Bóng đá Tây Ban Nha

Granada thăng hạng sau 35 năm: Cơn điên giữa cổng thiên đường

20/06/2011 11:27 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Một tỷ số hoà, một bàn thắng không được công nhận, khán giả tràn vào sân, cảnh sát bao vây các CĐV, ẩu đả, mạt sát, la hét, sợ hãi, dùi cui, áo giáp và những cuộc phỏng vấn qua song sắt… Đó hoàn toàn không phải là bối cảnh dữ dội của một trận đại chiến đỉnh cao. Đó chỉ đơn thuần là khung cảnh điên khùng của một trận play-off thăng hạng. Có điều, Granada đã chờ đợi ngày này suốt 35 năm ròng.

Người hùng Ighalo- Ảnh Getty

Họ đã từng là đại diện thứ ba trong lịch sử của vùng Andalucia góp mặt tại Liga (sau Sevilla và Betis, mùa 1941-42), nhưng cũng chẳng có gì là quá lời nếu xem họ là những kẻ vô danh. Thành lập năm 1931, thói quen của Granada là tiêu tốn thời gian vào những cuộc vật lộn trong bóng tối. Đội bóng này chưa từng sở hữu một danh hiệu bất kỳ. Họ mới chỉ được chơi 17 mùa ở Liga, và sáu mùa trước họ còn ngụp lặn tại Tercera (giải đấu ở cấp độ thứ tư tại Tây Ban Nha, dưới Segunda B).

Granada không hề chiến thắng trước Elche, nhưng vẫn là những người giành quyền trở lại dưới ánh mặt trời. Trận hoà 0-0 trên sân nhà đã được tiếp nối bằng bàn thắng vô giá của Ighalo tại sân khách. Elche rút cục vẫn kịp gỡ hoà 1-1 nhờ Xumetra, nhưng trước đó một pha lập công khác của Sergio Pelegrin đã bị xác định là thực hiện trong thế việt vị.

May mắn mỉm cười với các vị khách, còn những CĐV chủ nhà dĩ nhiên là có lý do để nổi cơn thịnh nộ. Xumetra, trước khi san bằng cách biệt, còn kiếm về một quả phạt đền nhờ một cú ngã điêu luyện, nhưng Generelo lại không thắng nổi Roberto! Một ngọn hoả diệm sơn đã phun trào, trong tận cùng tuyệt vọng của một phía và tột đỉnh hân hoan của phía còn lại.

35 năm vắng mặt đã kết thúc, và Liga sẽ đón chào một tân binh khá đặc biệt. Xét trên diện mạo hiện tại, với 11 cái tên được mượn từ “Zebras” (bao gồm cả Ighalo), nên gọi họ là Udinese B, chứ không phải là một đội bóng Tây Ban Nha. Chưa ai hình dung được cái kết cấu này sẽ tồn tại như thế nào vào mùa giải tới, và nhiều khả năng họ sẽ là ứng cử viên sáng giá nối gót Xerez hay Hercules.

Nhưng có hề gì, giờ chưa phải là lúc lo lắng! HLV Fabri Gonzalez sẽ còn thời gian cho chuyện đôn đáo mượn quân để phục vụ cho một lối chơi “tử thủ”, những sự lựa chọn hiếm hoi và có lẽ là duy nhất dành cho ông. Còn bây giờ, những cơn điên vẫn chưa lắng xuống. Granada, vương quốc cuối cùng của người Hồi giáo còn tồn tại trên bán đảo Iberia vào đầu thế kỷ XVI, vốn đã từng là một phần tách biệt đầy kỳ cục của Tây Ban Nha.

Đ.P


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm