(TT&VH Online) - Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, đã ví Real Madrid luôn như một bóng ma với Barcelona, kể cả khi “gã khổng lồ xứ Catalunya” được coi là đội bóng hay nhất thế giới. Bài báo viết:
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
“Guardiola không vui và có thể thấy điều đó. Câu khen ngợi Tello “jugó que te cagas” ( “chơi cực hay”, nhưng nói theo kiểu tục tĩu) tại cuộc họp báo là ít thấy ở HLV này. Cả bầu không khí xung quanh Barca có vẻ bị vẩn đục sau thất bại trước Madrid. Đây là một thất bại đồng nghĩa với việc Barca rời xa hẳn khỏi Liga mùa bóng này và làm nổi lên một số bí mật lâu nay vẫn bị xì xào nhưng không ai nói một cách rõ ràng: như Pique bị bỏ rơi, Alves và Cesc cũng thế, Guardiola bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi phải đóng vai là người giải quyết mọi vấn đề trong một ngôi nhà khắc nghiệt, trong đó mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu HLV.

Áp lực đang đổ dồn lên Pep - Ảnh Getty
“Không, tất nhiên tội lỗi không phải của Tello. Tello đã vài lần tìm cách sút bóng và vài lần đột nhập vòng cấm địa của Madrid và mặc dù kết thúc không tốt nó vẫn tạo ra nguy hiểm. Pha ghi bàn duy nhất của Barca cũng bắt đầu từ một cú sút của Tello. Điều đáng ngạc nhiên là cầu thủ này được xếp trong đội hình ra sân, chỉ có thế thôi, nhưng thất bại của Barca nằm ở chỗ khác. Tôi hầu như có thể nói lỗi nằm ở tất cả các tuyến, trừ vị trí của Tello. Tôi sợ rằng cuộc tranh cãi xung quanh Tello làm mờ đi những vấn đề chính khác là: Pique, Alves và Cesc, sự thiếu vắng các chân sút hiệu quả khi Messi không lên tiếng, sự mỏi mệt của Guardiola...Và sức mạnh ngày càng tăng của Real Madrid.
Và nhất là điểm cuối cùng. Mặc dù Madrid đã gục ngã trước Barca tại Cúp Nhà vua, nhưng họ sẽ bỏ túi danh hiệu tại Liga. Và nếu Barca sống sót qua đêm nay, như mọi sự chờ đợi, thì họ biết rất có thể họ sẽ lại phải đương đầu với Madrid tại trận chung kết Champions League. Tất cả chỉ còn nằm ở chỗ hai kình địch này phải thắng, Barca vào đêm nay và Madrid vào đêm mai. Như vậy họ sẽ gặp nhau một lần nữa tại Munich, trong trận “Clasico de los Clasicos” (Kinh điển của các trận kinh điển). Kể cả Barca hay nhất từ trước tới nay, chưa bao giờ họ thoát khỏi bóng ma Madrid ở phía trước mình”.
Khang Chi (Theo As)