Bóng đá Tây Ban Nha

Sevilla may mắn thoát thua ở Osasuna

22/09/2011 10:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngay sau trận thua thảm 0-8 trước Barca là một trận đấu trên cơ trước Sevilla, đội bóng thường xuyên đại diện cho Tây Ban Nha ở các Cúp châu Âu. Osasuna đứng dậy quá nhanh, hay Barca chỉ đơn giản là đang ở một trình độ quá, quá cao so với "phần còn lại"?

Sevilla (áo trắng) may mắn không thua Osasuna - Ảnh Getty

Trong màn tàn sát nặng tay của Barca ở Camp Nou, các cầu thủ Osasuna gần như không thể hiện được gì và chỉ biết đứng nhìn mành lưới của họ rung lên hết lần này tới lần khác. Đó là một sự bất lực tuyệt đối. Nhưng ở Reyno de Navarra, trước Sevilla, đội bóng xứ Basque lại thể hiện một bộ mặt rất khó chịu. Ở nhiều thời điểm, họ đã biến các cầu thủ Sevilla thành phiên bản của chính mình ở Camp Nou, nghĩa là cũng chỉ biết im lặng chịu trận. Và nếu có thêm một chút may mắn, hoặc trọng tài không từ chối quả penalty mười mươi ở cuối trận sau lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của Perotti, Osasuna đã có thể tiễn các vị khách đến từ Andalucia ra về trong tay trắng.

Kết quả này và thế trận này thực ra chẳng có gì bất ngờ. Khoảng cách giữa các đội bóng còn lại ở Liga là "bình thường", nhưng giữa phần còn lại với Real Madrid và Barca, đặc biệt là Barca, thì lại xa vời vợi. Chính HLV Marcelino trước trận cũng nói rằng trận thua 0-8 của Osasuna ở Camp Nou chẳng nói lên điều gì, và sau trận thừa nhận ông hài lòng với kết quả hòa có được ở Reyno de Navarra.

Kết quả các trận sớm

Villarreal-Mallorca 2-0

Osasuna-Sevilla 0-0

Sociedad-Granada 1-0


Lam Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm