Đêm mai, chung kết Cúp QG Đức: Những cuộc chia ly

Thứ Sáu, 29/05/2009 11:24 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đêm mai, khi cuộc so tài cuối cùng ở Cúp quốc gia Đức mùa giải 2008-2009 giữa Leverkusen và Bremen khép lại trên sân Olympic ở Berlin, Frank Baumann và Diego sẽ nói lời chia tay với đội nhà. Họ sẽ ra đi, nhưng mỗi người một ngã.

Hợp đồng các bên vừa ký còn chưa ráo mực. Diego đã ra mắt trong màu áo Juventus, nhưng anh chỉ trở thành người của đội bóng Italia vào ngày 1/7 tới, còn bây giờ, tiền vệ người Brazil vẫn nằm dưới sự quản lý của Bremen. Nghĩa là, anh vẫn hoàn toàn có thể ra sân trong trận chung kết Cúp quốc gia Đức, góp phần giúp Bremen đánh bại Leverkusen để làm món quà chia tay, cho ngày ra đi trở nên trọn vẹn hơn. Việc Diego vắng mặt vì án treo giò trong trận chung kết Cúp UEFA vừa qua là một tổn thất quá lớn, cho cá nhân anh cũng như đội bóng Đức, khiến Bremen thất thủ trước Shakhtar Donetsk, bỏ lỡ cơ hội quý giá giành được thêm một danh hiệu trên đấu trường châu lục, mở ra con đường đến với Europa League mùa sau.

Chỉ xếp thứ 10 ở Bundesliga mùa giải vừa kết thúc, Bremen không có “cửa” đến với đấu trường châu Âu thông qua con đường này. Họ chỉ còn một cơ hội duy nhất là chiến thắng trong trận chung kết Cúp quốc gia, điều mà đối thủ Leverkusen cũng đang hướng tới với quyết tâm không hề thua kém. Diego không cần phải chứng tỏ tài năng của mình với khán giả Đức, bởi anh đã thể hiện điều đó suốt ba năm qua, nhưng đây mới là trận chung kết đúng nghĩa đầu tiên của anh trong màu áo Bremen. Rõ ràng, chẳng ai muốn ra đi với hai bàn tay trắng, nhất là khi vinh quang đã ở rất gần. Diego cũng vậy, anh sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể để đưa Bremen lên đỉnh cao Cúp quốc gia sau khi đã lỗi hẹn với Cúp UEFA.


 Baumann và Diego sắp chia tay Bremen.

Diego, đến từ Porto vào mùa Hè 2006 với giá chuyển nhượng bảy triệu euro, mới gắn bó với Bremen vỏn vẹn ba mùa giải, chưa bằng 1/3 thời gian mà Frank Baumann khoác áo đội bóng này. Hôm 20/5 vừa qua, Baumann đã quyết định sẽ giải nghệ sau trận chung kết Cúp quốc gia, kết thúc sự nghiệp ở tuổi 34. Đêm mai, đoạt danh hiệu ở Berlin sẽ là cách mà Bremen cảm ơn những đóng góp của cựu đội trưởng, người từng góp phần mang về cú đúp vào năm 2004, đúng năm năm sau khi anh rời Nuremberg để đặt chân đến Weser. Trong tròn một thập kỷ cống hiến cho đội bóng miền Bắc nước Đức, Baumann đã đá 248 trận, ghi được 15 bàn thắng. Nhờ bàn đạp Bremen, anh đã có chân ở đội tuyển quốc gia Đức, chơi 28 trận và ghi hai bàn trong giai đoạn 1999 - 2005.

Baumann chia tay Bremen, vì anh đã ở cuối con đường của đời cầu thủ. Diego chia tay Bremen, vì anh đang bước vào giai đoạn thăng hoa, cần một môi trường mới, một đội bóng mới để đạt đến độ chín muồi của sự nghiệp sân cỏ. Nhưng dù với mục đích gì thì cả Baumann và Diego đều hiểu rằng, giúp Bremen đoạt Cúp quốc gia và qua đó giành tấm vé dự Europa League mùa tới là cách chia tay tốt nhất, trọn vẹn nhất có thể. Họ chỉ còn một trận đấu duy nhất, cũng là cơ hội duy nhất, đang chờ đợi phía trước trong màu áo Bremen mà thôi.

Hà Minh Chi

Nếu Diego chấn thương?

Diego đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn năm năm với Juventus. Anh sẽ hưởng mức lương 3,5 triệu euro/năm còn tổng chi phí chuyển nhượng được xác định là 24,5 triệu euro với những điều khoản chi tiết kèm theo, trong đó có thể tăng lên thành 27 triệu euro. Diego cũng đã có buổi họp báo ra mắt ở Juventus. 

Vấn đề là hợp đồng đó được ký trước khi Bremen đá trận cuối cùng của mùa giải, chung kết Cúp quốc gia Đức với Leverkusen vào đêm mai, nhưng chỉ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Nghĩa là hiện tại Diego vẫn phải phục tùng sự chỉ đạo của Bremen, vẫn phải ra sân nếu được yêu cầu (đương nhiên, anh luôn muốn được ra sân để giành Cúp). Nhưng nói dại, chẳng may trong trận đấu chia tay ấy, Diego dính chấn thương nặng thì các bên sẽ xử lý ra sao trong tình huống này?

Juventus đặt bút ký hợp với Diego nghĩa là đội bóng Italia đã “ok” vấn đề sức khỏe của tiền vệ người Brazil sau một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng - thủ tục bắt buộc và thường được thực hiện rất nghiêm ngặt trong các vụ chuyển nhượng. Thời điểm Juventus mua Diego từ Bremen, anh hoàn toàn lành lặn. Có nghĩa là vào lúc này, các bên đã hoàn toàn “ok” với nhau. Nhưng nếu Diego dính chấn thương nặng vào đêm mai thì bên nào sẽ chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh? Bremen, bên bán đồng thời cũng là bên sử dụng cầu thủ thực tế, hay Juventus, bên mua đồng thời là bên sở hữu cầu thủ trên giấy tờ?

Chẳng lẽ, Juventus sẽ căn cứ vào việc hợp đồng chỉ có hiệu lực vào ngày 1/7 tới để từ chối nhận một Diego “thương binh” từ Bremen nếu điều không may xảy ra? 



0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.