Bóng đá Tây Ban Nha

Cách mạng ở Malaga: Niềm vui từ “Khu vườn hoa hồng”

03/06/2011 11:31 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Khi một Liga ngày càng trở nên nhàm chán với sự thống trị tuyệt đối của Real Madrid và Barcelona, khi Deportivo rốt cục cũng đã bỏ giới mộ điệu mà đi, sự xuất hiện của Malaga, chính xác hơn là của Hoàng thân Qatar Sheikh Abdullah Al-Thani, chẳng khác gì một làn gió mới trong trẻo. Mùa sau, Diego Buonanotte sẽ đến đây, Ruud van Nistelrooy sẽ trở về. Nhưng Malaga chưa dừng lại vì Liga đang hồi hộp đời chợ một bản hợp đồng bom tấn.

Mùa bóng vừa qua, Liga đón chào sự xuất hiện của 2 ông chủ giàu có mà đi kèm với sự xuất hiện của họ là những lời hứa. Đấy là Sheikh Abdullah Al-Thani tại Malaga và Ahsan Ali Syed ở Racing. Nhưng trong lúc Ahsan Ali Syed khiến các CĐV Racing thất vọng vì ông chỉ biết tuôn ra những lời hứa hão, vị Hoàng thân đến từ Qatar lại đang mang đến cho Malaga những làn gió mát, như những cơn gió quanh năm của vùng duyên hải này. Chỉ trong vòng hơn chục ngày của tháng Giêng, Malaga đã đón chào 5 cái tên mới toanh, trong đó Martin Demichelis và Julio Baptista góp công rất lớn đến việc trụ hạng vào cuối mùa của Malaga.

Van Nistelrooy ra mắt ở Malaga- Ảnh Getty
Bây giờ Sheikh Abdullah Al-Thani lại hứa: ông hứa sẽ rót 100 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, con số mà bất kỳ đại gia nào cũng phải ghen tỵ, ông hứa xây một sân vận động với sứa chứa 65.000 chỗ để lôi kéo một lượng CĐV lớn hơn đến sân và ông hứa trong thời gian ngắn sẽ kéo Malaga lên ngang mặt bằng trình độ của 2 đại gia. Lời hứa này có vẻ hơi ngông cuồng, nhưng với các CĐV Malaga, chỉ cần “mon men” đến top đấu thôi đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi.

Kỳ thực, Malaga đang có những nét rất giống với Real và Barca. Mùa bóng năm sau, họ sẽ xuất phát với cặp tiền đạo “cựu Real” trên tuyến đầu là Julio Baptista - Ruud van Nistelrooy. Mùa bóng năm sau, họ cũng sẽ vào sân cùng với logo của UNESCO trên áo. Cũng như Barca (UNICEF), đây là một nỗ lực nhằm quảng bá thương hiệu của đội bóng ra tuyệt đại đa số quần chúng trên toàn cầu. Rõ ràng, Sheikh Abdullah Al-Thani đang có những bước đi rất căn cơ và nghiêm túc.

“Van Gol” và hơn thế nữa

Việc Van Nistelrooy trở lại Liga được các trang báo TBN đón chào nhiệt liệt. Ở tuổi 34, "Van gol" vẫn còn đó những nét sát thủ và việc anh từ chối không ít các lời mời để gia nhập Malaga cho thấy anh đã bị quyến rũ bởi kế hoạch tham vọng của Malaga mà Manuel Pellegrini là một phần trong đó. Tuần trước, người đại diện của Pellegrini bảo thân chủ của ông đã từ chối đề nghị từ Chelsea. Nếu như thông tin này là thật thì có lẽ cũng không quá ngạc nhiên. Thất bại tại Real cho thấy Pellegrini chỉ thích hợp biến một CLB nhỏ thành trung, trung thành giỏi chứ không quen với áp lực ở một CLB lớn. Và vì lẽ đó, người ta chờ đợi vị HLV có bằng kỹ sư xây dựng này sẽ biến Malaga thành một “Villarreal mới”. Nên nhớ khi vời Pellegrini về thay cho Jesualdo Ferreira, Malaga không ký nửa năm theo lẽ thường mà ký hẳn... 3 năm.

Van Nistelrooy là tân binh đầu tiên trong “cửa sổ mùa hè” nhưng chắc chắn không phải là cái tên cuối cùng. Trước đó vào tháng Giêng, Malaga cũng đã tuyên bố chiêu mộ thành công tiền vệ Diego Buonanotte của River Plate. Khi mà Barca chưa đón một tân binh nào, Real chỉ hài lòng với những bản hợp đồng kha khá với Nuri Sahin, Callejon, Altintop thì tại Malaga, người ta hào hứng nói về Santi Cazorla, Joaquin, Lucho Gonzalez và thậm chí là Javier Pastore. Những cái tên như Van Nistelrooy, Baptista, Pellegrini giúp cho Malaga có thêm sức hút.

Năm ngoái, thị trường chuyển nhượng tại Liga trôi qua rất nhàm chán khi các đội đều thắt lưng buộc bụng. Năm nay hứa hẹn sẽ có những vụ bom tấm với những cái tên như Kun Aguero, Giuseppe Rossi, Cazorla... Nhưng Real và Barca không còn là những kẻ độc quyền những vụ bom tấn nữa. Malaga với 100 triệu của Sheikh Abdullah Al-Thani cũng có quyền mơ mộng. Hai đại gia chưa đến mức phải lo, nhưng những Sevilla, Atletico hay Valencia nên... hồi hộp là vừa.

Thu Trang


Con số

1 Hợp đồng của Van Nistelrooy và Malaga có thời hạn 1 năm, kèo theo điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nếu ra sân đủ số trận quy định.

7 Van Nistelrooy là cái tên thứ 7 gia nhập Malaga từ tháng Giêng đến nay sau Baptista, Demichelis, Enzo Maresca, Ignacio Camacho, Sergio Asenjo và Diego Buonanotte. Trong số này, Asenjo hết hợp đồng cho mượn đã về lại Atletico.

29.000 Sân cũ La Rosaleda (trong tiếng TBN có nghĩa là “khu vườn hoa hồng”) chỉ có sức chứa 29.000 chỗ ngồi. Nếu sân mới 65.000 hoàn thành, Malaga sẽ có sân to thứ 3 Tây Ban Nha, chỉ sau Camp Nou và Bernabeu


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm