Cuộc đua giành Đĩa bạc Bundesliga: Chưa có đột phá

15/05/2009 11:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Rạng sáng thứ Tư, cả ba ứng viên ở nhóm đầu bảng đều tịnh tiến một bước nhảy ba điểm. Một ngày sau đó, Stuttgart, ứng viên còn lại, cũng theo bước Wolfsburg, Bayern và Hertha, khiến cục diện cuộc chạy đua giành Đĩa bạc vẫn chưa có gì đột phá trước hai vòng cuối.

Thiếu vắng chân sút chủ lực vừa ghi bốn bàn trong chiến thắng 4-1 trước Wolfsburg, HLV Markus Babbel đặt niềm tin vào bộ đôi Cacau - Marica trên hàng tấn công của Stuttgart ở chuyến làm khách tại Schalke. Sự kỳ vọng ấy đã được đền đáp một cách xứng đáng, khi Cacau mở tỷ số ở 15 phút đầu hiệp một còn Marica cấn định chiến thắng ở 15 phút đầu hiệp hai. Giữa hai bàn thắng ấy là một cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt của Ivan Rakitic khiến thủ môn Jens Lehmann phải vào lưới nhặt bóng.

Không có Gomez, không cần thắng “hoành tráng”, điều duy nhất mà Babbel hướng đến là ba điểm trọn vẹn trong chuyến đi đến Veltins Arena. Ở khía cạnh này, Stuttgart đã thành công hơn cả mong đợi. Với đội chủ nhà, ba thất bại liên tiếp đã đưa họ trở lại với thực tại đáng buồn trong ngày Fred Rutten ra đi. Lần lượt bị Leverkusen rồi Stuttgart vượt qua cùng với tỷ số 1-2 ngay tại Veltins Arena, xen giữa là trận thua 0-1 trên sân của đội bóng thuộc nhóm cuối bảng Gladbach, xem ra, Mike Bueskens đã hết phép màu. Người Gelsenkirchen đang đếm từng ngày cho đến thời điểm mùa giải khép lại, vì Schalke không còn mục tiêu nào mà phấn đấu, để tân HLV Felix Magath có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc tái thiết đội bóng hoang tàn này.
 
Liệu Wolfsburg có giữ vững được ngôi đầu tới phút chót?

Stuttgart vẫn kiên cường và miệt mài bám đuổi Wolfsburg, Bayern cũng như Hertha, nuôi hy vọng vào canh bạc “chung kết” ở Allianz Arena tại vòng cuối. Khi đó, trận đấu tại Munich sẽ mang yếu tố quyết định đến cuộc diện cuối cùng ở nhóm đầu bảng xếp hạng Bundesliga. Hoặc Stuttgart sẽ đang quang và dự Champions League, hoặc Bayern sẽ được hưởng điều đó, hoặc cả hai phải đau đớn nhìn Wolfsburg lên ngôi trong thế “tọa sơn quan hổ đấu”. Nhưng với Babbel, điều quan trọng là Stuttgart phải có niềm tin vào một điều kỳ diệu xảy ra ở vòng đấu khép lại mùa giải.

Trong khi nhóm đầu vẫn giằng co thì cục diện nhóm cuối bảng đã dễ thở hơn. Karlsruher xem như đã buông xuôi và chấp nhận nằm chờ cái chết. Vui mừng nhất là Gladbach, đội thu về sáu điểm trong vòng ba ngày qua, sau các chiến thắng 1-0 trước Schalke và Cottbus. Số phận đã mỉm cười với nhà vô địch hạng Nhì mùa trước khi để thầy trò Hans Meyer giành chiến thắng ngay trên sân khách trong “trận đấu sáu điểm”. Giờ đây, một suất rưỡi xuống hạng đang bao vây lấy Cottbus, Bielefeld cũng như Bochum, còn Gladbach đã có phần yên chí về một cuộc thoát hiểm ngoạn mục.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm