Bóng đá Tây Ban Nha

Levante–Valencia: Ai là số 1 ở Valencia?

05/11/2011 11:26 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Valencia bước vào trận derby gặp Levante với hai tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì chân sút chủ lực Roberto Soldado đang dần lấy lại bản năng săn bàn nhưng buồn vì họ sẽ phải chiến đấu mà không có nhạc trưởng Ever Banega ở tuyến giữa sau khi tiền vệ người Argentina phải nghỉ thi đấu từ 4 tới 6 tuần vì chấn thương đầu gối chân phải. Giải quyết bài toán “không Banega” như thế nào là một nhiệm vụ không dễ dàng với HLV Unai Emery, và trận derby xứ Valencia với Levante sẽ là bài test đầu tiên dành cho ông.

Soldado “ăn đứt” Villa

Với pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Leverkusen ở lượt đấu thứ 4 vòng bảng Champions League hồi giữa tuần qua, Soldado đã nâng số bàn thắng mà anh ghi được cho Valencia ở Champions League lên con số 8, sánh ngang với huyền thoại một thời của sân Mestalla, David Villa. Tuy vậy, xét về hiệu suất ghi bàn, Soldado “ăn đứt” tiền đạo đã rời Valencia hồi mùa Hè năm 2010 để gia nhập Barca. Để ghi được 8 bàn, Soldado chỉ cần 11 trận trong khi Villa phải chơi nhiều hơn tới 7 trận để đạt tới thành tích tương tự.

Mùa này, Soldado đã ghi 2 bàn ở Champions League sau 4 trận, một hiệu suất không hề tồi, tuy nhiên, phong độ của tiền đạo này ở Liga đang thực sự là một dấu hỏi. Hồi đầu mùa, Soldado là một trong những tiền đạo “mắn” bàn nhất Liga khi ghi tới 5 bàn sau 3 trận đầu tiên trong đó có một hat-trick vào lưới Racing, và điều đáng nói là tất cả những pha lập công của cựu tiền đạo Madrid đều mang tính quyết định với Valencia.

Tuy nhiên kể từ bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng tối thiểu cho Valencia trước Gijon hôm 17/9 cho tới nay, Soldado chỉ có thêm 1 lần lập công ở Liga. Đó là bàn cân bằng tỷ số 1-1 trước Athletic Bilbao hôm 24/10, còn lại là 6 trận “tịt ngòi”. Phong độ trồi sụt của Soldado là một trong những nguyên nhân chính khiến Valencia chơi bết bát trong thời gian gần đây và họ chỉ phần nào hồi sinh trong hơn 1 tuần trở lại đây khi giành 2 chiến thắng liên tiếp ở Liga nhờ những sự tỏa sáng bất ngờ của Jordi Alba (ghi bàn duy nhất trong trận thắng Zaragoza) hay Feghouli (lập cú đúp vào lưới Getafe).



Soldado đang dần lấy lại bản năng săn bàn- Ảnh Getty

Nhưng không phải lúc nào Valencia cũng có những “người hùng bất chợt” kiểu như thế nên với tư cách của một chân sút chủ lực, Soldado phải chứng tỏ vai trò đầu đàn của mình bằng những bàn thắng. Với bàn thắng rất quan trọng ghi cho Valencia trong trận “chung kết” với Leverkusen mới đây và trước đó nữa là bàn ấn định tỷ số 1-1 trước Bilbao, có vẻ như Soldado đang dần lấy lại phong độ, và trận derby hứa hẹn sẽ rất kịch tính với Levante sẽ là cơ hội để cựu tiền đạo Madrid chứng tỏ rằng anh đã trở lại.

Bài toán không Banega

Đúng là đen cho Banega và cả Valencia nữa. Đúng vào thời điểm tiền vệ người Argentina đang trải qua những ngày tháng đẹp nhất ở sân Mestalla thì anh lại dính chấn thương. Vì pha va chạm với Ballack trong trận thắng Leverkusen mà Banega đã bị giãn dây chằng đầu gối chân phải và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 tới 6 tuần. Sự vắng mặt của Banega là tổn thất cực lớn cho tuyến giữa của Valencia khi mà tiền vệ người Argentina đang đóng vai trò hạt nhân trong mọi sơ đồ chiến thuật của HLV Emery.

Kể từ đầu mùa, đặc biệt là trong thời gian gần đây, Banega luôn là một trong những người chơi tốt nhất bên phía Valencia bởi khả năng bao quát và điều tiết nhịp độ trận đấu tuyệt vời. Và điều người ta ấn tượng hơn cả ở Banega là sự quyết tâm và trách nhiệm trong mỗi pha bóng chứ không còn là một mẫu cầu thủ lười nhác như trước đây nữa. Sẽ là hơi quá nếu nói rằng lối chơi của Valencia đang phụ thuộc vào Banega bởi họ vẫn còn nhiều tiền vệ giỏi khác nhưng chắc chắn sự vắng mặt của tiền vệ người Argentina sẽ là một bài toán khó giải đối với Emery.

Trước Levante, nhiều khả năng Tino Costa, một người Argentina khác, sẽ được trám vào vị trí mà Banega để lại nhưng việc tiền vệ này có lấp được chỗ trống mà người đồng hương để lại hay không lại là chuyện khác. Nên nhớ kể từ đầu mùa, Costa mới đá vỏn vẹn 5 trận ở Liga với 275 phút ra sân.

Dự đoán: 1-2

Vũ Mạnh


Đội hình dự kiến

Levante: Munua - Lopze, Nano, Ballesteros, Del Horno - Iborra, Torres, Juanlu, Barkero, Valdo - Kone.

Valencia: Guaita - Miguel, Ruiz, Rami, Mathieu - Topal, Costa, Hernandez, Jonas, Piatti - Soldado.

Lực lượng

Levante: Gần như sẽ không có sự phục vụ của Venta và El Zhar vì chấn thương. Kone và Bakero bị đau sau trận thua Osasuna nhưng vẫn có thể ra sân.

Valencia: Canales và Maduro nghỉ dài ngày vì chấn thương. Banega ngồi ngoài từ 4 tới 6 tuần.

Con số

1: Levante mới ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 4 trận gần nhất gặp Valencia (4 trận đó họ thua 2, hòa 2)

4: Valencia mới thua 4 trong 19 chuyến làm khách gần nhất ở Liga. Đó cũng là 4 trận mà họ không thể ghi bàn vào lưới đối phương.

6: Valencia đã thắng 6 trong 12 lần đối đầu Levante ở Liga, còn lại là 3 hòa và 3 thua.

7: Thất bại trước Osasuna ở vòng 11 vừa qua đã chấm dứt chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử Levante tại Liga, 7 trận.







Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm