(TT&VH) - Khi ở Barça, anh là kẻ săn bàn quyết đoán. Trong màu áo đội tuyển Argentina, anh không để lại nhiều dấu ấn như người ta mong đợi. Hai mặt đối lập tồn tại nơi anh: hạnh phúc khôn cùng và thất vọng tràn trề.
Thất bại đầy bất ngờ mới đây của Argentina trước Venezuela lại làm dấy lên những cuộc tranh luận về Messi. Cầu thủ này đã tỏa sáng trên mọi đấu trường khi khoác trên mình chiếc áo của Barcelona, thế nhưng anh lại không thể lặp lại điều đó cùng Argentina. Nhiều nhà phân tích đã đưa ra những luận điểm cho thấy có cầu thủ là yếu tố quyết định của một đội bóng này nhưng lại sa sút ở một đội bóng khác. Rồi họ đi đến so sánh hiện tượng bất thường được coi là “chứng tâm thần phân lập” và viện dẫn trường hợp như nhân vật bác sỹ Jekyll và ngài Hyde trong tiểu thuyết "Trường hợp kỳ lạ của bác sỹ Jekyll và ngài Hyde" của nhà văn Robert Louis Stevenson. Bất luận thế nào, điều đáng ngạc nhiên và thực tế phũ phàng đó là Leo Messi tỏa sáng với Barça và nhạt nhòa trong màu áo tuyển Argentina.

Messi đang trình diễn hai phong độ trái ngược nhau - Ảnh Getty
Những con số thống kê là “vật chứng” nói lên tất cả. Với Barcelona, Messi đã chơi 280 trận và ghi được 194 bàn thắng, trung bình 0,69 bàn/1 trận. Dưới màu áo của “Albiceleste”, anh đã thi đấu 65 trận và ghi được 18 bàn thắng, trung bình 0,27 bàn/1 trận. Nói cách khác, phong độ của Messi ở đội tuyển quốc gia giảm sút đáng báo động nếu đem ra so sánh với những gì anh đạt được ở Barcelona.
Những con số liên quan tới các danh hiệu lại càng gây bất ngờ hơn: 17 so với 2. Ở Barça, Messi có được mọi thứ, từ danh hiệu Liga (5) đến Champions League (3), có cả Siêu Cúp TBN (5), Cúp Nhà vua (1), Cúp Thế giới các CLB (1) và Siêu Cúp châu Âu (2). Với Argentina, anh mới chỉ 2 lần được tận hưởng niềm vui có danh hiệu, nhưng lại chẳng phải ở cấp cao nhất với đội tuyển quốc gia. Đó là chức Vô địch thế giới U20 năm 2005 ở Hà Lan và Huy chương vàng Olympic Bắc Kinh năm 2008. Tuy nhiên, anh lại thất bại ở hai kỳ World Cup 2006 và 2010 và hai kỳ Copa America 2007 và 2011.
Rất nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho “hai phiên bản” cùng tồn tại trong một Messi. Một mặt, đó là sức ép khi khoác chiếc áo đội tuyển quốc gia. Argentina đặt trọn niềm tin vào anh ở mỗi trận đấu. Anh là đội trưởng, là đầu tàu, là cầu thủ có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào. Mặt khác, khi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, anh sẽ được kỳ vọng rất nhiều, cho nên anh buộc phải đem lại sự khác biệt khi tình thế trên sân khó khăn. Tuy Messi chơi bóng vì niềm đam mê nhưng với sức ép trên đôi vai như vậy, anh có thể toàn tâm thi đấu!? Chơi bóng phải là khi bạn cảm thấy sung sức và thoải mái nhất.
Ở Barcelona, Messi chẳng phải chịu bất kỳ sức ép nào. Trong đội hình, anh chơi tự do, phù hợp với thế trận trên sân. Khi cần chơi cá nhân, anh sẽ thể hiện tài năng của mình. Chính vì thế, anh là kẻ săn bàn quyết đoán. Tài năng của Messi được phô diễn qua từng pha đi bóng, chuyền bóng và dứt điểm. Messi thực sự hoàn hảo. Tự do chơi bóng mà không vướng bận trách nhiệm hay sức ép. Anh thích như vậy hơn. Nhờ đó mà anh luôn phát huy tốt nhất những phẩm chất cũng như tài năng bẩm sinh của mình trên sân đấu.
Cũng phải thừa nhận rằng ở Barcelona, Messi được chơi bóng với những cầu thủ tuyệt vời. Đó là trường hợp của Xavi và Iniesta. Đó là những cầu thủ thường xuyên tập luyện và thi đấu với nhau. Chính vì thế, họ rất hiểu nhau, có khi không cần phải nhìn mà vẫn “chuyền bóng đến đúng địa chỉ”.
Hai bộ mặt của Messi đề cập đến một cầu thủ, đề cập đến một thực tế mà đôi khi người ta đã quên đi khi hết lời tung hô thần tượng của mình: “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”. Đôi khi một cầu thủ có thể là nhân tố quyết định trong một pha bóng đơn độc, nhưng sẽ không thường xuyên như thế. Đó là điều không thể. Bởi bóng đá là môn thể thao đồng đội.
Messi biết tất cả những điều này, chính vì thế, khi giành chiến thắng hay gặp thất bại, cậu ta vẫn là chính mình: khiêm tốn và giản dị. Mọi thứ đều có giới hạn của nó, nhưng đối với Messi, anh không ngừng nỗ lực để vươn qua giới hạn của bản thân mình.
Amigovietnam (Diễn đàn Barcelona Việt Nam)
| 0,69 vs. 0,27 Với Barcelona, Messi đã chơi 280 trận và ghi được 194 bàn thắng, trung bình 0,69 bàn/1 trận. Dưới màu áo của “Albiceleste”, anh đã thi đấu 65 trận và ghi được 18 bàn thắng, trung bình 0,27 bàn/1 trận. 17 vs. 2 Ở Barça, Messi có được mọi thứ, từ danh hiệu Liga (5) đến Champions League (3), Siêu Cúp Tây Ban Nha (5), Cúp Nhà vua (1), Cúp Thế giới các CLB (1) và Siêu Cúp châu Âu (2). Với Argentina, anh mới chỉ 2 lần được tận hưởng niềm vui có danh hiệu, nhưng chẳng phải ở cấp cao nhất với đội tuyển quốc gia. Đó là chức VĐ U20 TG năm 2005 và HCV Olympic 2008. |