Leverkusen & Bremen: Làn gió đổi thay

04/08/2009 12:54 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Mùa trước, Bremen và Leverkusen có khả nhiều điểm chung: Cùng thi đấu sa sút và đứng cạnh nhau ở vị trí thứ 9 và 10 trên bảng xếp hạng chung cuộc Bundesliga, cùng có mặt ở trận chung kết Cúp quốc gia. Mùa Hè này, cả hai đều có những thay đổi đáng kể.

Leverkusen: Cầu viện Heynckes

Ngay sau khi tiễn huấn luyện viên Bruno Labbadia đến Hamburg làm việc, Leverkusen ngay lập tức mời được Jupp Heynckes - một “cây đa, cây đề” trong số các nhà cầm quân của bóng đá Đức. Trước khi nhận lời cầu viện của Leverkusen, Heynckes từng vào vai “kẻ đóng thế” cho Juergen Klinsmann một cách xuất sắc ở Bayern trong năm vòng đấu cuối. Với việc giành được 13/15 điểm tối đa ở năm vòng đấu cuối, Heynckes đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đội bóng cũ kỳ vọng: Đưa Bayern đến với đấu trường Champions League thông qua suất của á quân Bundesliga. Sau chiến tích này, Heynckes ngỏ ý tiếp tục muốn được giữ vai trò huấn luyện viên của Bayern nhưng đội bóng số một nước Đức đã nói không, quyết định mời nhà cầm quân người Hà Lan Louis van Gaal về thay thế vị trí của ông.

Jupp Heynckes sẽ mang lại sự đổi thay cho Leverkusen?

Trên thực tế, đã có lúc Leverkusen chơi rất tốt trong giai đoạn lượt đi và vươn lên dẫn đầu giải vô địch quốc gia Đức mùa trước. Tuy nhiên, đội bóng trẻ của Labbadia đã sa sút không phanh ở giai đoạn lượt về, lần lượt rời xa các vị trí dự đấu trường châu Âu, từ Champions League cho đến Europa League. Cơ hội cuối cùng đến với Leverkusen trong trận chung kết Cúp quốc gia Đức, nhưng thất bại 0-1 trước Bremen không những khiến họ trắng tay mà còn phải đứng ngoài cuộc chơi ở châu Âu mùa giải 2009-2010. Những thất bại đến một cách dồn dập đã khiến Labbadia cảm thấy nản và khi nhận được lời đề nghị của Hamburg, ông đã gật đầu, chuyển đến Nordbank Arena để dẫn dắt đội bóng cũ.

Tình thế bắt buộc Leverkusen phải tìm kiếm một gương mặt mới trên băng ghế chỉ đạo và thật may mắn, họ đã nhận được cái gật đầu từ Heynckes. Tài năng và kinh nghiệm của nhà cầm quân 64 tuổi này là không phải bàn cãi, sau những thành công mà ông từng gặt hái trong hai giai đoạn dẫn dắt Bayern cũng như một mùa chèo lái con thuyền Real Madrid. Leverkusen là đội bóng thứ chín trong sự nghiệp huấn luyện của Heynckes, kéo dài từ năm 1979 cho đến nay. Hai bản hợp đồng quan trọng của Leverkusen trong mùa Hè này là trung vệ lão tướng người Phần Lan Sami Hypia từ Liverpool và tiền đạo 21 tuổi người Thụy Sĩ Eren Derdiyok. Với Heynckes, có lẽ chừng đó cũng đã đủ để bắt đầu mùa giải mới, trong nỗ lực tìm kiếm ít nhất một suất dự đấu trường châu Âu, xa hơn là chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên cho Leverkusen.

Bremen: Thời “hậu Diego”

Tiền vệ người Brazil, ngôi sao dẫn dắt lối chơi Diego, đã lên đường sang Italia, khoác áo Juventus. Sự ra đi của cầu thủ này đã để lại một khoảng trống mênh mông trong đội hình của Bremen, có khả năng làm con đường luân chuyển bóng từ tuyến dưới lên tuyến đầu bị cắt đứt hoàn toàn. Cùng với sự ra đi của Diego là chuyến trở lại Chelsea của Claudio Pizzaro vì hết hợp đồng cho mượn. Mùa trước, tiền đạo người Peru là chân sút số một của Bremen, với 17 lần lập công tại Bundesliga. Một người khác cũng trở lại đội bóng cũ vì hết hợp đồng cho mượn là tiền vệ người Hy Lạp Alexandros Tziolis, tiếp tục đá cho Panathinaikos. Bên cạnh đó, cựu đội trưởng Frank Baumann quyết định treo giày, kết thúc sự nghiệp sân cỏ.

Đã có quá nhiều xáo trộn xảy ra với Bremen trong mùa Hè vừa qua. Có kẻ đi ắt phải có người đến. Bremen đã mượn được tiền đạo người Bolivia Marcelo Moreno Martins từ Shakhtar Donetsk, đội bóng Ukraina đã đánh bại họ trong trận chung kết UEFA cuối cùng hồi tháng Năm. Nếu như Moreno được xem là người sẽ thay thế Pizzaro trên tuyến đầu thì ở giữa sân, Bremen chào đón sự trở lại của Tim Borowski. Tiền vệ ngày đã có một năm đáng quên ở Bayern khi ra đi theo hình thức chuyển nhượng tự do hồi mùa Hè 2008. Bremen đã bỏ ra 5 triệu euro để “chuộc” anh lại từ Bayern, với mong muốn sẽ có người gách vách trọng trách cầm nhịp lối chơi. Một sự tăng cường đáng chú ý khác: Tiền vệ trẻ - tuyển thủ quốc gia Đức Marko Marin, đến từ Gladbach với giá 8,5 triệu euro.

Với chừng ấy tân binh cộng thêm một số cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ, huấn luyện viên Thomas Schaaf đang nỗ lực xây dựng lại Bremen thời kỳ “hậu Diego”, với hạt nhân là những người trẻ tuổi như Marin hay Mesut Oezil, kết hợp với kinh nghiệm của Borowski hay Torsten Frings. Chiến thắng “năm sao” trước đối thủ hạng Nhì Union Berlin ở vòng một Cúp quốc gia Đức, nơi Bremen đang là nhà đương kim vô địch, với cú đúp của tân binh Moreno đã phần nào nói lên quyết tâm tìm lại chính mình của thầy trò Schaaf. Từ chỗ là đối trọng nặng ký nhất của Bayern, mùa vừa qua Bremen đã bị gạt ra ngoài mọi cuộc đua giành những vị trí khả quan ở Bundesliga, chỉ giành được tấm vé dự Europa League qua con đường Cúp quốc gia.

Thất bại là mẹ thành công, cả Leverkusen và Bremen đã ngã rất đau ở mùa giải trước. Mùa này, họ có cơ hội làm lại khi đã chia tay với những nhân tố cũ và chào đón các làn gió mới.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm