Liga khép lại kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Đi chợ kiểu nhà nghèo

Thứ Năm, 02/02/2012 15:49 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Real và Barca thờ ơ, “trọc phú” Malaga cũng quyết định đứng ngoài cuộc chơi, kết quả là thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở Tây Ban Nha ảm đạm chưa từng có. 25 cầu thủ được đăng ký, tổng chi phí 9,5 triệu euro, phiên chợ tháng Giêng đã phản ánh rõ nét bộ mặt Liga thời khủng hoảng kinh tế.



Espanyol có Coutinho và Uche mà không tốn phí - Ảnh Getty

Sự thờ ơ của Barca, Real và Malaga

Nửa năm trước, trong giai đoạn chuyển nhượng hè 2011, Tây Ban Nha đã gây rất nhiều đình đám. Không chỉ “xuất khẩu” Sergio Aguero với chi phí cao nhất thế giới trong giai đoạn ấy (chỉ tính mức phí trả ngay), La Liga cùng Premier League còn là một trong hai giải đấu có những bản hợp đồng đình đám nhất. Nào là Falcao, Coentrao, Fabregas, Alexis Sanchez, Santi Cazorla…

Ngày ấy, tổng chi phí chuyển nhượng của La Liga lên tới 358 triệu euro, tức cao hơn 37% so với giai đoạn hè 2010 (chưa tính các khoản bonus dựa vào thành tích; như Atletico còn nợ Porto 7 triệu euro trong vụ Falcao).

Sau mùa hè 2011 mà các CLB tiêu tiền như nước, người đa đồn thổi về những bản hợp đồng “bom tấn” sẽ diễn ra trong tháng Giêng 2012. Từ cuộc cạnh tranh giữa Barca với Real về Neymar, cho đến việc nhà giàu Malaga sẽ vung tiền cho tham vọng dự Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, những gì được gọi là “bom tấn” đều đã “xịt”. Trong một tháng qua, thậm chí Liga gần như đã không cho thấy được đó là khoảng thời gian để các đội bổ sung thêm nguồn nhân lực. Trái ngược với thời gian từng bỏ tiền mang về Gago (18 triệu euro), Higuain (12), Marcelo (6), Real quyết định “bế quan tỏa cảng”. Sự ổn định của đội ngũ hiện tại, và khoảng cách 7 điểm với Barca là lý do mà Real từ bỏ cuộc chạy đua vũ trang. Hơn nữa, sau giai đoạn chi tiêu ồ ạt, Real cũng cần cân bằng tài chính.

Barca cũng hoàn toàn hài lòng với những nhân tố từ đội trẻ mà Pep liên tục trình làng, nên thờ ơ trong việc mua sắm. Trên thực tế, Barca vốn không phải kẻ thích chi tiêu nhiều trong mùa Đông. Cùng kỳ mùa trước, Barca cũng chỉ có phi vụ Afellay (3 triệu euro) là đáng chú ý.

Hai gã khổng lồ Barca và Real đứng ngoài cuộc chơi thì có thể hiểu, nhưng Malaga không chi một xu nào lại là chuyện đáng bàn (trong khi mùa Đông năm ngoái Malaga có Baptista, Demichelis, Maresca, Asenjo, Camacho và Buonanotte). Sau khi đề nghị 30 triệu euro cho Thiago bị Barca từ chối, Malaga không mặn mà với TTCN. Đội bóng xứ Andalusia chỉ thực hiện một hợp đồng duy nhất, khi mang về thủ môn Kameni từ Espanyol theo dạng tự do.

Đi chợ với 9,5 triệu euro

Khi những kẻ được chờ đợi nhất đã không bỏ ra đồng nào, Mercado (TTCN) chỉ còn là cuộc chơi ảm đạm của các đội bóng nhà nghèo. Bên cạnh Kameni tìm kiếm tương lai mới bằng việc gia nhập “Vườn hồng” (La Rosaleda), chỉ có 24 bản hợp đồng khác được thực hiện thành công trong hơn một tháng qua.

Quá quá ít vụ chuyển nhượng, và tất nhiên chi phí cũng không cao. Sau khi khấu trừ các khoản phát sinh, tổng số tiền lưu thông trên TTCN tháng Giêng vừa qua chỉ là 9,5 triệu euro. Đây là con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá TBN (bằng 1/3 cùng kỳ năm ngoái), và cũng là thấp nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tổng chi phí này thuộc về 9 CLB khác nhau, nghĩa là có đến 11 kẻ không phải dốc hầu bao.

Đây là sự phản ánh rõ nhất cho cuộc khủng hoảng kinh tế của nền bóng đá chuyện nghiệp TBN. Tính đến nay, có tới 23 CLB chuyên nghiệp TBN (thuộc Liga và Segunda) đã hoặc đang phải sống lay lắt dưới sự hỗ trợ của đạo luật Phá sản. Chưa kể, luật công bằng tài chính của UEFA sắp có hiệu lực, nên các CLB buộc phải cân nhắc hơn khi chi tiêu.

Khi đồng tiền đang trở nên xa xỉ, chỉ có Sevilla nổi lên với chi phí chuyển nhượng 7,1 triệu euro. Đội bóng chủ sân Pizjuan đã mang về Reyes (3,5 triệu), Baba Diawara (3) và chuộc lại hậu vệ Cala (0,6) mà họ từng cho AEK Athens mượn. Ấn tượng không kém Sevilla, Espanyol liên tiếp giành chữ ký của những tân binh chất lượng, gồm Coutinho, Uche và Victor Sanchez. Điểm khác biệt ở chỗ Espanyol có được 3 gương mặt kể trên mà không bị hao hụt ngân sách.

Nhiều người không thích sự ảm đạm, nhưng diễn biến trong tháng Giêng vừa qua có thể xem là nét tích cực cho Liga, trong giai đoạn phải sống chung với khủng hoảng kinh tế.

Ngọc Huy

Những vụ chuyển nhượng đáng chú ý

Cầu thủTừĐến

Antonio ReyesAtleticoSevilla

BabaMaritimoSevilla

CalaAEK AthensSevilla

CoutinhoInterEspanyol

UcheNeuchatelEspanyol

Victor SanchezNeuchatelEspanyol

KameniEspanyolMalaga

MartinuccioFluminenseVillarreal

Babacar FiorentinaRacing

Diego CostaAtleticoRayo Vallecano

9,5 Tổng chi phí chuyển nhượng ở Liga trong tháng Giêng vừa qua chỉ là 9,5 triệu euro, thấp nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

7,1 Trong tổng chi phí 9,5 triệu euro chuyển nhượng, Sevilla chiếm đến 7,1 triệu. Ngoài ra, Sevilla cũng là đội sở hữu bản hợp đồng đắt giá nhất TBN tháng Giêng 2012 là Reyes (3,5 triệu).

25 Có 25 bản hợp đồng vừa được các CLB thực hiện trong tháng Giêng. Trong số này, có đến 14 người là mượn hoặc theo dạng tự do.

11 Sau khi TTCN mùa Đông khép lại, có 11 CLB ở La Liga vẫn giữ nguyên được ngân sách của mình, gồm cả những đội có hoặc không có thêm tân binh.

28 Một năm trước, các đội bóng Liga đã chi đến 28 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nghĩa là gấp 3 lần hiện tại. Riêng mùa hè 2011, con số này là 358 triệu euro.





0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Bạn có cho rằng Messi hiện đã xứng đáng đứng trong ngôi nhà của những huyền thoại?

  • Chưa. Messi cần phải tỏa sáng trong màu áo ĐTQG đã
  • Có. Messi chẳng cần phải chứng tỏ gì thêm nữa
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.