(TT&VH) - Trận đấu với đội tuyển Mỹ đêm nay gợi lại cho người Tây Ban Nha những ký ức nửa buồn nửa vui. Buồn vì chính Mỹ là đội đã chặn đứng mạch trận bất bại của TBN ở con số 35 ở Confed Cup 2009 gần 2 năm trước. Còn vui là vì nhờ có thất bại ấy, TBN đã ngộ ra được nhiều điều để rồi 1 năm sau đó, cũng ở Nam Phi, đăng quang chức vô địch thế giới lần đầu tiên.
![]() Iniesta và Xabi Alonso - Ảnh Getty |
Tây Ban Nha đến Confederation Cup 2009 với khí thế ngút trời và tin chắc rằng ở đó, họ sẽ cùng Brazil phân định xem đâu là đội bóng số 1 thế giới ở trận Chung kết. Nhưng rồi một biến cố lớn đã xảy ra và thay vì Brazil và Chung kết, thầy trò Del Bosque phải "muối mặt" chơi trận tranh giải Ba với Nam Phi. Biến cố ấy là gì? TBN thua sốc Mỹ, đội phải cần tới thật nhiều may mắn mới vượt qua được vòng bảng, với tỉ số 0-2 ở bán kết. Không chỉ mất vé vào Chung kết, "La Seleccion" còn để tuột hàng loạt kỷ lục vì trận thua ấy, trong đó đáng kể nhất là kỷ lục về số trận bất bại liên tiếp (dừng lại ở 35, bằng kỷ lục cũ của Brazil). Hai bàn thắng của Dempsey và Altidore như hai nhát dao đâm thẳng vào khí thế và niềm tự hào của người TBN.
Một năm sau đó, cũng trên đất Nam Phi, Tây Ban Nha bước lên bục vinh quang, lần đầu tiên trong lịch sử các lần tham dự World Cup của họ. Nhìn lại chặng đường thành công từ sau Euro 2008 đến hết World Cup 2010, người TBN cho rằng họ đã rút được hai bài học lớn và thành công nhờ chúng. Bài học thứ nhất: Phong độ hay đẳng cấp chẳng là cái gì cả nếu bạn không ra sân chơi bóng với tinh thần và chiến thuật hợp lý nhất. Bài học thứ hai: Mọi chuyện đều có thể xảy ra ở một giải đấu như World Cup, và cái gọi là "ứng cử viên số 1" chỉ là thứ phù phiếm. Bài học thứ hai TBN rút ra được sau thất bại trước Thụy Sỹ ở trận mở màn vòng bảng World Cup. Còn bài học đầu tiên được rút ra chính sau thất bại trước đội bóng xứ cờ hoa.
TBN vì tiền, Mỹ vì "Vàng"
Chuyên môn có lẽ là từ được nhắc tới ít nhất ở đại bản doanh TBN trước trận đấu này. Điều quan trọng nhất mà Del Bosque hướng tới trong đợt tập trung đội tuyển lần này là hàn gắn những rạn nứt trong tình cảm giữa các cầu thủ của Real Madrid và Barca xuất hiện do hậu quả của serie "Kinh điển" sặc mùi thù địch hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Và ông đã có được cái mình cần, khi cầu thủ hai bên đều nhất quyết gạt quá khứ sang bên để cùng hướng tới tương lai. Một mục tiêu khác là thử lửa một số gương mặt mới có lẽ cũng chỉ "phiên phiến", bởi TBN còn lâu mới quay lại với vòng loại Euro 2012. Thực tế, người ta nhắc nhiều hơn đến tiền. Ở TBN đang có câu nói vui: "La Seleccion" có 5 triệu (euro) lý do để lê quân sang châu Mỹ chơi 2 trận giao hữu.
Trong khi TBN nghĩ nhiều hơn đến tiền, đội chủ nhà Mỹ lại chỉ nghĩ đến "Vàng". Chính xác hơn là giải đấu khu vực mang tên Cúp Vàng CONCACAF mà họ là chủ nhà sẽ được khai mạc vào Chủ nhật này. Nằm ở bảng C, Mỹ phải tới thứ Ba tuần sau mới phải chơi trận đầu tiên, nên họ xem trận đấu với các nhà đương kim vô địch thế giới là màn tổng duyệt không thể "hoành tráng" hơn. Với đội hình mạnh nhất có thể vào thời điểm này, với 17 trong số 23 tuyển thủ từng có mặt trong đội hình vô địch World Cup 2010, TBN dù có tung vào sân đội hình dự bị thì cũng vẫn là một liều thuốc thử hạng sang với đội bóng của Bob Bradley. Và biết đâu, với chiến thuật hợp lý và một chút may mắn, Mỹ sẽ khiến TBN phải ngậm trái đắng lần nữa. Khi đó, mấy triệu cũng là rẻ...
Ông bầu Mỹ muốn giữ quân Dù dư luận Mỹ đều háo hức muốn chứng kiến một trận đấu giữa hai đội hình mạnh nhất của hai đội, song khi mà trận ra quân Gold Cup đã cận kề, HLV của đội tuyển Mỹ, Bob Bradley, sẽ buộc phải tính toán kỹ xem có nên để các trụ cột ra sân ngay từ đầu hay không. Cũng có thể Bradley sẽ tung các trụ cột vào sân trước để lấy cảm giác rồi rút họ trong hiệp 2. Bên phía TBN, HLV Del Bosque dự định sẽ trao cơ hội cho những người như Albiol, Bruno và Negredo. Đội hình dự kiến Mỹ: Howard - Cherundolo, Goodson, Onyewu, Bocanegra - Bradley, Jones, Edu - Dempsey, Altidore, Donovan. TBN: Casillas - Ramos, Albiol, Pique, Capdevila - Alonso, Bruno, Iniesta - Pedro, Negredo, Villa. 120 Ra sân trong trận đấu đêm nay, Casillas sẽ có trận thứ 120 trong màu áo đội tuyển TBN. Hiện tại, anh đang là người có số lần khoác áo đội tuyển nhiều thứ 2 trong lịch sử. Người vẫn giữ kỷ lục về số lần ra sân cho "La Seleccion" là cựu thủ môn Andoni Zubizarreta với 126 lần. 17 Trong số 23 cầu thủ Tây Ban Nha được triệu tập cho hai trận giao hữu với Mỹ và Venezuela đợt này, có tới 17 người từng có mặt trong thành phần đội tuyển đã đăng quang chức vô địch thế giới 1 năm trước. 6 người vắng mặt là Xavi, Puyol, Javi Martinez, Mata, Cesc Fabregas và Jesus Navas. 6 Có 6 cầu thủ được gọi vào đội tuyển lần này không có trong danh sách 23 cầu thủ đã đăng quang ở Nam Phi mùa Hè năm ngoái. Đó là hậu vệ Iraola (Bilbao), các tiền vệ Valero, Bruno, Cazorla (đều của Villarreal) và các tiền đạo Negredo, Manu del Moral (đều của Sevilla). |
Việt Cường
