Bóng đá Tây Ban Nha

Ý chí cầu thủ quyết định

07/07/2011 11:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vụ Coentrao là một ví dụ nữa cho thấy quyền lực của các cầu thủ càng ngày càng lớn. Không còn là "món hàng" để các đội bóng thích đẩy tới đâu thì đẩy, họ bây giờ thậm chí còn có thể khiến các ông chủ phải thay đổi cả chính sách chuyển nhượng vì mình.

Benfica thực ra không muốn bán Coentrao cho Real Madrid lắm. Họ thích bán cho Chelsea hơn. Đội bóng Anh, vốn không thích cò cưa, sẵn sàng trả ngay 30 triệu euro để được sở hữu hậu vệ mà tân HLV Villas-Boas rất thích. Nhưng cuối cùng thì Benfica vẫn buộc phải hủy vụ làm ăn với Chelsea, lý do là Coentrao nhất quyết không chịu tới Stamford Bridge. Ngay cả nỗ lực cuối cùng của họ là gây sức ép lên cầu thủ cũng bất thành. Anh ta đã thể hiện thái độ phản kháng ngay lập tức bằng cách cãi nhau với HLV, bỏ tập, và từ chối theo đội tới địa điểm tập huấn ở Thụy Sỹ.

Coentrao đã tới Real Madrid- Ảnh Getty

Ngay từ đầu, Coentrao đã chỉ thích đến Real Madrid. Hôm 7/6, khi vụ chuyển nhượng còn chưa đi đâu tới đâu, anh này đã công khai trên báo là mình muốn được chơi bóng cho Real Madrid, chấp nhận nguy cơ bị Benfica phạt. Real Madrid vốn là đội bóng mà Coentrao hâm mộ từ khi còn là một cậu bé, và triển vọng được làm việc với Jose Mourinho, "HLV xuất sắc nhất thế giới", cùng những người đồng hương như Ronaldo, Pepe, Carvalho chỉ càng khiến anh thêm quyết tâm. Giống như Pepe năm xưa hay Di Maria năm ngoái, Coentrao sẵn sàng nhận lương thấp để đội bóng có thêm tiền trả phí chuyển nhượng.

Cuối cùng thì Coentrao cũng được thỏa ước nguyện. Vì quyết tâm quá lớn của anh, cả hai đội, Real Madrid và Benfica, đều phải chịu nhún một chút. Real Madrid, sau khi thất bại với phương án bán "một nửa" Garay (6 triệu euro năm nay, 6 triệu euro năm sau), đã chấp nhận nhượng hẳn trung vệ người Argentina với giá chỉ tương đương 10 triệu euro. Benfica cũng không còn khăng khăng phải nhận đủ 30 triệu euro mới chịu "nhả người" nữa. Coentrao tất nhiên cũng chịu không ít thiệt thòi, khi mức lương anh nhận được trong 6 năm ở Bernabeu thấp hơn hẳn đề nghị của Chelsea. Nhưng quan trọng nhất là được tới Real Madrid.

Chuyện của Coentrao cũng gần giống như chuyện của Alexis Sanchez. Cầu thủ chạy cánh người Chile không thiếu người theo đuổi, và trong đó, Barca không phải là đội chịu chi nhất. Nhưng cuối cùng, Udinese đã phải từ chối tất cả những lời đề nghị hấp dẫn khác, từ Chelsea, Man City, M.U…, chỉ vì Alexis Sanchez cứ khăng khăng hoặc đến Barca hoặc không đi đâu cả (Udinese không thích điều này). Vụ Alexis vẫn chưa xong, và còn lâu mới xong do cách biệt giữa hai bên vẫn là quá lớn. Nhưng hãy tin rằng trước ý chí quá mạnh mẽ của Alexis, cả Barca lẫn Udinese sẽ phải tự động tìm ra cách để xích lại gần nhau hơn.

Theo một cách thức tương tự, Cesc Fabregas cũng đang sử dụng quyền lực của mình để không phải tới đâu khác ngoài Barca. Xét từ góc độ một người làm kinh tế, Arsene Wenger chắc chắn thích lời đề nghị mà giá trị có thể lên tới 50 triệu euro từ Real Madrid hơn là những giải pháp tài chính "loằng ngoằng" mà phía Barca gửi tới. Tuy nhiên, ngay khi vừa có tin Real Madrid cũng muốn nhảy vào, Cesc đã lập tức tìm tới Wenger chỉ để khẳng định một lần nữa với "Giáo sư", rằng anh muốn trở lại Camp Nou và chỉ Camp Nou mà thôi.

V.C


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm