(TT&VH)- Dù đã thay đổi nội các và thực hiện nhiều biện pháp giải cứu, song nền kinh tế Bồ Đào Nha vẫn bị đánh giá là chưa thoát khỏi tình trạng "nguy kịch" với nhiều khoản nợ ngắn hạn đang vượt khỏi tầm kiểm soát và hoàn toàn đánh mất niềm tin trong các tổ chức tín dụng.
HLV Mourinho- Ảnh Getty
Tình trạng của BĐN hiện tại rất giống với tình trạng của Hy Lạp 2 năm trước. Trước tình hình này, HLV Jose Mourinho, cùng với Ronaldo là những người Bồ nổi tiếng nhất ở thời điểm này, đã gửi lời kêu gọi các đồng bào cùng xiết tay vượt qua khó khăn, và yêu cầu chính phủ mới phải minh bạch hơn trong mọi chuyện. Hiện "cộng đồng BĐN" ở Real Madrid là khá mạnh. Ngoài Mourinho, Ronaldo còn có Carvalho, Pepe, Coentrao và các thành viên ban huấn luyện là Rui Faria, José Morais và Silvino Louro.
+ Betis chính thức có Amaya
Đội bóng mới thăng hạng Liga Real Betis vừa thông báo trên trang chủ của mình rằng họ đã có được sự phục vụ của trung vệ Antonio Amaya. Cầu thủ này đến theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi được Wigan giải phóng hợp đồng. Năm nay 28 tuổi, Amaya đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để cống hiến cho Rayo Vallecano, kể cả khi anh đã được bán cho Wigan hồi 2009 (2 mùa gần đây chơi theo hợp đồng cho mượn). Với Betis, Amaya sẽ chơi theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Anh là tân binh thứ 6 của đội bóng thành Sevilla mùa Hè này, sau Chica, Mario, Fabricio, Matilla và Montero.
+ Tòa cho Adrian tự do tới Atletico
Atletico Madrid sẽ không phải mất xu nào để có được tiền đạo trẻ Adrian Lopez sau khi Thẩm phán Miguel Cardenal Carro tuyên bố bản hợp đồng mà Deportivo tự động ký với Adrian hồi tháng 5 là không có hiệu lực. Như đã biết, hợp đồng của Adrian với Depor đã hết hạn vào cuối tháng 6 vừa rồi, nhưng Depor đã vận dụng một điều khoản trong quy chế của LFP và AFE để đơn phương ký hợp đồng mới với Adrian, và khẳng định rằng hợp đồng mà chân sút của U-21 TBN này đã ký với Atletico là vô hiệu.
L.G