Bóng đá Tây Ban Nha

Barca: Mang "bàn tay nhỏ" đến Madrid

05/12/2011 10:31 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Barca luôn là vậy. Cứ mỗi khi bước vào thời điểm then chốt, đội quân của Pep đều biết cách thể hiện sức mạnh và tạo áp lực cho đối thủ. Một tuần trước thời điểm diễn ra “El Clasico”, Barca đã lên tiếng cảnh báo Real bằng chiến thắng 5-0 trước Levante, hiện tượng lớn nhất mùa này.

Kể từ đầu mùa giải, Levante là một trong những đội bóng chơi nổi bật nhất. Trước khi đến Camp Nou, đã có 8 lần Levante giành chiến thắng, ngang ngửa với người anh em Valencia, đồng thời chỉ xếp sau hai đội đầu bảng Real và Barca. Trước mỗi trận đấu, Levante luôn nhận được sự tôn trọng lớn từ các đối thủ, dù đội quân của Juan Ignacio đá sân nhà hay trên sân khách.


Barca đến Madrid với “Bàn tay nhỏ”

Nhưng Levante - được xem là ngựa ô sau 1/3 chặng đường của mùa giải - đã không có bất kỳ sự thể hiện nào để cho thấy họ là đối thủ xứng tầm với Barca. Levante có thể đánh bại Real bằng lối chơi chắc chắn và sự kỷ luật; có thể chơi sòng phẳng với Malaga, Villarreal để rồi giành chiến thắng tưng bừng bằng thế trận tấn công; hoặc khiến Valencia và Atletico “trầy da tróc vảy”, nhưng đội bóng ấy trở nên quá nhỏ bé và tầm thường khi đứng trước Barca.

Tại Camp Nou, công bằng mà nói thì Levante đã chơi tương đối tốt trong nửa tiếng đồng hồ đầu tiên, khi chỉ phải nhận một bàn thua. Nhưng khi Barca bắt đầu tăng tốc và có bàn thắng thứ hai (vẫn do công của Fabregas), sự chênh lệch được thể hiện rõ, từ sức mạnh, bản lĩnh đến đẳng cấp. Cuenca, Messi rồi Alexis Sanchez lần lượt “nổ súng”, để khép lại trận sân nhà thứ 12 liên tiếp không thủng lưới bằng chiến thắng theo công thức “Bàn tay nhỏ” (Manita).

Lần đầu tiên sau hơn một tháng, kể từ ngày 29/10, và cũng là lần thứ 4 trong mùa giải này “Bàn tay nhỏ” xuất hiện tại Camp Nou. (Đấy là chưa kể Barca còn trận thắng 8-0 trước Osasuna). Như vậy, đội chủ sân Camp Nou đã làm được nhiều hơn chính họ mùa trước. Cùng kỳ mùa trước, sau 15 trận, Barca giành 3 chiến thắng theo kiểu “Bàn tay nhỏ”, với những nạn nhân có sự hiện diện của Real, và một trận thắng 8-0.

4 Lần thứ 4 trong mùa giải này Barca giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Trước Levante, những nạn nhân của “Bàn tay nhỏ” là Villarreal, Atletico và Mallorca.

292 Messi đã có trận thứ 292 trong màu áo Barca (192 ở La Liga), san bằng kỷ lục về số trận thi đấu của một cầu thủ nước ngoài mà Philipe Cocu (1998-2004) nắm giữ.

16 Messi đã san bằng kỷ lục sân nhà của chính anh trong mùa 2009-10, khi ghi bàn thứ 16 ở Camp Nou mùa này. Trên sân khách (tính ở Liga), Messi mới chỉ ghi 1 bàn (trận hòa Bilbao 2-2.

Với “Bàn tay nhỏ” vào lưới Levante, và trước đó là cú “poker” trong cuộc tiếp đón Rayo Vallecano ở trận đấu sớm vòng 17 (đôn lên đá sớm vì trùng lịch Barca dự Cúp thế giới các CLB), thầy trò Pep Guardiola đã chứng minh họ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì về phong độ, và trận thua Getafe chỉ đơn thuần là một tai nạn. Đây cũng có thể xem là một lời cảnh báo của Barca đến đại kình địch Real, trước cuộc chiến “El Clasico” cuối tuần này.

Nếu Real bước vào trận “El Clasico” với chuỗi 14 trận thắng liên tiếp (10 ở Liga), thì Barca đang trở lại với thói quen “Bàn tay nhỏ”. Ngoài ra, trước thềm “El Clasico”, Barca đang thể hiện rất ấn tượng sự đa dạng trong tấn công và chiều sâu đội hình. Đã không còn chuyện Messi ghi phần lớn các bàn thắng của Barca nữa. Trong 9 bàn thắng gần nhất của Barca, Messi “chỉ” trực tiếp lập công đúng 2 lần. 7 bàn còn lại được thực hiện bởi Sanchez (3), Fabregas (2), Villa và Cuenca. Những bàn thắng này còn có công gián tiếp của Xavi, Iniesta, Dani Alves.

Đêm thứ Ba tới sẽ là chuyến thư giãn trước BATE, để có sự thoải mái cao nhất cho trận chiến ở Santiago Bernabeu.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm