Bóng đá Tây Ban Nha

Kanoute một mình hạ Xerez

30/07/2011 10:16 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bao người đến, bao người đi, cuối cùng Freddy Kanoute vẫn là nhân vật duy nhất không thể thay thế được ở Sevilla. Lão tướng người Mali vừa khiến các quan chức của đội bóng xứ Andalucia thấy mình thật bõ công khi đã làm mọi cách để thuyết phục anh ở lại bằng cách lập một hat-trick trong chiến thắng 3-0 của Sevilla trước đội bóng hạng Nhì Xerez.

Thực ra, Kanoute chỉ mất có 28 phút để hoàn thành cú hat-trick của mình. Ngay từ phút thứ tư, anh đã khiến mành lưới của Xerez, đội bóng cách nay 2 mùa còn dự Liga, rung lên với một pha dứt điểm lạnh lùng, kết thúc một pha phối hợp đẹp giữa Manu và Negredo. Tới phút 27, từ một quả tạt của cầu thủ chạy cánh Jesus Navas, lão tướng người Mali đã rất nhanh tung cú volley đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương bay vào lưới. Trong pha tấn công diễn ra ngay sau đó, cũng từ một đường chuyền của người đá cặp Negredo, Kanoute đã rê qua cả hậu vệ lẫn thủ môn đối phương trước khi đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống.

Kanoute vẫn ghi bàn đều đặn cho Sevilla - Ảnh Getty

Những bàn thắng của Kanoute, và hơn hết là tầm ảnh hưởng bao phủ của anh lên lối chơi của toàn đội, cho thấy lão tướng 33 tuổi này chưa hề hết thời, và hoàn toàn có thể vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đội hình Sevilla mùa giải tới. Trong tay HLV Marcelino hiện không thiếu những tiền đạo trẻ, khỏe hơn Kanoute, từ các cựu binh Negredo, Kone tới tân binh Manu del Moral hay tài năng trẻ Rodri. Nhưng ở Kanoute vẫn có những "tài sản" vô giá: Kinh nghiệm, tài năng, tầm ảnh hưởng. Sevilla không cố tìm mọi cách thuyết phục Kanoute ở lại chỉ để thể hiện sự biết ơn với một trong những cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất trong lịch sử đội bóng.

Trong khi Marcelino càng ngày càng tạo được nhiều dấu ấn ở đội bóng mới Sevilla, thì đội bóng cũ của ông, Racing Santander, cũng đang khởi sắc từng ngày dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Hector Cuper. Hôm qua, Racing đã đè bẹp đội bóng Kuwait Al Jahra với tỉ số như của một set tennis (6-0), dù phải chơi trên sân của đối phương. Đáng chú ý là 5 trên 6 bàn thắng của Racing ở trận này được ghi trong hiệp 1. Đây là chiến thắng đầu tiên của Racing trong mùa Hè này. Trước đó, họ đã hòa đội bóng khiêm tốn Wacker 0-0, trước khi để thua 2 trận liên tiếp trước các đội bóng Đức Nuremberg và Hoffenheim trên sân của họ.

Trong một trận giao hữu đáng chú ý khác, Osasuna đã có chiến thắng đầy bất ngờ với tỉ số 1-0 trước Lazio trong trận đấu đầu tiên thuộc tour du đấu nước Ý của đội bóng xứ Basque. Trận này, Lazio đã tung ra sân lực lượng rất mạnh, đặc biệt là ở hàng công với sự góp mặt của Zarate, Floccari, Klose, Hernanes, Cisse, với ý đồ "bóp nát" Osasuna. Điều này đã tạo nên một bức tranh khá ngược đời: Một đội bóng TBN tử thủ, trong khi một đội bóng Italia tấn công điên cuồng! Và oái ăm hơn nữa, chính Osasuna mới là đội duy nhất tìm thấy bàn thắng, do công của tiền vệ người Iran Nekounam, trong cơ hội gần như là duy nhất.

D.Q.S

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm