa…
Dự đoán: 1-0
Đội hình dự kiến
Hoffenheim: Hildebrand - Beck, Simunic, Compper, Ibertsberger - Carlos Eduardo, Vorsah, Salihovic - Obasi, Ibisevic, Ba.
Schalke: Neuer - Rafinha, Zambrano, Bordon, Hoewedes - Mineiro - Moritz, Westermann - Farfan, Rakitic - Kuranyi.
|
Đối đầu Hoffenheim 14/12/08 Hoffenheim - Schalke 1-1 23/06/09 Schalke - Hoffenheim 2-3 Phong độ Hoffenheim 15/08/09 Leverkusen - Hoffenheim 1-0 08/08/09 Hoffenheim - Bayern 1-1 02/08/09 Oberneuland - Hoffenheim 0-2 26/07/09 Hoffenheim - Getafe 1-2 21/07/09 Hoffenheim - Fenerbahce 2-1 Schalke 16/08/09 Schalke - Bochum 3-0 08/08/09 Nuremberg - Schalke 1-2 01/08/09 Windeck - Schalke 0-4 19/07/09 Schalke - Bayern 1-2 18/07/09 Schalke - Stuttgart 0-1 |