* Tỷ số lượt đi 0-2
(TT&VH)- Không ai có thể ngăn được Levante mơ về Cúp châu Âu. Với phong độ ấn tượng đã thể hiện trong thời gian vừa qua, đội bóng do Luis Garcia dẫn dắt lúc này không còn phải bận tâm tới cuộc chiến trụ hạng nữa. Bây giờ, trong mắt họ chỉ có Europa League. Hiện chỉ kém đội xếp thứ 7, chính là Atletico Madrid, có 4 điểm, đó rõ ràng không phải là một mục tiêu quá xa tầm với.
Điểm mạnh nhất của Levante là tâm lý. Với Caicedo và đồng đội, đoạt được vé dự Cúp châu Âu quả là một giấc mơ thành hiện thực, nhưng nếu không đạt được thì cũng chả sao. Điều quan trọng nhất là trụ hạng thì họ đã làm được rồi. Nhờ có thêm 18 điểm từ chuỗi 8 trận bất bại gần đây, "những chú ếch" hiện đã có trong tay 42 điểm. Lịch sử Liga từ khi giải đấu này có 20 đội và mỗi trận thắng được tính 3 điểm cho thấy "chỉ" cần có từng ấy điểm, một đội bóng sẽ chắc chắn trụ hạng thành công.
Atletico, ngược lại, có vẻ đang không được thoải mái lắm. Những thông tin liên quan tới tương lai của các trụ cột cũng như của chính HLV Flores đang ảnh hưởng khá nhiều tới tinh thần của đội bóng. Ở Atletico lúc này, chính xác thì chỉ có Aguero và De Gea là vẫn thể hiện được mình. Thủ thành trẻ De Gea, mục tiêu của M.U, vẫn chơi khá ổn định dưới khung gỗ, còn Aguero thì vẫn ghi bàn ầm ầm. Bàn thắng vào lưới Espanyol ở vòng trước là bàn thắng thứ 6 trong 6 trận gần nhất của tiền đạo người Argentina. Anh hiện chỉ còn kém kỷ lục cá nhân 26 bàn có 5 lần lập công nữa.
Không ai có thể ngăn được Levante mơ về Cúp châu Âu- Ảnh Getty
Aguero và De Gea cũng chính là những cái tên mà Levante phải quan tâm đặc biệt nếu họ muốn tiếp tục giấc mơ của mình. Dù thế nào, đá trên sân của một đội bóng như Atletico không bao giờ là điều dễ dàng, bất chấp thực tế là ở lượt đi, trước chính đối thủ này, Levante đã có được một chiến thắng 2-0 khá đơn giản. Đây cũng là dịp để kiểm chứng thực lực của "Những chú ếch". Trong chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp vừa qua, Levante thực ra cũng chưa gặp phải đối thủ nào cứng cựa. Những tên tuổi đáng kể nhất là Espanyol, Mallorca khi gặp họ lại đều đang sa sút phong độ.
Nếu đánh bại được Atletico lần nữa, Levante sẽ chỉ còn kém đội bóng này đúng 1 điểm, và tấm vé dự Cúp châu Âu sẽ gần họ hơn bao giờ hết. Ngược lại, nếu để thua, khoảng cách sẽ là 7 điểm, và có lẽ, Levante nên quên Europa League đi…
Dự đoán: 1-1
Lam Giang
Lực lượng Atletico: Fran Merida, Koke khó có khả năng ra sân. Tiago, Reyes bị treo giò. Levante: Del Horno chấn thương, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Đội hình dự kiến Atletico: De Gea - Ujfalusi, Perea, Gogin, Luis Filipe - Juanfran, Raul Garcia, Mario Suarez, Elias - Aguero, Forlan. Levante: Munua - Venta, Ballesteros, Nano, Juanfran - Iborra, Xavi Torres - Valdo, Suarez, Juanlu - Stuani. |