(TT&VH) - Chỉ trong vòng 4 ngày, Zaragoza bỗng nhiên như vớ được vàng. Với 6 điểm kiếm được trước Valencia và Atletico, đội bóng đang đứng ở cuối bảng xếp hạng bỗng nhiên nhảy lên vị trí thứ 18 và tràn trề cơ hội trụ hạng. Zaragoza đang thăng hoa? Điều đó không thể phủ nhận nhưng với một đội bóng mới chỉ thắng được 4 trận từ đầu mùa trước đó, chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ. Không ít thì nhiều, Zaragoza nhận được sự giúp sức từ chính đối thủ khi Valencia đã chơi những trận đấu dưới sức và không đúng bản lĩnh của họ. Điều gì khiến họ lại trở lên bạc nhược như thế?

Bilbao gần như đã chia tay tấm vé dự Champions League mùa tới - Ảnh Getty
Câu trả lời chỉ có thể là từ cúp châu Âu. Ở vòng 1/8 Europa League, cả 3 đại diện của Liga là Valencia, Atletico Madrid và Athletic Bilbao đều thắng tưng bừng trước các đối thủ lần lượt là PSV, Besiktas và M.U nhưng ngay sau khi trở về Liga, họ cho thấy sự bất ổn về mặt lối chơi với những kết quả nghèo nàn trong các trận đấu gần đây. Chỉ một ngày sau khi Atletico và Valencia thua trận trước Zaragoza và Getafe, đến lượt Bilbao cũng không thể giành trọn 3 điểm trước Gijon. Cú ngã đau 0-3 trước Atletico dường như là một cú sốc lớn nên khi trở lại San Mames, đội bóng của Bielsa đã không thể là chính mình. Họ để Gijon có 1 điểm quan trọng rời xứ Basque. Kết quả thất vọng này khiến Bilbao đang xa dần với vị trí thứ 4 khi đã kém tới 9 điểm.
Trong bối cảnh Valencia, Atletico Madrid và Athletic Bilbao vẫn đang dốc sức cho Europa League, giới chuyên môn dự đoán họ sẽ còn có những cú vấp khác ở Liga. Đây cũng chính là cơ hội để Malaga bứt phá. Đội bóng của HLV Pellegrini đang trình diễn được phong độ khá ấn tượng trong thời gian gần đây. Những trận đấu ấn tượng liên tiếp đã giúp họ chính thức có tên ở top 4. Hiện tại, sau khi hạ Espanyol 2-1, Malaga đã vươn lên có cùng điểm số như Valencia. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ đang có, họ sẽ có thể soán ngôi “nhà vô địch của phần còn lại” mà Valencia đang nắm giữ. Cuối cùng, giá trị của đồng tiền cùng tài năng của Pellegrini đã cho thấy được những quả ngọt đầu tiên.
Không phải dự Europa League, Levante cuối cùng đã bị đánh bật ta khỏi top 4, nơi họ đã đứng đó suốt từ đầu mùa giải. Đây cũng là một điều được dự báo từ trước bởi Levante là một đội bóng thiếu chiều sâu và gặp vấn đề tuổi tác. Việc họ đã duy trì được vị trí thứ 4 đến thời điểm này đã là một điều tuyệt vời nên chắc chắn đội bóng của HLV Martinez không có gì phải tiếc nuối.
T.Giáp