(TT&VH) - Sau khi mất HLV Martin Jol về tay Ajax, mất 1,3 triệu euro để có được chiến lược gia Bruno Labbadia từ Leverkusen, Hamburg đang phải đối mặt với nguy cơ mất nguyên cả hàng tiền đạo.
Rủ nhau rời bến cảng
Từ mùa Đông 2009, Ivica Olic đã là người của Bayern. Tiền đạo của đội tuyển Croatia đã từ chối ký hợp đồng mới với Hamburg để gia nhập đội bóng số một nước Đức theo dạng chuyển nhượng tự do vào ngày 1/7 tới. Lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng một năm, Bayern có được cầu thủ mà họ thích bằng cách này, mùa trước là trường hợp của tiền vệ người Đức Tim Borowski từ đội bóng láng giềng của Hamburg là Bremen. Rõ ràng, việc có được một suất trong biên chế của Bayern luôn là niềm mơ ước của rất nhiều cầu thủ, bởi chỉ ở đó, cơ hội được nâng cao chiếc Đĩa bạc Bundesliga đồng thời tỏa sáng tại Champions League mới được đảm bảo.
Nhưng tất cả có thể chưa dừng lại ở đó khi mà hai tiền đạo còn lại, Mladen Petric và Paolo Guerrero, cũng đang rục rịch rời bến cảng Hamburg. Petric, đồng hương của Olic, trở thành mục tiêu quan trọng của Wolfsburg khi nhà vô địch mới của bóng đá Đức sắp đánh mất “viên ngọc” Edin Dzeko vào tay Milan. Đội bóng Italia đã ráo riết theo đuổi chân sút 23 tuổi người Bosnia trong những ngày qua và vấn đề lúc này có chăng chỉ còn nằm ở giá cả chuyển nhượng mà thôi, bởi so với Wolfsburg, Milan là cái tên hấp dẫn hơn rất nhiều đối với Dzeko. Wolfsburg xem Petric là sự thay thế cho Dzeko, bên cạnh một mục tiêu khác của “Bầy sói” là Luca Toni, người tuyên bố có thể sẽ chia tay Bayern ngay trong mùa Hè này.
Mùa tới, Petric và Guerrero (giữa) sẽ không còn khoác áo Hamburg?
Chưa có một đích đến rõ ràng như chân sút người Peru Guerrero cũng không còn mặn mà gắn bó với sân Nordbank. Cựu cầu thủ của Bayern, nhận lương bốn triệu euro mỗi năm ở Hamburg, không mấy tin tưởng vào tương lai của đội bóng thành phố cảng miền Bắc nước Đức, nhất là khi chiến lược gia Martin Jol ra đi chỉ sau một năm làm việc ở đây. Bình thường, anh chỉ đóng vai trò dự bị cho cặp Olic - Petric nhưng tương lai của Guerrero cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy khi bộ đôi Croatia trên hàng tấn công của Hamburg một người một ngả. Guerrero chỉ còn hợp đồng với sân Nordbank đến mùa Hè 2010 và nếu không bán anh ngay từ bây giờ, Hamburg có thể trắng tay sau một năm nữa.
Viên gạch Lorik Cana
Sau sự ra đi của Vincent Kompany rồi Nigel de Jong, với đích đến đều là Man City ở Premier League, tuyến giữa của Hamburg trở nên rất mỏng manh với sự hiện diện của một mình David Jarolim. Tăng cường lực lượng cho khu vực trọng yếu này được xem là mục tiêu hàng đầu của Bruno Labbadia khi ông từ Leverkusen nhảy sang Hamburg thế chân của Martin Jol. Hai cái tên lọt vào tầm ngắm của Labbadia là Konstantinos Katsouranis, tuyển thủ quốc gia Hy Lạp 30 tuổi đang khoác áo Benfica, và Lorik Cana, đội trưởng người Albania của Marseille.
Katsouranis đã bày tỏ nguyện vọng rời đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sau ba năm gắn bó. Giá cả chuyển nhượng của tiền vệ này cũng không cao, chỉ khoảng ba triệu euro. Tuy nhiên, tài năng của Katsouranis lại không quá nổi bật trong khi anh cũng đã luống tuổi cho một vị trí đòi hỏi sức mạnh và sự bền bỉ ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, Cana lại đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của Hamburg, cả về tài năng lẫn tuổi đời. Tuyển thủ 25 tuổi của Albania đã có 31 trận đấu quốc tế và hiện đang đeo băng đội trưởng của Marseille, á quân giải vô địch quốc gia Pháp mùa giải vừa qua.
Tuy nhiên, muốn có được sự phục vụ của Cana, Hamburg phải chồng lên bàn đàm phán số tiền không dưới 10 triệu euro, một con số tuy không quá lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện tại. Labbadia chỉ được cấp ngân quỹ chuyển nhượng vào khoảng 18 triệu euro, nếu ông ném hơn một nửa số tiền đó vào thương vụ Cana thì sẽ lấy đâu ra kinh phí để đầu tư cho hàng tiền đạo, nơi mà nguy cơ phải tái thiết từ đầu đã hiện hữu quá rõ? Đó là một nước cờ mà Labbadia cần phải tính toán kỹ, dù biết việc bổ sung Cana là hết sức cần thiết.
Đông Hà