Địa điểm đăng cai CK Copa del Rey: Mọi con đường đều dẫn về Mestalla

Chủ Nhật, 12/02/2012 19:19 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Một ngày trước khi diễn ra cuộc họp bàn giữa Liên đoàn bóng đá TBN và đại diện hai CLB Barca  cùng Athletic Bilbao để đi đến quyết định chọn địa điểm đăng cai trận chung kết Copa del Rey, “mọi con đường” có vẻ như “đều dẫn về sân Mestalla” của Valencia.

Nếu không có gì thay đổi theo kế hoạch đã được dự trù sẵn, Barca và Bilbao sẽ phải chấp nhận chọn sân nhà của Valencia làm nơi đăng cai trận chung kết Copa, tức sân Mestalla. Dĩ nhiên đây không phải là lựa chọn theo như mong muốn của cả 2 CLB lẫn Liên đoàn, nhưng những tình thế hiện tại khiến cho 3 bên không còn nhiều sự lựa chọn. Và trong thứ Hai tới (cuộc họp diễn ra vào khoảng 11h30 - giờ địa phương), có lẽ kết quả cuộc họp bàn sẽ gọi tên Mestalla, mặc dù đã 2 trong 3 năm gần đây, sân nhà Valencia là nơi đăng cai các trận chung kết Copa (năm 2009 và năm 2011).


Sân Mestalla - Ảnh Sport

Trước khi bị đẩy vào tình thế khó xử như hiện tại, Liên đoàn cùng các đội bóng tham gia giải đấu có rất nhiều sự lựa chọn cho nơi diễn ra trận đấu cuối cùng, nhưng dần dần, danh sách “ứng cử viên” chỉ còn lại 3 sân – Bernabeu, Camp Nou và Mestalla. Và giờ đây thì gần như chỉ mỗi Mestalla là “dễ chịu” nhất trong số đó, mặc dù có những thứ sân nhà của Valencia không thể làm hài lòng các vị khách của mình.

Ứng cử viên nặng ký Santiago Bernabeu gần như sẽ bị chủ tịch Perez cùng ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia TBN khước từ làm nơi đăng cai trận chung kết vì nhiều lý do. Từ việc phải chuẩn bị trang hoàng cho đêm ăn mừng chức vô địch Champions League (nếu có) vào ngày 20 tháng 5 (tức sau trận chung kết Munich 1 ngày), yếu tố an ninh, cho đến những bất bình cũng liên quan đến chuyện sân bãi lây lan từ quá khứ với kình địch Barcelona của mình, vì thế Real Madrid muốn trả đũa lại. Ngoài ra, người Madrid sẽ dễ gì để người hâm mộ đối thủ truyền kiếp ăn mừng ngay trên thánh địa của mình!

Ngoài những “trục trặc” kể trên, còn lại sân Bernabeu đáp ứng đầy đủ gần như mọi thứ mà Liên đoàn, Barca và Bilbao cần cho một trận chung kết chất lượng, từ vị trí địa lý (cách đều xứ Basque của Bilbao và xứ Catalunya của Barca) cho đến sức chứa (khoảng 85.000 chỗ ngồi) thoả mong muốn xem trận chung kết của rất đông người hâm mộ Barca và Bilbao. Chính vì lẽ đó, nếu xét theo 2 tiêu chí quan trọng trên, tức yếu tố địa lý và sức chứa, thì gần như chỉ còn sân Mestalla là lựa chọn khả dĩ nhất mà Liên đoàn có thể chọn lựa. Bên cạnh đó, yếu tố thời gian diễn ra trận chung kết cũng tác động đáng kể đến đại điểm chọn sân. Liên đoàn cần một sân vận động có thể linh hoạt trong “cả” 2 mốc thời gian dự kiến diễn ra trận chung kết là: ngày 20 tháng 5 và 25 tháng 5 (sự linh hoạt này phải lệ thuộc vào việc Barca  có vào tới trận chung kết Champions League hay không). Cũng theo tờ nhật báo SPORT thì Liên đoàn đã và đang tìm cách thuyết phục Barca và Bilbao chấp nhận Mestalla.

Nếu dựa trên 2 tiêu chí đã nêu trên để so sánh giữa sân Mestalla và sân Vicente Calderon của Aletico Madrid thì sân Calderon sẽ “thắng” Mestalla. Bởi Calderon không chỉ có sức chứa ngang ngửa Mestalla (55.000 chỗ ngồi) mà sân này còn toạ lạc tại thủ đô Madrid. Song, cũng những trở ngại khách quan buộc Calderon phải thoái lui khỏi danh sách ứng cử viên, khi vào ngày 20 tháng 5 Calderon là địa điểm diễn ra đêm diễn của ban nhạc Coldplay và chỉ có thể đăng cai trận chung kết Copa vào ngày 25 tháng 5.

Nói về lựa chọn còn lại, tức sân Camp Nou của Barca. Điều không hợp tình lẫn hợp lý đầu tiên chính là việc Camp Nou lại là sân nhà của một trong 2 đội tại trận chung kết. Không công bằng cho Bilbao là điều rõ như ban ngày, từ việc đội bóng xứ Basque phải di chuyển trong khi đối thủ của mình thì lại không, cho đến không khí “không thoải mái” khi đá bóng trên sân đối phương. Chưa kể, theo tờ SPORT,  bản thân Barca cũng không “thích” mình được đá trên sân nhà, họ chỉ muốn “được” đá trên sân của Real Madrid thôi!

Riêng về suy nghĩ của HLV hai đội, cả hai đều cho rằng quyết định tuỳ thuộc vào Liên đoàn. Bản thân Guardiola nghĩ trận chung kết nên được tổ chức trên một sân trung lập. Trong khi Bielsa của Bilbao thì có vẻ “dễ dãi” hơn, ông cho rằng “Liên đoàn sẽ đưa ra quyết định và tôi sẽ không đưa ra lời bình luận nào bởi chúng tôi chỉ có trách nhiệm để điều chỉnh bản thân mình thích ứng với quyết định của Liên đoàn.”

Quả thật, việc các đội bóng bày tỏ quan điểm hay ý kiến của mình chỉ là một cách để “góp ý” với Liên đoàn, bản thân Liên đoàn “có toàn quyền quyết định”. Và nếu Barca cùng Bilbao không chấp nhận Mestalla trong khi không còn một giải pháp nào tối ưu hơn thì Liên đoàn sẽ phải dựa theo luật để bắt cả hai chấp nhận. Trong khi đó, ở mặt ngược của vấn đề, Liên đoàn lại không có đủ thẩm quyền để “bắt” Real Madrid phải “nhả” Bernabeu làm nơi đăng cai tổ chức trận chung kết. Nhất là khi hoàn cảnh cũng như lý lẽ mà ban lãnh đạo chủ tịch Perez đưa ra là “cũng” có cơ sở.

Hoàng Thông

1 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Đông Hà hình như làm bảo vệ ở đâu đấy hay sao í nhể, rảnh rỗi ngồi 1 chỗ, trước mặt luôn có máy tính mở sẵn TTVH à, có bài cái là nhảy vào "bóc tem" ngay Công nhận canh miếu giỏi thật
Real  (Real@yahoo.com) (09:32 12/02/2012)

30 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng, đã “tiên tri” trước được việc đoạt CL mùa này cơ à (??????). Nếu đúng là như vậy thì thế giới lại chuẩn bị “điếc tai” từ thầy đến trò đây.
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (07:43 12/02/2012)

11 người thích bình luận này.  32 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bây giờ còn ai quan tâm đến cái Cup này nữa.Real khởi đầu cuộc lật đổ bằng việc hạ Barca tại Cup nhà Vua.Còn Barca khởi đầu chu kỳ thất bại cũng chính là Cup này.Vậy thì đá ở đâu mà không được.
BÌNH LÊ  (thanhminh88@yahoo.com) (11:28 12/02/2012)

9 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái này không phải chuyện ông Nghè và hàng Tổng. Có hàng trăm lý do để thể hiện cái quyền sở hữu của người ta, kẻ chỉ có cái mồm không thể hiểu hết được.
Phan Văn Pháo  (megameol@yahoo.com) (09:19 12/02/2012)

6 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái cúp bé xíu thế mà Real không chịu cho đá ở đó là sao nhĩ. Cứ cho Barca ăn mừng ở Bernabeu rồi lấy Laliga và cúp CL có phải đỡ lăn tăn không!
dangtam  (dangthuytam@yahoo.com) (09:43 12/02/2012)

3 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Real Madrid ! >>> Những cule' như Đông Hà,Cười khe khẽ càng ngày càng khiến nhiều người ghét lây ra tất cả fan Barca ! Con sâu làm rầu nồi canh !
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (05:35 13/02/2012)

2 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.