(TT&VH) - Tấm vé cuối cùng đi châu Âu của bóng đá Đức mùa tới, suất dự Europa League cho đội đoạt Cúp quốc gia, đã có chủ. Bremen đã xuất sắc vượt qua Leverkusen trong trận chung kết ở Berlin trong ngày mà một loạt trụ cột của hai đội sẽ nói lời từ biệt.
Giai đoạn cuối mùa giải, Bremen đã “buông” mặt trận Bundesliga, nơi họ không còn cơ hội cạnh tranh một chỗ trong Top 5, để dồn sức cho Cúp UEFA và Cúp quốc gia, nơi thầy trò Thomas Schaaf đều có mặt ở trận chung kết. Đó là những con đường ngắn nhất dẫn Bremen đến vinh quang, đồng thời đưa họ trở lại với đấu trường châu Âu mùa tới. Đội bóng chủ sân Weser có đến hai cơ hội đoạt tấm vé dự Europa League nhưng phải chờ đến phút chót, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bremen đã thua Shakhtar Donetsk ở trận chung kết cuối cùng của Cúp UEFA trước khi giải đấy này được đổi cái tổ thành Europa League vào mùa tới. Đánh rơi danh hiệu ở châu Âu, Bremen đành tạm hành lòng với Cúp quốc gia, phần thưởng giá trị thứ hai của bóng đá Đức, sau chiếc Đĩa bạc dành cho đội vô địch Bundesliga.
Bremen ăn mừng chức VĐ Cúp QG Đức
So với Shakhtar, Leverkusen tỏ ra yếu kém hơn nhiều. Cộng với sự trở lại của Diego và Hugo, Bremen nắm được thế chủ động hoàn toàn trong trận chung kết ở Berlin. Thủ môn Rene Adler của Leverkusen đã có một ngày làm việc hết sức vất vả khi các tiền đạo và tiền vệ của Bremen liên tục thay nhau bắn phá khung thành. HLV Bruno Labbadia tỏ ra khá chậm chạp trong việc điều chỉnh nhân sự và chiến thuật, khi một số vị trí trên sân của Leverkusen chơi không hiệu quả. Chỉ đến phút 85, lúc đã bị dẫn bàn khá lâu và sắp hết giờ, ông mới tung Toni Kroos và Angelos Charisteas vào sân. Nhưng quãng thời gian còn lại là quá ít để các nhân tố mới tạo ra sự đột phá. Leverkusen đành ngậm ngùi nhìn chiếc Cúp quốc gia mà họ chờ đợi suốt 16 năm qua, kể từ sau chiến thắng trước đội trẻ của Hertha Berlin năm 1993, và tấm vé dự Europa League rơi vào tay Bremen.
Chỉ với một bàn thắng ở phút 58 của Mesut Oezil, xuất phát từ đường chọc khe thông minh của Diego, Bremen đã bước lên bục nhận giải. Chiến thắng ấy khiến cuộc chia tay của đội trưởng Frank Baumann, tiền vệ Diego và tiền đạo Claudio Pizarro trở nên trọn vẹn hơn. Ở Berlin, Baumann đã thay mặt các cầu thủ Bremen nhận chiếc Cúp bạc mạ vàng từ huyền thoại Uwe Seeler, một tiền đạo nổi tiếng trong màu áo Hamburg cũng như đội tuyển Đức trước đây. Đó không chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng của Baumann trong màu áo Bremen. Đó còn là khoảnh khắc tỏa sáng cuối cùng của tiền vệ 34 tuổi này trong cả sự nghiệp sân cỏ kéo dài 15 năm qua. Từ hôm nay, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, với gia đình và bè bạn mà không có những buổi tập luyện hay thi đấu triền miên như trước.
Chào mừng Bremen đến với Europa League, đấu trường mà họ sẽ vào cuộc với tư cách là á quân. Tạm biệt Baumann, Diego, Pizarro và cả Henrique lẫn Bernd Schneider, những người sẽ bước sang ngả rẽ mới của cuộc đời.
|
10 nhà vô địch gần đây
Năm Vô địch
2009 Bremen
2008 Bayern
2007 Nuremberg
2006 Bayern
2005 Bayern
2004 Bremen
2003 Bayern
2002 Schalke
2001 Schalke
2000 Bayern
Bảng vàng
VĐ (á quân) Đội
14 (2) Bayern
6 (3) Bremen
4 (7) Schalke
4 (6) Cologne
4 (2) E.Frankfurt
4 (2) Nuremberg |
Hà Minh Chi