Đội hình tiêu biểu vòng 24 Liga: Messi song hành cùng Ronaldo

Thứ Ba, 21/02/2012 17:37 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Hai ngôi sao sáng nhất của Liga thời điểm này đã cùng nhau tỏa sáng để đem về những chiến thắng dễ dàng cho Real Madrid và Barca. Trong khi Ronaldo là tác giả bàn mở tỷ số vào lưới Racing, mở ra trận đại thắng 4-0 cho Real thì một ngày sau đó Messi thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ hơn với một cú “poker” vào lưới thủ thành tội nghiệp Diego Alves của Valencia.


Messi ghi 4 bàn vào lưới Valencia - Ảnh Getty

Đội hình tiêu biểu vòng 24 Liga do ESPN bầu chọn (sơ đồ 4-3-3):

* Thủ môn: Gorka Iraizoz (Athletic Bilbao)

Bilbao đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Malaga nhưng trước khi ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong ít phút của hiệp 2, họ đã phải chịu sức ép rất lớn từ đội khách. Và chỉ có sự xuất sắc của Iraizoz trước khung gỗ mới có thể giúp Bilbao tránh khỏi bị dẫn trước, để rồi sau đó giành chiến thắng chung cuộc. Tình huống cứu thua đáng chú ý nhất của Iraizoz xảy ra ở phút thứ 7 khi thủ thành của Bilbao có liên tiếp 3 pha cản phá từ các cú sút của Salomon Rondon (2 lần) và Santi Cazorla.

* Hậu vệ phải: Pedro Artime (Sporting Gijon)

Gijon đã giành được trận hòa 1-1 đáng khen ngợi trước một Atletico đang có phong độ cao trong một trận đấu mà Pedro Artime đã chơi cực kỳ ấn tượng. Hậu vệ phải của Gijon đã phong tỏa rất tốt ngòi nổ Diego bên phía đội khách khiến sức sáng tạo trên hàng công của Atletico giảm sút rõ rệt.

* Trung vệ: Mikel San Jose (Athletic Bilbao)

Bên cạnh thủ thành Iraizoz, một cầu thủ khác ở hàng phòng ngự Bilbao cũng chơi xuất sắc trong chiến thắng 3-0 trước Malaga là trung vệ San Jose. Không chỉ ấn tượng trong nhiệm vụ chính là phòng thủ với khả năng đọc trận đấu rất tốt, San Jose còn ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Bilbao.

* Trung vệ: Inigo Lopez (Granada)

Granada đã giành 3 điểm hết sức quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng khi vượt qua Sociedad với tỷ số 4-1, và một lần nữa, Lopez lại là người hùng của đội bóng cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Trung vệ này đã hóa giải mọi pha bóng nguy hiểm hướng về khung thành đội nhà bằng khả năng không chiến cực tốt. Chính từ một pha không chiến mạnh mẽ, Lopez đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Granada.

* Hậu vệ trái: Nacho Perez (Real Betis)

Ruben Castro là người nhận được nhiều lời khen ngợi nhất khi cầu thủ này ghi cả 2 bàn cho Betis trong chiến thắng 2-0 trước Zaragoza nhưng một cầu thủ khác cũng xứng đáng được thừa nhận là Perez, người đã có một trận đấu cực hay bên cánh trái của đội khách. Hậu vệ cánh 31 tuổi này đã “bắt chết” Luis Garcia khiến tiền vệ cánh này bị thay ra ở phút 59.

* Tiền vệ phải: Franco Jara (Granada)

Tiền vệ cánh người Argentina đã khiến các hậu vệ Sociedad phải trải qua 90 phút mệt nhoài bởi tốc độ và kỹ thuật của mình. Và hệ quả là Illarramendi của Sociedad đã bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với Jara, giúp Granada chơi hơn người trong toàn bộ hiệp 2. Đỉnh cao trong màn trình diễn của Jara là pha đi bóng và dứt điểm không thể cản phá ở phút 57, đưa Granada vượt lên dẫn trước 2-1.

* Tiền vệ trung tâm: Cesc Fabregas (Barcelona)

Được xếp đá ở vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm trong trận đấu với Valencia, Cesc đã thể hiện tất cả những phẩm chất tuyệt vời nhất mà mình sở hữu. Cựu thủ quân của Arsenal đã rất nhiều lần đặt đồng đội vào một tư thế thuận lợi bằng những đường chuyền sắc bén. Ngoài ra, Cesc còn tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha xâm nhập vòng cấm đối phương. Nếu may mắn hơn, Cesc đã ghi ít nhất 1 bàn trong chiến thắng 5-1 của Barca trước Valencia.

* Tiền vệ trái: Gonzalo Castro (Real Mallorca)

Khi mà một cầu thủ có tới 4 pha kiến tạo cho đồng đội lập công thì thật khó để loại anh ta ra khỏi đội hình tiêu biểu của vòng đấu. Và đó chính là trường hợp của Gonzalo Castro, người đã góp công vào cả 4 bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của Mallorca trước Villarreal.

* Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Dù chỉ ghi 1 bàn và 1 lần đưa bóng đập cột dọc khung thành đối phương nhưng Ronaldo vẫn là người góp công lớn nhất vào chiến thắng 4-0 của Real trước Racing. Khả năng hoạt động không biết mệt mỏi cùng kỹ thuật cá nhân tuyệt vời của CR7 giúp các đồng đội của anh có thêm nhiều khoảng trống trước khung thành đối phương.

* Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona)

Messi đã lấy lại phong độ cao nhất của mình bằng một màn trình diễn siêu đẳng trước Valencia. Ghi 4 bàn trong một trận đấu không phải là điều ai cũng làm được nhưng sau trận đấu với Valencia, tiền đạo người Argentina đã có hai lần lập được một cú “poker” (trước đó là vào lưới Arsenal).

* Tiền đạo: Victor Casadesus (Real Mallorca)

Victor chỉ là một trong số 6 cầu thủ lập cú đúp ở vòng đấu này nhưng tiền đạo của Mallorca xứng đáng lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu bởi những gì anh đã cống hiến cho đội bóng xứ đảo trong chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Villarreal.

V.M

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Cr7 chỉ có biệt tài ăn hôi từ đồng đội và đá Pen chứ có tài cán gì. Bằng chứng là ở đội tuyển quốc gia anh ta chẳng làm được cái gì cả. Chơi mờ nhạt ở WC, mất hút ở Euro, giúp BĐN phải đi tranh vé vớt. Cr7 ăn bám hàng tiền vệ khủng của Real và MU chứ anh đâu đủ trình vực dậy cả 1 đội bóng. Messi mà không thể ghi bàn thì còn biết kiến tạo. Đặt Messi ở đâu trên sân anh đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Cr7 còn thua xa Balotelli thì trình nào bằng được Messi
Fan Cuồng Mou Đắm Đuối  (killmouse@gmail.com) (06:22 21/02/2012)

115 người thích bình luận này.  122 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @BLV : tôi chỉ biết 1 trong 2 người vĩ đại nhất TG đã từng chơi cho Barca và giúp Barca tát một "bàn tay nhỏ" vào lưới Real. Những cầu thủ tầm cỡ mà Real có Barca đều có, mỗi tội Real không có cầu thủ vĩ đại nhất TK 20 là Diego A. Maradona. Real cũng chẳng có cầu thủ nào đoạt 3 QBV liên tiếp cả . Và cuối cùng , một CLB Hoàng Gia như Real, đáng lý ra phải đi đầu trong việc giúp TBN thành công nhưng không, 2 Euro, 1 WC chả có nhiều những cầu thủ Real làm nòng cốt trong việc đó. Thế hệ cầu thủ Real ở TBN mãi mãi là một thế hệ thất bại (mặc dù rất tài năng và đáng khâm phục).
abu  (lubu153@yahoo.com) (05:27 22/02/2012)
avatar đội bóng Để thử điểm danh 1 vài huyền thoại đã từng chơi cho Barca nhé: "Ngoài J.Cruiff ra còn có Diego Maradona, Romario, Ronaldo béo, Rivaldo, Ronaldinho, Deco, Figo, Eto'o, Hristo Stoichkov, Ronald Koeman, Michael Laudrup..." Kể sơ sơ vậy được chưa BLV. 3 QBV liên tiếp mà dễ bị quên lãng ư, nói là biết trình độ hiểu biết về bóng đá như thế nào rồi haizzzzz
Mikado  (barcaforever@gmail.com) (02:37 22/02/2012)
avatar đội bóng abu:biết nhiều tên của các huyên thoai RM,chứng tỏ chơi cho RM đáng giá hơn.Tại BC ngoài J.Cruif thì Barca có bao nhiêu cái tên so được với những cái tên Đã có tại RM.Bây giờ,BC mới có thêm được M1O.Nhưng M10 ở Barca thì dễ bị quên lãng...Kiến thức là một chuyện,vận dụng mới là chuyệncần hơn.
BLV  (in.cloud@gmail.com) (10:59 22/02/2012)
avatar đội bóng Chúc mừng fan cuồng ăn đủ gạch xây nhà nhé
Dung the Man  (theman@yahoo.com) (12:59 22/02/2012)
avatar đội bóng @blv: chứ giờ Messi không phải là huyền thoại ở Barca hả , lố bịch. Còn Argentina thì liên quan gì đến Real, Real giúp được gì cho Argentina ??? Thế hệ cầu thủ của Real giúp gì cho TBN trong khi thế hệ của Barca giúp cho TBN ra sao thì ai cũng thấy ???? Di Stefano, Pukas, Kopa, Figo nữa ấy là được trò trống gì cho đội tuyển Quốc gia ??? Bạn cần nâng cao kiến thức rồi hãy vào bình luận nhé !!.
abu  (lubu153@yahoo.com) (12:24 22/02/2012)
avatar đội bóng Bộ đôi hay nhất thế giới.Nếu Messi mà sang Real như Lui Figo trước kia thì anh sẽ trở thành huyền thoại của Real và Argentina.Thành thật mà nói,Barca quá mang nặng tư tưởng văn hóa vùng miền nên khó cho các tài năng có nguồn gốc "Lê dương" như Messi.
blv  (in.cloud@gmail.com) (11:27 21/02/2012)
avatar đội bóng Ít ra Messi còn đoạt được 2 danh hiệu khi về tuyển. Một là chiếc HCV Olympic và hai là chức vô địch U20 thế giới. Còn Cr7 có gì? Chẳng có gì cả thì lấy gì đòi so với Messi. Đặt Messi ở Arg, anh ấy chính là cầu thủ có số lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn nhiều nhất đấy
Fan Cuồng Mou Đắm Đuối  (killmouse@gmail.com) (07:45 21/02/2012)
avatar đội bóng Ông Cuồng này "chém bão" ghê quá ! haha
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (07:31 21/02/2012)
avatar đội bóng Đặt Messi ở tuyển Argentina làm được trò trống gì đâu, phát ngôn linh tinh.
hihihi  (hihihi@gmail.com) (07:03 21/02/2012)
avatar đội bóng
Tôi thấy thật là may mắn cho Ronaldo vì được so sánh vs Messi vì như thế đa số mọi người cứ nghĩ anh ấy là cầu thủ suất sắc chỉ sau Messi thời điểm hiện tại.
cuong  (cule@yahoo.com) (06:49 22/02/2012)

23 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
dù cho messi có dành quả bóng vàng hay ko !với tôi messi luôn là số 1!vì anh ckoi bóng bằng niềm đam mê /chừ ko phải đê chưng tỏ với ai
không cần nhớ  (bochet_codon@yahoo.com) (11:15 21/02/2012)

23 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.