(TT&VH)- Sau khi biết chắc Sergio Canales không có trong những kế hoạch của HLV Jose Mourinho, Valencia đã lập tức cử người tiếp cận cầu thủ này. "Los Che" được cho là sẽ đưa ra lời đề nghị với Real Madrid trong vòng 48 giờ tới.
Sergio Canales nằm trong số những cầu thủ không tham gia vào chuyến tập huấn ở Los Angeles của Real Madrid, bên cạnh Lass Diarra, Pedro Leon và Royston Drenthe. Cả ba cầu thủ trên đều ở lại vì không có tương lai ở Bernabeu: Pedro Leon và Drenthe đã được rao bán, trong khi Lass Diarra chủ động ở lại để được ra đi. Canales, về hình thức, ở lại bởi anh sắp phải tập trung với đội U-20 Tây Ban Nha chuẩn bị cho VCK U-20 thế giới. Nhưng thực tế thì tiền vệ trẻ này cũng đã nhận được chỉ thị từ đội bóng về việc chủ động tìm cho mình một đội bóng mới trước khi mùa chuyển nhượng 2011 khép lại. Ở vị trí của Canales, Jose Mourinho đang có quá nhiều cầu thủ giỏi. Ngay cả Kaka còn chưa có vị trí chính thức, bao giờ mới tới lượt Canales?
Valencia tiếp cận Canales- Ảnh Getty
Dù Canales vừa phải trải qua một năm đầy thất vọng ở Real Madrid, song những ấn tượng mà cầu thủ này đã tạo ra khi còn chơi cho Racing khiến anh vẫn là một vụ đầu tư đáng để mạo hiểm trong mắt nhiều đội bóng. Tuy nhiên, trong vụ Canales đang tồn tại không ít rắc rối khiến tiền vệ người Cantabria mãi vẫn chưa thể rời Bernabeu. Rắc rối đầu tiên liên quan tới phí chuyển nhượng. Madrid muốn có 10 triệu, trong khi các đội bóng khác đều cho rằng họ có thể mua được một cầu thủ dự bị với giá rẻ hơn thế. Rắc rối thứ hai là hình thức chuyển nhượng. Madrid chỉ muốn cho mượn, trong khi Canales lại thích "được" bán hẳn. Và anh chỉ muốn chơi cho một đội bóng thuộc TBN. Vì những vướng mắc này, Villarreal từng hỏi mua Canales rồi lại phải rút lui.
Nhưng nếu một đội bóng nào muốn có Canales thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Real Madrid, sau khi bị "tắc" quá lâu ở khâu thanh lọc đội hình, sẵn sàng "nới lỏng" những nguyên tắc của họ. Thông điệp vừa được bắn đi từ Bernabeu là có đội nào chịu mượn thì tốt, không thì cứ mua đứt bán đoạn, với một điều kiện "nho nhỏ" là Real được phép mua lại Canales (với phí cao hơn, tất nhiên) trong tương lai. Valencia tất nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. "Los Che" đã có đủ tiền vệ công (Mata, Pablo, Piatti, Parejo, Jonas...), nhưng nếu chỉ phải bỏ một khoản tiền vừa phải để có thêm một cầu thủ giàu tiềm năng, họ lúc nào cũng sẵn lòng. Trong trường hợp tệ nhất là không dùng được Canales, người vẫn còn rất trẻ, ít nhất Valencia cũng bán được bằng giá mua.
Canales, thông qua người đại diện và cũng là bố anh, ông Angel Canales, tỏ ra rất hào hứng với viễn cảnh được chơi bóng ở Mestalla. Vì thế, thách thức duy nhất với Valencia lúc này là thuyết phục Real Madrid bán anh với cái giá mà họ đề nghị (8 triệu euro). Đó là một thách thức không nhỏ, sau khi Valencia đã khiến Real Madrid thất vọng liên tiếp với các vụ Villa, Silva, Mata...
D.Q.S