(TT&VH Online) – Chủ tịch Barca Sandro Rosell tiết lộ rằng họ đã buộc Arsenal phải chấp nhận bán Cesc Fabregas với “giá rẻ” thay vì con số 40 triệu euro (theo nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha) mà đội bóng Anh đưa ra ban đầu.
![]() Fabregas đã tới Nou Camp - Ảnh AS |
Vụ chuyển nhượng theo kiểu “soap opera” của Fabregas đã chính thức khép lại vào hôm Chủ nhật (14/8) vừa qua sau khi Barca và Arsenal cùng thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận về tương lai của tiền vệ người TBN. Ban đầu, Arsenal khẳng định rằng họ chỉ bán Fabregas với giá 40 triệu euro, nhưng sau những nỗ lực đàm phán với đội bóng Anh, Rosell tự tin nói rằng Barca chỉ mất 29 triệu euro cho thương vụ này.
“Chúng tôi sẽ trả 29 triệu euro cho Arsenal trong vụ Fabregas, chứ không phải 40. Chúng tôi đã nói rằng Barca sẽ không trả quá 30 triệu euro trong thương vụ này và chúng tôi đã thành công. Chúng tôi có mọi lý do để vui mừng về việc này. Ngoài ra, còn 5 triệu euro trả sau phụ thuộc vào thành tích của Cesc. Tôi sẽ giải thích cụ thể hơn sau khi chính thức ký hợp đồng với Cesc”, tờ Sport dẫn lời Rosell.
“Cesc là một thành viên của chúng tôi và tôi rất hạnh phúc khi anh ấy trở lại CLB. Sự có mặt của Cesc sẽ giúp đội bóng mạnh hơn. Chúng ta sắp chào đón đứa con lưu lạc của CLB. Cesc sẽ có trận ra mắt vào thứ Tư tới trước Real Madrid ư? Tôi để dành câu hỏi đó cho Josep Guardiola”, Rosell nói thêm.
Trong khi đó, Cesc đã có mặt ở Barcelona vào 8h sáng nay, 15/8 (giờ địa phương, 14h giờ VN) để trải qua cuộc kiểm tra y tế ở CLB. Về cơ bản, tiền vệ người TBN không có bất cứ vấn đề gì trong cuộc kiểm tra này. Vào 14h chiều (20h tối giờ VN) , Fabregas có cuộc họp báo chính thức ở Nou Camp với tư cách một tân binh của Barca. Cuộc họp báo này có sự hiện diện của những người quan trọng nhất ở sân Nou Camp bao gồm Chủ tịch Rosell, Phó Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, HLV Guardiola và Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta.
Vũ Mạnh (Tổng hợp)
