(TT&VH Online) - Tiền vệ ngôi sao người Pháp của Bayern Munich đã loại trừ khả năng anh gia nhập giải ngoại hạng vì không thích khí hậu của Anh. Nếu đây là sự thật thì hẳn Chelsea hay MU sẽ cảm thấy ít nhiều thất vọng.
Sau khi Kaka cập bến Real, Ribery trở thành cái tên "hot" nhất trên TTCN mùa Hè 2009. Real, MU, Barca, Chelsea, tất cả đều được đồn đoán là "xếp hàng" chờ chữ ký của anh. Trùm chuyển nhượng Perez tuyên bố muốn mua Ribery theo tư vấn của Zidane. Chelsea sau khi không thể có được Kaka cũng nhăm nhe "cướp" đi của Bayern Munich ngôi sao tấn công người Pháp. Tại MU, Sir Ferguson tuyên bố muốn đưa Ribery về với "Quỷ đỏ" nếu Ronaldo gia nhập "dải ngân hà Madrid". Ở Nou Camp, Barca cũng khát khao có được sự phục vụ của "Gã mặt sẹo".
Ribery thực sự nói "không" với Premier League?
Bayern hơn một lần tuyên bố không bán Ribery và cũng hơn một lần "trói" anh bằng mức phí giải phỏng hợp đồng cao ngất ngưởng. Nhưng bản thân Ribery vẫn cứ lấp lửng về tương lai của anh còn các "đại gia" ở cựu lục địa vẫn không ngừng "tấn công" cầu thủ được xem là quan trọng nhất của "Hum xám".
Nhưng sau tuyên bố "sẽ không đến nước Anh vì thời tiết cũng giống như ở Đức" của Ribery thì hẳn là MU và Chelsea đều cảm thấy thất vọng nếu họ thực sự vẫn muốn mua Ribery. Giờ thì cơ hội dành cho Barca và Real. Đặc biệt là đội bóng Hoàng gia TBN. Perez tuyên bố muốn mua Ribery. Cơ hội để "ông trùm" của Real thực hiện vụ áp phe cỡ bự nữa lại càng lớn hơn nếu thực sự tiền vệ của Bayern nhất quyết quay lưng lại với Premier League như anh nói.
HT (Theo Goal)