
Chỉ có Uli Hoeness là tương đối thật lòng với những phát biểu của mình. “Nếu bạn để ý những gì Wolfsburg đã thể hiện thì có thể thấy rằng, họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch”, vị “Tổng quản” sẽ chính thức nghỉ hưu vào tháng sau phát biểu. Về việc bổ nhiệm Jupp Heynckes thay cho Juergen Klinsmann ở năm vòng cuối, nhà quản lý 57 tuổi này nhận định: “Heynckes đã mang lại bốn trận thắng và một trận hòa trong năm trận nên tôi nghĩ, việc thay thế Klinsmann bằng ông ấy là quyết định đúng đắn”. “Chúng tôi đã vào đến tứ kết và sẽ tiếp tục có mặt ở Champions League vào mùa giải tới. Thế nên, mọi việc không đến nỗi tệ như nhiều người nghĩ đâu”, Hoeness nói thêm.
Heynckes đã hoàn thành xuất sắc vai diễn đóng thế của mình và ông hoàn toàn thanh thản rời Bayern sau khi đã ra tay cứu được đội bóng cũ thoát khỏi cơn đại hạn. Bản thân chiến lược gia 36 tuổi này vẫn có chút gì đó tiếc nuối khi người dẫn dắt Bayern mùa tới không phải ông mà là Louis van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan sẽ chính thức bắt đầu công việc tại Bayern từ ngày 1/7 tới nhưng ngay lúc này, ông sẽ phải cùng với bộ sậu lãnh đạo của đội bóng số một nước Đức bàn tính, vạch ra các kế hoạch cho tương lai, bắt đầu từ việc mua sắm cầu thủ trong mùa Hè này.
Theo tuyên bố của các quan chức Bayern, họ sẽ chi đậm để mang về Allianz Arena thêm ít nhất hai ngôi sao nữa nhằm tái thiết đội bóng, tìm lại vị thế số một đã mất ở nước Đức cũng như trên bình diện châu Âu. Những mục tiêu mà Bayern nhắm đến chưa rõ là ai, nhưng chắc chắn sẽ không phải là vài cái tên “thường thường bậc trung”. Ngôi sao, Bayern từng nhấn mạnh về mục tiêu chuyển nhượng của họ. Đó cũng là cách để đội bóng xứ Bavaria thuyết phục Franck Ribery ở lại. Tiền vệ người Pháp đang nằm trong tầm ngắm của một loại “đại gia” ở châu Âu, trong đó có Man Utd, Real Madrid và Barcelona.
Trước mắt, Van Gaal sẽ có rất nhiều việc phải làm, trong đó thanh lọc đội hình hiện tại là nhiệm vụ không hề đơn giản. Cần phải quyết định như thế nào về tương lai của đội trưởng Van Bommel, một người đồng hương Hà Lan, tiền vệ kỳ cựu Ze Roberto hay thậm chí cả cặp tiền đạo Miroslav Klose - Luca Toni..., tất cả đều là những câu hỏi khó. Nhưng đã gọi là cách mạng thì cần phải triệt để, có lẽ Van Gaal hiểu và ban lãnh đạo Bayern cũng sẽ nhất trí với những gì mà chiến lược gia người Hà Lan đề xuất.
|
Hiện tại, Bayern đã ký hợp đồng với tiền vệ Anatoliy Tymoschuk từ Zenit, Alexander Baumjohann từ Gladbach và tiền đạo Ivica Olic từ Hamburg. Mục tiêu chuyển nhượng trong mùa Hè này của Bayern sẽ là một thủ môn (thay cho Michael Rensing), một hậu vệ cánh phải (thay cho Massimo Oddo hết hợp đồng cho mượn từ Milan) và một tiền vệ tấn công chơi ở khu vực trung tâm. Những tín hiệu đầu tiên: Van Gaal muốn đưa thủ môn 22 tuổi người Argentina Sergio Romero, học trò cũ ở AZ Alkmaar, về Bayern. Đội bóng Đức cũng có thể mua hậu vệ người Italia Fabio Grosso của Lyon về đá hậu vệ cánh trái để kéo Philipp Lahm sang cánh đối diện. Tiền đạo Mario Gomez (Stuttgart, 24 bàn ở Bundesliga mùa này) và Edin Dzeko (Wolfsburg, 26 bàn) cũng đang nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Allianz. Chính Uli Hoeness cũng đã xác nhận việc Bayern đang theo đuổi Gomez. |