Bóng đá Tây Ban Nha

Bilbao đã sử dụng người da màu

21/11/2011 17:14 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Cầu thủ trẻ Jonás Ramalho đã đi vào lịch sử Athletic Bilbao với tư cách là người da màu đầu tiên ra sân trong một trận đấu chính thức của đội bóng xứ Basque.

Phút 87 trận đấu ở Sanchez Pizjuan giữa Sevilla và Bilbao, hậu vệ Inigo Perez ra hiệu anh không thể chơi thêm một phút nào nữa. HLV Bielsa, vốn đã định đưa Torquero và thay Fernando Llorente ở vị trí tiền đạo, lập tức đổi ý. Và đó là một sự thay đổi mang tính lịch sử với Bilbao. Và với cá nhân Jonas Ramalho. Anh chính là cầu thủ da màu đầu tiên được ra sân trong màu áo đội bóng xứ Basque.

Ramalho, thực ra, đáp ứng được đầy đủ những "tiêu chí" lựa chọn nhân sự của Bilbao. Bố anh là một người Angola nhập cư, nhưng mẹ anh, bà Jonas Ramalho Chimeno, là một người Basque chính gốc. Ramalho cũng được sinh ra và lớn lên trên đất xứ Basque (sinh ở Cruces, lớn lên ở Romo), và quan trọng là được đào tạo ở lò Lezama từ khi còn là một cậu nhóc.


Ramalho, cầu thủ da màu đầu tiên khoác áo Bilbao

Cùng với Iker Muniain, Jonas Ramalho từng là một trong những niềm hi vọng lớn nhất của Lezama. Nhưng đường đến đội một của Ramalho gập ghềnh hơn hẳn. Dù cả hai cùng chơi trận ra mắt trong màu áo Bilbao từ hồi 27/2/2008, dưới thời Joaquin Caparros, nhưng trong khi Muniain nay đã là một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở San Mames, thì Ramalho mãi tới hôm qua mới có trận chính thức đầu tiên.

Nhưng với Ramalho, trận đấu với Sevilla đơn giản là một cột mốc anh không bao giờ có thể quên. Hậu vệ sinh năm 1993 này thậm chí còn tỏ ra ngạc nhiên khi được Bielsa triệu tập, thế nên chuyện anh được ra mắt là "hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi".

PV

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm