Bóng đá Tây Ban Nha

Ngày Liga trở lại bình thường

04/10/2011 11:23 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bàn thắng đầu tiên của Adriano cho Barca trong khuôn khổ Liga. Chiến thắng đầu tiên của Barca trên sân khách mùa này. Và ngôi đầu cho Guardiola và các học trò. Cuộc sống thật dễ dàng…

Kể cả khi bạn là người yêu bóng đá cẩn thận nhất, bạn vẫn có thể mắc phải một sai lầm phổ biến: Nhìn vào bảng tỉ số và đưa ra kết luận về thế trận. Thực tế, đã có không ít người nhìn vào tỉ số của trận Gijon-Barca và nói rằng thầy trò Guardiola đã có một trận đấu nhọc nhằn. Cũng không có gì lạ. Khi một đội bóng đã ghi 5 bàn vào lưới Villarreal, 8 bàn vào lưới Osasuna, 5 bàn vào lưới Atletico, 5 bàn khác vào lưới BATE Borisov, và ngay cả trong những trận đấu "có vấn đề" nhất cũng ghi được 2 bàn (với Milan và Sociedad) chỉ thắng được một đội đang khủng hoảng với tỉ số tối thiểu, "rõ ràng" là đội bóng ấy đã có một trận đấu quá tệ. Ví dụ M.U đấy, thắng Norwich "tới" 2 bàn cách biệt mà vẫn bị chỉ trích là đá kém và ăn may như thường.


Barca trở lại với ngôi đầu Liga - Ảnh Getty

Thực ra, chính Guardiola cũng thừa nhận là đội bóng của ông đã không thể hiện được phong độ tốt nhất trong trận đấu với Gijon. Đó là hệ quả tất yếu của chuyến làm khách ở BATE trong khuôn khổ Champions League. Nhưng Pep cũng khẳng định Barca đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu và không cho Sporting Gijon một cơ hội tấn công khung thành Valdes. Vậy thực sự thì điều gì đã xảy ra? Barca không có được phong độ tốt nhất, nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và không cho đối phương có lấy một cơ hội? Pep có vẻ như muốn tỏ ra khiêm tốn trong phát biểu của mình, nhưng những gì người ta suy được từ phát biểu ấy chỉ dẫn tới một thực tế "đáng sợ": Barca đang ở một đẳng cấp quá cao so với các đội bóng khác, kể cả các đội bóng lớn khác. Chơi không tốt, nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận…

Ngôi đầu, và ngôi đầu mãi mãi

Ở Gijon, Guardiola tiếp tục khiến người ta ngỡ ngàng khi đưa ra sân một hàng thủ "quái đản". Mascherano từ kẻ đóng thế nay trở thành nhân vật trung tâm, với Alves và Abidal hỗ trợ ở hai cánh (Adriano dâng cao) trong sơ đồ 3 hậu vệ vốn bị nghi ngờ vì vẫn chưa mang tới sự ổn định như Pep muốn. Điều đáng nói ở đây là trên băng ghế dự bị của Barca trận này vẫn có tới 3 trung vệ (Pique, Puyol, Fontas), và Pep chỉ bắt đầu sử dụng họ sau khi Abidal dính chấn thương phải rời sân. Hàng tiền vệ của Barca ở El Molinon cũng không phải là hàng tiền vệ mạnh nhất có thể, khi cả Iniesta lẫn Fabregas đều phải ở nhà vì chấn thương. Nghĩa là Guardiola đã tiến hành những điều chỉnh đầy mạo hiểm ở hàng thủ, ngay cả khi biết rằng hàng thủ ấy không nhận được sự che chắn tốt nhất.

Nhưng Barca, như đã nhiều lần đề cập, đang ở một trình độ cho phép họ đi ngược lại cả những quy tắc thông thường. Và việc Barca, với đội hình trông rối loạn như… thường lệ ấy, đã có được điều họ cần nhờ một bàn thắng được ghi do công của Adriano, người trước nay chưa từng nổ súng cho Barca ở Liga, để từ đó vươn lên chiếm lại ngôi đầu bảng cũng chẳng có gì là bất thường. Nếu có gì bất thường, thì đó là khả năng Barca đánh mất ngôi đầu ấy vào tay kẻ khác. Trong 3 mùa Guardiola ở Camp Nou, chỉ có duy nhất mùa 09-10 là họ để tuột ngôi đầu sau khi đã chiếm được nó (từ vòng 24 tới vòng 31). Hai mùa còn lại, ngày Barca lên đầu cũng là ngày Liga được định đoạt: Mùa 08-09, Barca bắt đầu giữ ngôi đầu từ vòng 9, còn mùa 10-11 là từ vòng 13.

Hai trận sắp tới, gặp Racing và Sevilla, Barca sẽ được chơi bóng ở Camp Nou, nơi họ đã toàn thắng cả 3 trận từ đầu mùa, ghi 18 bàn và không để thua bàn nào. Sẽ là bình thường nếu họ thu gọn 6 điểm từ 2 trận này và tiếp tục bứt phá trên bảng xếp hạng. Hi vọng của phần còn lại, chính xác hơn là của Madrid, giờ dồn hết vào "virus FIFA", yếu tố duy nhất khiến Barca không chơi được như… bình thường.

V.Cường


 8 Với chấn thương gặp phải ở Gijon, Abidal sẽ phải nghỉ chơi từ 7 đến 10 ngày. Chấn thương của hậu vệ người Pháp cũng là trường hợp chấn thương thứ 8 ở Barca từ đầu mùa. Ngoài Abidal, những người từng phải vào viện là Cesc Fábregas, Afellay, Alexis Sánchez, Iniesta, Piqué, Adriano và Maxwell. Trong đó nặng nhất là trường hợp của Afellay. Anh sẽ phải nghỉ từ 5 đến 6 tháng vì chấn thương đầu gối.

77 Trong 3 mùa vừa qua, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Barca đã có tổng cộng 77 tuần ngự ở ngôi đầu (trong tổng số 114 tuần). Mùa 08-09, họ dẫn đầu từ vòng 9 tới vòng cuối. Mùa 09-10, họ dẫn đầu từ vòng 12 tới 24 và từ vòng 31 đến vòng cuối. Còn ở mùa 10-11, họ dẫn đầu từ vòng 13, sau trận đấu với Real Madrid.

Kết quả vòng 7

Villarreal-Zaragoza 2-2

Racing-Rayo Vallecano 1-1

Osasuna-Mallorca 2-2

Valencia-Granada 1-0

Malaga-Getafe 3-2

Sociedad-Bilbao 1-2

Betis-Levante 0-1

Atletico-Sevilla 0-0

Gijon-Barca 0-1

Espanyol-Real Madrid 0-4

Lịch thi đấu vòng 8

15/10*

Real Madrid-Betis

Getafe-Villarreal

Mallorca-Valencia

Barca-Racing

Granada-Atletico Madrid

Rayo Vallecano-Espanyol

Zaragoza-Real Sociedad

Levante-Malaga

Sevilla-Gijon

Bilbao-Osasuna

* Chưa có giờ cụ thể

Chân sút hàng đầu

8 bàn: Lionel Messi (Barca)

7 bàn: Cris Ronaldo (Real Madrid)

5 bàn: Radamel Falcao (Atletico Madrid) Gonzalo Higuain (Real Madrid) Roberto Soldado (Valencia)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm