(TT&VH Online) – Tiền vệ lừng danh một thời Luis Figo lại vừa khiến các CĐV Barca thêm một lần tức giận khi tiết lộ lý do rời sân Nou Camp để gia nhập kình địch của Barca, Real Madrid cách đây hơn chục năm là vì tiền. Thậm chí tiền vệ người Bồ Đào Nha còn cho rằng thật dễ dàng để nói lời chia tay Barca và gia nhập sân Santiago Bernabeu.
Những cầu thủ chuyển từ Real sang Barca, hoặc ngược lại đều bị coi là những kẻ phản bội của đội bóng mà họ vừa rời bỏ và trong số những người này Figo là tên tuổi lớn nhất và gây nhiều tranh cãi nhất. Mùa Hè năm 2000, sau 5 năm khoác áo Barca với biết bao kỷ niệm đẹp và trở thành thần tượng ở sân Nou Camp, Figo đã bất ngờ gia nhập đội bóng kình địch của Barca là Real Madrid với cái giá kỉ lục của thế giới lúc bấy giờ - 56 triệu euro. Kể từ đó, từ một cầu thủ được yêu mến nhất Figo đã trở thành người đáng ghét nhất trong mắt người Catalan. Thậm chí sau đó một website chống Figo (antifigo.com) được lập ra với mục đích sỉ nhục "Judas Figo".

Nhưng nổi tiếng nhất phải là sự kiện một nhóm holigan Barca đã vứt một chiếc đầu lợn xuống chỗ Figo khi cầu thủ này thực hiện quả phạt góc ở cuộc đối đầu Barca – Real tại Nou Camp hồi tháng 11/2002.
Tuy vậy, khi nhắc lại sự kiện này, Figo không hề tỏ ra hối tiếc. Trái lại, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn tuyên bố rằng quyết định rời Barca để đến Real Madrid được anh đưa ra một cách dễ dàng.
“Thật dễ dàng để rời Barca và gia nhập Real Madrid bởi ở đội bóng mới tôi nhận được một bản hợp đồng mới tốt hơn. Ban đầu khi BLĐ Real đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng tới, tôi còn không tin đó là sự thật”, Figo tiết lộ.
Về lần đầu tiên trở lại sân Nou Camp sau khi gia nhập đội bóng Hoàng gia, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết: “Áp lực lúc đó là cực lớn khi bạn phải thi đấu chống lại 90.000 người hâm mộ mà trước đó họ còn ủng hộ bạn”.
Vũ Mạnh (Tổng hợp)