(TT&VH)- Không như Rayo Vallecano, Granada cũng phải nhờ tới luật Bảo hộ phá sản, song chưa tới mức phải đình các kế hoạch chuẩn bị cho mùa bóng mới lại vì cầu thủ đình công do không được trả lương. Nhưng vấn đề mà tân binh này đang gặp phải cũng không kém phần nghiêm trọng: Họ không biết có đủ người để đăng ký cho Liga mùa sau hay không.
David Cortes (trái) đã đầu quân cho Cortes- Ảnh Getty
Lý do rất đơn giản. Vì Granada là một đội bóng nghèo, nên cách tồn tại khả dĩ nhất của họ là mượn cầu thủ từ các đội bóng khác. Mùa trước, Granada may mắn kết thân được với Udinese, chấp nhận trở thành sân sau của đội bóng Italia này để đổi lại là được họ cho mượn những cầu thủ giỏi nhất trong số những cầu thủ mà họ... không hoặc chưa cần đến. Nhờ sự xuất sắc của những cầu thủ này, và một số cầu thủ được... mượn từ các đội khác, Granada đã có lần trở lại Liga đầu tiên sau 35 năm. Nhưng hệ quả tất yếu là sau khi mùa giải kết thúc, Granada chẳng còn lại gì khi các cầu thủ phải trở về trình diện với đội bóng chủ quản của họ.
Từ đầu mùa Hè, Granada đã tăng cường được 3 tân binh là Siqueira, Jaime Robero và David Cortes. Siqueira được mua đứt từ Udinese sau khi hết hợp đồng cho mượn, tài năng trẻ Jaime Robero được mượn từ... Udinese, còn David Cortes đến theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi được Hercules giải phóng. Thế nhưng kể cả khi đã có thêm 3 cầu thủ này, quân số của Granada khi HLV Fabri bắt đầu các buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới vẫn chỉ là... 14 người. Nghĩa là vừa đủ một đội hình chính cộng thêm 3 dự bị, và đội bóng xứ Andalucia cần phải tìm thêm tối thiểu 11 cầu thủ nữa để có thể lập đủ một danh sách đăng ký trình lên LFP trước thời hạn 1/9 tới đây.
Như... truyền thống, Granada lại chờ Udinese. Đội bóng Italia cũng đã cam kết sẽ cho mượn thêm nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng bao giờ, và chất lượng của những người sẽ đến như thế nào thì chẳng ai biết...
Lam Giang