(TT&VH)
- Với các CĐV, việc đến sân xem bóng đá, ngoài hòa mình vào không khí
sôi động của trận đấu, tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà, họ còn mong muốn được
chứng kiến thật nhiều bàn thắng, dĩ nhiên là của các cầu thủ con cưng vào lưới
đối phương. Tuy nhiên, cái giá cho mỗi pha ăn mừng mà người hâm mộ của từng đội
bóng lại rất khác nhau, thậm chí chênh lệch gấp nhiều lần.
Nhà vô địch
Wolfsburg là đội bóng chơi sân nhà tốt nhất ở mùa giải vừa khép lại. Ngoài việc
chỉ để mất điểm một lần duy nhất, hòa Frankfurt 2-2 ở vòng ba, “Bầy sói” còn là
đội ghi được nhiều bàn thắng nhất trên sân của mình. Ở Volkswagen Arena, các CĐV
được chứng kiến đến 51 pha lập công trong vòng 17 trận, phần lớn đến từ “song
pháo” Grafite - Dzeko, nghĩa là trung bình cứ ba bàn/trận hay 30 phút/bàn. Đó là
hiệu suất “đáng sợ” đối với bất kỳ hàng phòng ngự nào tại Bundesliga. Với việc
chi ra 21 euro cho tấm vé vào sân, trung bình các CĐV Wolfsburg chỉ phải trả bảy
euro cho mỗi bàn thắng, mức giá rẻ nhất ở giải vô địch quốc gia Đức mùa
2008-2009.
Nếu như CĐV Wolfsburg sung sướng bao nhiêu thì fan của
Cologne lại khổ thân bấy nhiêu. Họ phải trả mức giá 30 euro cho một tấm vé vào
sân Rhein Energie (cao thứ tư ở Bundesliga, chỉ sau Hamburg - 35 euro, Schalke -
32, Bayern - 31, bằng Stuttgart - 30). Đổi lại, họ được chứng kiến ít bàn thắng
nhất. Cologne là đội ghi bàn kém nhất trên sân nhà, với 16 pha lập công trong 17
trận, nghĩa là chưa đầy một bàn/trận, tương đương với 111 phút/bàn ở Rhein
Energie. Tính ra, để được chứng kiến mỗi bàn thắng, CĐV Cologne phải trả 36,92
euro, cao gần hơn năm lần so với mức chia của fan Wolfsburg.
Quả thật, chẳng có CĐV đội bóng nào lại hạnh phúc như fan
Wolfsburg ở mùa giải này. Thầy trò Felix Magath đã dành cho người hâm mộ món quà
“ngon - bổ - rẻ”: Đón chức vô địch đầu tiên trong lịch sử “Bầy sói” bằng những
cơn mưa bàn thắng. Hamburg là đội thu vé vào sân với giá “cắt cổ” nhất, 35
euro/trận. Tuy nhiên, các học trò của Martin Jol chỉ ghi được 27 bàn ở Nordbank
Arena, tương đương với 22,04 euro/bàn, mức cao thứ tư ở Bundesliga mùa giải
2008-2009.
Ghi được tương đối ít bàn trên sân nhà Freundschaft (19
bàn, ít thứ tư sau Cologne - 14 bàn, Bielefeld - 16 và Karlsruher - 18) nhưng bù
lại, Cottbus chỉ thu 14 euro/vé/trận nên CĐV đội bóng này cũng được an ủi phần
nào. Trung bình CĐV của Cottbus chỉ phải trả 12,53 euro/bàn, mức thấp thứ năm ở
giải vô địch quốc gia Đức. Song, điều đáng buồn là Cottbus lại đang ở lằn ranh
giữa sự sống và cái chết. Họ may mắn giành được tấm vé đá play-off, nhưng chỉ có
thể tiếp tục góp mặt ở Bundesliga mùa tới nếu thắng Nuremberg, đội xếp thứ ba từ
dưới lên ở giải hạng Nhì, trong hai lượt đi về vào ngày 28 và 31/5 tới.
Hà Minh Chi