(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 29/6 là cột mốc rất quan trọng trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Ngày ấy 3 năm về trước, Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO 2008, chấm dứt 44 năm đằng đẵng không danh hiệu. Ngày ấy 1 năm về trước, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha để vào tứ kết World Cup, mở đường cho hành trình lên đỉnh vinh quang. Ngày ấy của năm nay, U21 Tây Ban Nha rục rịch bước vào trận chung kết với Thụy Sĩ và giành chiến thắng 2-0 để trở thành nhà vô địch U21 châu Âu, hoàn thành cú hat-trick chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới.
Sức mạnh đào tạo? Không phải
Đức và Pháp từng vô địch EURO và World Cup kế tiếp nhau, nhưng trong thời đại hoàng kim của mình, 2 đội bóng này cũng không thể vô địch thêm một giải trẻ để có cú hat-trick tuyệt vời như Tây Ban Nha. Nhìn vào ấy dễ dàng kết luận Tây Ban Nha có lực lượng kế thừa? Không hẳn.
![]() Tây Ban Nha đưa cả những cầu thủ nổi tiếng như thủ môn David de Gea dự giải U21 châu Âu - Ảnh Getty |
Nên nhớ trước khi Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, mở ra một giai đoạn hoàng kim rực rỡ của bóng đá xứ đấu bò, Tây Ban Nha đã là một thế lực thống trị ở các giải trẻ rồi. Ở lứa U21, trước khi lên ngôi vô địch châu Âu tại Đan Mạch cách đây ít lâu, Tây Ban Nha cũng đã từng chạm tay vào chức vô địch vào các năm 1986, 1998. Ở lứa U20, Tây Ban Nha có nhà vô địch thế giới năm 1999. Ở lứa U19, Tây Ban Nha vô địch châu Âu các năm 2002, 2004, 2006, 2007. Ở lứa U18, Tây Ban Nha vô địch giải năm 1962, 1954. Lứa U16, Tây Ban Nha đặt địa vị thống trị của mình còn ghê gớm hơn với 6 lần vô địch từ 1986 đến 2001. Ở lứa U23, được xem là cận kề nhất với đội “lớn”, Tây Ban Nha cũng từng giành Huy chương Vàng Olympic 1992.
Nghĩa là chuyện cầu thủ trẻ Tây Ban Nha chơi hay không có gì đáng ngạc nhiên, thậm chí nó còn là truyền thống của xứ đấu bò. Các đội bóng Tây Ban Nha đều có thói quen sử dụng các cầu thủ do họ tự đào tạo (Real Madrid trước chính sách “Galacticos 1.0” cũng rất thích dùng “cây nhà lá vườn). Hơn nữa ưu đãi ở Tây Ban Nha tốt, môi trường bóng đá tuyệt vời, giải vô địch hấp dẫn càng làm cho các cầu thủ Tây Ban Nha thích gắn bó với CLB của mình hoặc cao lắm là chuyển sang một CLB cùng La Liga hơn là ra nước ngoài.
Vì lý do này, các cầu thủ trẻ ở Tây Ban Nha có đất phát triển từ rất sớm. Ở tuổi 17, 18, những Ivan De La Pena, Raul, Luis Enrique, Joseba Etxeberria... đều đã là tuyển thủ quốc gia. Đưa những cầu thủ chơi thường xuyên tại La Liga và đội tuyển vào đá các tuyến trẻ, Tây Ban Nha không vô địch... mới lạ. Kỳ EURO U21 vừa rồi là ví dụ. Vì UEFA dùng giải này để quyết định luôn tấm vé dự Olympic nên Tây Ban Nha đưa đến những cầu thủ quá 21 tuổi là Juan Mata và Javi Martinez dù cả 2 đã là những nhà vô địch thế giới.
Ngoài ra, đội hình của họ cũng toàn là... “thứ dữ”: Thủ thành David de Gea đã có 2 mùa bắt cho Atletico và được Man.Untied coi là sự thay thế cho Edwin Van der Sar, hậu vệ Azpilicueta đã có 3 năm thi đấu tại Liga cho Osasuna trước khi chuyển qua Marseille 2 mùa bóng vừa qua, Iker Muniain là thành viên chính thức của Bilbao, Adrian có 5 mùa đá cho Deportivo trong khi Ander Herrera là một trong những tiền vệ chơi hay nhất mùa rồi tại La Liga. Ở một đấu trường mà cả Belarus, Thụy Sĩ, Czech... đều được xem là đội mạnh đủ thấy Tây Ban Nha sáng giá như thế nào. Lấy toàn cầu thủ xịn chơi với toàn cầu thủ trẻ chưa có thực tiễn chiến đấu, “La Rojita” không thắng mới lạ. Nói cách khác: Các đội tuyển đến đá để tạo thực tiễn thi đấu cho cầu thủ trẻ đồng thời hướng đến tấm vé dự Olympic. Tây Ban Nha kéo quân đến là để vô địch.
Vương triều còn dài?
Như đã nói phía trên, ngày 29/6 có ý nghĩa hết sức đặc biệt vì đó là ngày chứng kiến Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, mở ra một vương triều thống trị cho đến bây giờ. Nhưng thực ra, thời điểm mang tính bước ngoặt lại là ngày 22/6, khi Tây Ban Nha vượt qua Italia sau loạt đấu súng ở tứ kết. Vì kể từ thời điểm ấy, Tây Ban Nha đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Trước đó, Tây Ban Nha không bao giờ thiếu nhân tài nhưng chỉ là “vua vòng loại”, chỉ là một kẻ yếu bóng vía và hay “chết” vào những thời điểm quyết định.
Nhờ vượt qua nỗi sợ hãi ấy, Tây Ban Nha đã chính thức bước lên chiếu trên dành cho những đại gia trong làng bóng đá thế giới như Brazil, Italia, Pháp, Đức (Hà Lan vẫn chưa thể xếp ngang hàng với những cái tên này). Cũng từ EURO 2008, thuật ngữ “tiqui-taca” chính thức được phổ biến rộng rãi. Và chính vì thuật ngữ ấy, người ta mới thấy sự gắn bó mật thiết giữa Seleccion và Barcelona. Không có gì ngạc nhiên khi thời gian Tây Ban Nha thống trị thế giới cũng là lúc Barcelona thống trị châu Âu với 2 lần vô địch và 1 lần vào bán kết.
Tây Ban Nha không bao giờ thiếu ngôi sao, nhưng họ thiếu một chất liệu để kết nối các ngôi sao ấy. HLV Luis Aragones và Giám đốc kỹ thuật Fernando Hierro đã nhìn thấy chất liệu ấy nơi tiqui-taca. Từ ấy, Tây Ban Nha đã quyết định xây dựng bộ khung của mình trên những cầu thủ của Barca với Carles Puyol ở hàng thủ, bộ đôi Xavi - Iniesta ở khu trung tuyến. Đến World Cup, chất tiqui-taca càng hoàn hiện hơn nữa với Gerard Pique, Sergio Busquets và Pedro.
Thời gian các đội tuyển hội quân không nhiều và Tây Ban Nha đã rất khôn ngoan khi đi theo con đường của Barca, buộc các cầu thủ của đội khác phải đá theo “rơ” của các cầu thủ Barca chứ không bắt những “La Masian” đá theo cách của những người còn lại. Vì thế nên câu hỏi liệu Tây Ban Nha có kéo dài sự thống trị của mình hay không thật khó trả lời. Khi nào Barca còn sản sinh ra được những lớp kế cận tài năng, Seleccion sẽ còn đáng sợ. Nếu không họ sẽ phải tìm một hướng đi mới bởi thế hệ của những Xavi, Iniesta hiện nay cũng cả chục năm mới có một lần.
Thu Trang
Chỉ chưa vô địch U17 thế giới Tây Ban Nha đã có một loạt danh hiệu vô địch ở cấp độ trẻ, tuy nhiên, ở giải vô địch U17 thế giới (FIFA U17 World Cup), bóng đá Tây Ban Nha vẫn chưa một lần đăng quang. Họ đã 3 lần lọt vào trận chung kết nhưng đều thất bại, thua Ghana 0-1 năm 1991 ở Italia, thua Brazil 0-1 năm 2003 ở Phần Lan mà tiền vệ Cesc Fabregas đã ẵm cả danh hiệu Quả bóng Vàng (Cầu thủ xuất sắc nhất giải) và Chiếc giày Vàng (Vua phá lưới), thua chủ nhà Nigeria trong loạt sút luân lưu năm 2007 ở Hàn Quốc. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng từng 2 lần xếp vị trí thứ ba ở giải đấu này, vào các năm 1997 (thắng Đức 2-1 ở Ai Cập) và 2009 (thắng Colombia 1-0 ở Nigeria). |
