(TT&VH) - Cầm hòa Barca trong một thế trận 5-5. Rồi ép cho Madrid dúi dụi, khiến HLV của họ sướng đến phát điên khi đội nhà có thể "trốn thoát" cùng một chiến thắng. Valencia đã làm được những điều có thể khiến ngay cả các đội bóng hàng đầu châu Âu cũng phải ghen tị. Valencia, rõ ràng, là một đội bóng có chất lượng. Một đội bóng giỏi. Nhưng tại sao họ không được, hay nói theo cách châm chước hơn là chưa được coi là một đội bóng lớn?

Valencia đã gây rất nhiều khó khăn cho Real - Ảnh Getty
Thật đáng tiếc, là sau những gì đã làm được cho Valencia, Unai Emery vẫn bị các huyền thoại của đội bóng chỉ trích. Vị HLV người xứ Basque đến Mestalla trong thời điểm đội bóng ngập sâu nhất trong cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ trước tới nay, và để trả nợ, phải lần lượt bán đi những cầu thủ tốt nhất. Thế mà ông vẫn liên tục đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3, tức Valencia dưới thời ông là "Nhà vô địch của phần còn lại". Vậy thì người ta còn gì để chỉ trích Emery? "Vì hai lý do", Fernando Gomez, người từng gắn bó với Mestalla trong tư cách cầu thủ và giám đốc thể thao, giải thích. "Thứ nhất, ông ấy chưa đáp ứng được những đòi hỏi rất cao của đội bóng. Và thứ hai, ông ấy thường không có kết quả tốt trong những trận đấu lớn".
Lý do đầu tiên, thực ra, rất khó để đưa ra mổ xẻ. Bởi đơn giản là người ta chưa rõ "đòi hỏi cao" của Valencia là cao đến thế nào. Nếu cần một đội bóng luôn có mặt trong top 4 và ổn định về tài chính, Emery đã làm được. Không chỉ luôn vững vàng ở vị trí thứ 3, Valencia còn giảm được nợ nhanh một cách kỷ lục, và hiện số nợ của họ chỉ còn hơn 150 triệu euro, tức bằng 1/3 thời điểm Emery tới. Còn nếu muốn Valencia phải cạnh tranh ngôi vô địch, thì đừng nói Emery, ngay cả Mourinho hay Pep Guardiola sang Mestalla cũng khó mà đáp ứng nổi. Và hẳn BHL của Valencia phải biết họ đang làm gì khi quyết định gia hạn hợp đồng với Emery để biến ông thành người thứ 3 gắn bó với "Los Che" tới năm thứ 4, sau Di Stefano và Quincoces.
Nhưng nếu lấy kết quả của những trận đánh lớn để xét nét Emery, thì Gomez đã đúng. Từ ngày Emery tới Mestalla, "Los Che" vẫn chưa thể hiện được phong thái của một "đại gia". Họ thường xuyên thất bại trong những thời điểm quyết định, cả ở Cúp Nhà Vua, Europa League lẫn Champions League. Valencia của ông cũng thường xuyên thất thế trong những trận đấu với các đội bóng lớn, đặc biệt là trên sân khách. Khách quan mà nói, không phải trận nào trong số những trận đại chiến ấy Valencia cũng chơi tệ. Nhưng người ta thường chỉ nhìn vào kết quả, và họ đúng là chỉ thấy những điều bất lợi cho Emery. Không nói đâu xa, cứ lấy hai trận đấu với Barca và Madrid ra mà xét. Hai trận ấy, Valencia đều chơi quá ổn, đều khiến đối phương "tim đập chân run", nhưng kết quả là họ chỉ có được đúng 1 điểm.
Valencia, có lẽ, phải rướn thêm một chút nữa thôi. Rướn thêm một chút, để không phải tiếc nuối "giá mà ghi thêm được bàn thắng trong hiệp 1" như ở trận gặp Barca. Rướn thêm một chút, để không phải "ấm ức" về quả penalty bị đánh cắp như trong trận đấu với Real Madrid. Rướn thêm một chút, để không thua những trận lãng xẹt trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Rướn một chút, biết đâu, lại được như ngày xưa...