Martin Jol rời Hamburg: Thêm một lần dang dở...

Thứ Năm, 28/05/2009 11:37 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một lần nữa, cuộc cách mạng “Hà Lan hóa” của Hamburg lại dang dở. Sau Huub Stevens, đến lượt Martin Jol đường đột ra đi chỉ sau một năm cầm đội bóng thành phố cảng miền Bắc nước Đức.

Người Hamburg tỏ ra bị bất ngờ khi Ajax Amstecdam tuyên bố đã ký xong hợp đồng thời hạn ba năm với HLV Martin Jol. Điều đó đồng nghĩa với một cuộc chia tay không báo trước của chiến lược gia 53 tuổi người Hà Lan với sân Nordbank Arena. Nhận lời dẫn dắt Hamburg thay đồng hương Stevens vào mùa Hè 2008, Jol ký hợp đồng có thời hạn đến mùa Hè 2010 nhưng chỉ được một nửa chặng đường, ông đã ra đi theo tiếng gọi “hấp dẫn” từ đội bóng quê nhà Ajax.

Theo tuyên bố của Giám đốc Rik van der Boog, Ajax sẽ trao cho Jol toàn bộ quyền chuyển nhượng, săn tìm tài năng và tổ chức hệ thống đào tạo trẻ. Đội bóng của thành phố Amstecdam từng nổi tiếng là lò đào tạo tài năng số một ở châu Âu trong quá khứ nhưng nay đã đánh mất vị thế ấy khi sản sinh ra quá ít ngôi sao trong thời gian gần đây. Mùa giải vừa qua, dưới sự dẫn dắt của Marco van Basten, Ajax chỉ về đích thứ ba sau AZ Alkmaar và Twente, không giành được vé dự Champions League. Chính vì thế, cựu HLV đội tuyển Hà Lan quyết định rời khỏi Ajax cách đây ba tuần. Thực tế, quyết định chọn Jol thay Van Basten là một bất ngờ bởi trước đó, Co Adriaanse, Frank Rijkaard và Morten Olsen là những ứng viên hàng đầu ngồi vào ghế HLV của Ajax.
 
Sau Huub Stevens, đến lượt Martin Jol đường đột ra đi chỉ sau một năm cầm đội bóng thành phố cảng miền Bắc nước Đức.

Khi đến với Hamburg, Jol có quá ít sự lựa chọn về nhân sự. Trong mùa Hè, ông đã mất hai trụ cột là Vincent Kompany (sang Man City) và Rafael van der Vaart (sang Real Madrid). Đến mùa Đông, ông lại mất thêm Nigel de Jong với đích đến giống như Kompany. Việc vội vàng mua sắm khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè sắp sửa đóng cửa không mang lại nhiều hiệu quả, dù Jansen hay Alex Silva đã chơi tương đối tối. Jol buộc phải đặt niềm tin vào những cầu thủ “vô danh” cùng sự biến hóa trong chiến thuật để bù đắp vào khoảng trống do các ngôi sao để lại. Và dưới một góc độ nào đó, Jol đã thành công.

Hamburg là một trong sáu đội bóng từng dẫn đầu ở Bundesliga mùa này, với 5 vòng đấu tại vị trên ngôi số một. Cho đến gần cuối mùa giải, họ là đội bóng Đức duy nhất còn khả năng đoạt cú ăn ba. Tuy nhiên, vì thiếu lực lượng trầm trọng cùng kinh nghiệm đua nước rút non nớt, Hamburg đã đánh mất tất cả. Họ thua láng giềng Bremen ở bán kết Cúp UEFA cũng như Cúp quốc gia Đức. Sau đó, họ còn bị chính Bremen cản đường trong việc tiến lên ở Bundesliga, để rồi chấp nhận xếp thứ năm chung cuộc, tự an ủi mình bằng một tấm vé dự Europa League mùa tới.

Người Hamburg đã từng rất kỳ vọng vào Martin Jol. Họ tin rằng, chiến lược gia người Hà Lan này sẽ mang lại diện mạo mới cho đội bóng từng một thời tung hoành ngang dọc, cả ở Đức lẫn châu Âu. Nhưng việc rút lui đường đột của Jol khiến tất cả đều vỡ mộng. Hamburg sẽ bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới và dù ai tiếp quản chiếc ghế của Jol đi chăng nữa, họ cũng cần có thêm tiền bạc và thời gian để hoàn thiện đội hình và lối chơi. Nghĩa là, đội bóng thành phố cảng miền Bắc phải chờ thêm một thời gian nữa mới có hy vọng bước lên đỉnh vinh quang. Nhưng chờ đến bao giờ?
Đông Hà
 
Ai sẽ thay Martin Jol?

Sau khi Martin Jol ra đi, có rất nhiều ứng viên xuất hiện trong danh sách những người có khả năng thay thế vị trí của chiến lược gia người Hà Lan ở Hamburg.

* Mirko Slomka: Cựu HLV của Schalke hiện vẫn thất nghiệp sau khi bị sa thải hồi tháng 4/2008. Ông từng là ứng viên thay thế Fred Rutten ở đội bóng vùng Ruhr nhưng rồi người được bổ nhiệm lại là Felix Magath. Khi Magath ra đi, Slomka cũng là ứng viên thế chỗ ông ở Wolfsburg. Song, cuối cùng “Bầy sói” lại cho Armin Veh, cựu HLV của Stuttgart.

* Bernd Schuster: Cựu HLV Real Madrid bị sa thải hồi tháng 12/2008 hiện vẫn thất nghiệp. Ông là một người có nhiều kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc tại Tây Ban Nha, trong vai trò cầu thủ cũng như HLV. Tài năng của Schuster từng được khẳng định bằng những thành công ở Getafe cũng như Real Madrid.

* Juergen Klopp: HLV của Dortmund là một chiến lược gia được đánh giá khá cao, từng là ứng viên thay Ottmar Hitzfeld ở Bayern trước khi Juergen Klinsmann xuất hiện.

* Bruno Labbadia, Marc van Basten, Frank Rijkaard, Michael Skibbe... là những ứng viên khác có thể ngồi vào chiếc ghế của Jol để lại ở Hamburg.
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.