(TT&VH)- Ngay sau khi chấp nhận bán Cazorla cho Malaga, Villarreal đã lao vào thị trường để tìm kiếm người thay thế. Nhân vật đầu tiên được lựa chọn, không phải ai khác ngoài Sergio Canales, người mà "Tàu ngầm Vàng" đã để ý từ lâu.
Villarreal muốn thay Cazorla bằng Canales- Ảnh Getty
Canales còn trẻ và non kinh nghiệm, nhưng anh có những phẩm chất tương đồng Cazorla, và do đó có thể là một sự thay thế xứng đáng cho tuyển thủ TBN. Villarreal được cho là sẽ không gặp rắc rối trong việc thuyết phục Canales, người đã hơn một lần khẳng định chỉ muốn ở lại TBN, nhưng sẽ không dễ để họ thuyết phục Real Madrid chấp nhận bán đứt cầu thủ mà họ từng kỳ vọng sẽ trở thành một "Guti mới".
+ Pedro Leon trở lại Getafe
Cầu thủ chạy cánh Pedro Leon gần như chắc chắn sẽ trở lại Getafe chơi bóng từ mùa tới theo một bản hợp đồng cho mượn. Trong quy định của hợp đồng này, Getafe sẽ phải trả toàn bộ lương của Pedro Leon (2 triệu euro), nhưng bù lại, họ được quyền mua đứt anh vào cuối mùa với giá chỉ 8 triệu euro. Mùa Hè trước, Getafe đã thu được 10 triệu euro từ vụ bán Pedro Leon cho Real Madrid. Sân Coliseum chính là nơi Pedro Leon gây dựng được tên tuổi, và anh hi vọng lần trở lại này sẽ cứu vãn được sự nghiệp của mình.
+ Gago chỉ muốn về Boca Juniors
Người đại diện của tiền vệ Fernando Gago, ông Marcelo Lombilla, khẳng định thân chủ của ông chỉ muốn trở lại Boca Juniors. Gago từ lâu đã biết mình không còn có tên trong kế hoạch của HLV Mourinho, nhưng vì chỉ muốn trở lại Boca, đội bóng khởi nghiệp của Gago, anh đã từ chối khá nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng châu Âu. Hiện tuyển thủ Argentina vẫn đang ở Buenos Aires để nghỉ ngơi sau chiến dịch Copa America 2011, và tranh thủ tận hượng tuần trăng mật bên vợ mới cưới, vận động viên tennis Gisela Dulko.
L.G