Bóng đá Tây Ban Nha

Getafe hài lòng là sân sau của Real Madrid

12/07/2011 10:54 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có những người cố gắng làm tất cả để trở nên nổi bật, để không phải sống dưới cái bóng của bất kỳ ai, để thể hiện được "cá tính" của mình. Nhưng cũng có những người tự cảm thấy hài lòng khi được làm phận "tầm gửi". Getafe đã chọn "tư duy sống" như thế. Họ hài lòng vì được làm "tầm gửi" bên cạnh Real Madrid.

Sarabia khi còn khoác áo Real Madrid - Ảnh Getty

Hôm qua, Getafe đã cho ra mắt tân binh Pablo Sarabia. Chàng tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha được Getafe mua về từ Real Madrid với giá rất rẻ, chỉ chưa đầy 3 triệu euro. Nhưng rẻ không hề đồng nghĩa với kém. Sarabia đã được Mourinho cho ra mắt đội chính từ mùa trước, và hiện đang là trụ cột của đội U-19 Tây Ban Nha sắp dự vòng chung kết châu Âu. Getafe hiểu điều này hơn ai hết, và ngay sau khi có được anh đã quyết định ràng buộc lâu dài bằng một bản hợp đồng có thời hạn lên tới 5 năm. Real Madrid cũng tin tưởng vào khả năng Sarabia tỏa sáng trong màu áo Getafe, và do đó đã "thòng" vào hợp đồng mua bán một điều khoản cho phép họ mua lại anh với giá chỉ 6 triệu euro trong 2 mùa giải tiếp theo.

Sự có mặt của Sarabia là biểu hiện mới nhất cho triết lý tồn tại của Getafe. Trong khi một số đội bóng cố gắng tỏ ra độc lập, gồng mình lên tìm kiếm và đào tạo những tài năng mới để rồi sớm muộn gì cũng để mất vào tay các đại gia, không Real Madrid, Atletico thì Barca, Getafe đi theo con đường ngược lại. Họ làm lợi từ chính những sản phẩm mà các đại gia đào tạo ra. Và từ sau vụ Riki - người tới Getafe sau khi hết hợp đồng với đội trẻ Real Madrid, tỏa sáng ở Coliseum, và sau đó 3 năm được Depor mua về với giá 3 triệu euro, Real Madrid Castilla trở thành một đối tác thân thiết với Getafe mà từ đó, vị Chủ tịch khôn ngoan Angel Torres luôn tìm thấy được niềm vui.

Sau Riki, đã có thêm một loạt thành viên của Castilla gia nhập Coliseum. Và tất cả đều là những thương vụ thành công, hoặc về mặt chuyên môn, hoặc về mặt thương mại, hoặc cả hai. Javier Paredes đến miễn phí năm 2006, và được bán lại cho Zaragoza với giá 1,8 triệu euro 2 năm sau đó. Granero, De la Red đến vào năm 2007, nhanh chóng trở thành trụ cột ở đây, và sau đó được Real Madrid mua lại với giá lần lượt là 4,5 và 4 triệu euro. Mùa Hè trước, Getafe bán được Soldado cho Valencia với giá 10 triệu euro, sau khi chỉ mất có 2 triệu để có anh. Còn Hè này, họ vừa bán tiền vệ trẻ Dani Parejo, cũng cho Valencia, với giá 6 triệu euro, cao hơn 4,2 triệu euro so với giá mua vào.

Getafe có thể không giữ được Sarabia lâu. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Hè năm sau hoặc Hè năm sau nữa, Real Madrid bỏ ra 6 triệu euro để mua lại sự phục vụ của tiền đạo này, hoặc để sử dụng, hoặc để bán lại anh với giá cao hơn. Nhưng Getafe không lo lắng về điều ấy. Nếu khiến cho Real phải mua lại, Sarabia hẳn đã kịp để lại Coliseum không ít bàn thắng rồi...

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm