Bóng đá Tây Ban Nha

03h00 ngày 25/01, Bilbao (8) - Hercules (12): Llorente "đừng nhắc tới Madrid nữa"

24/01/2011 11:45 GMT+7 Google News
* Tỷ số lượt đi 1-0
 
(TT&VH) - Cái gì cũng có tính hai mặt. Với những người làm bóng đá, được Real Madrid để mắt tới là một vinh dự. Điều đó có nghĩa là sự nghiệp của anh (ông) ta đang phát triển đúng hướng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống của anh (ông) ta không bao giờ còn được như xưa nữa. Thời khắc tên bạn được liên hệ với Real Madrid, đó là lúc bạn chính thức bước vào một thế giới khác. Thế giới của những tin đồn, của những cuộc gọi xin phỏng vấn, một thế giới, nói chung, không bình yên.

Đó là tình cảnh mà Fernando Llorente đang phải trải nghiệm. Từ khi vấn đề "số 9" nổi lên ở Bernabeu, và tiền đạo to lớn của Bilbao vô tình lại là một trong những mục tiêu của người Real Madrid, cuộc sống của anh đã ngã sang một hướng mới. Tất nhiên, được đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 để mắt tới là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng đi kèm với niềm hạnh phúc đó là cả núi phiền toái. Trong khi Llorente tới giờ vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Bernabeu, người ta vẫn cứ thản nhiên nói chuyện như thể anh đã là người của Real Madrid rồi! Điều này ban đầu còn khiến Llorente thích thú. Nhưng bây giờ thì nó đã bắt đầu khiến anh cảm thấy khó chịu.

Llorente đang sở hữu một hiệu suất ghi bàn đáng nể - Ảnh Getty

"Thật không dễ để làm quen với thực tế là báo chí ngày nào cũng viết về bạn", Llorente nói, "đặc biệt là khi có nhiều thông tin trong đó có thể khiến người ta hiểu nhầm". Điều mà tiền đạo cao tới 1m94 này muốn ám chỉ là những thông tin mà tạp chí dành cho phái nữ Esquire vừa đăng tải, trong đó có đoạn Llorente nói rằng anh muốn chuyển sang một đội bóng lớn để được chơi bóng ở Champions League. "Champions League ư? Làm cầu thủ ai mà chẳng muốn được chơi bóng ở đó... Đó không phải là một tạp chí về bóng đá, thế nên thật dễ để hiểu lầm mọi chuyện. Nhưng biết làm sao được. Tôi không thể có mặt ở khắp nơi để giải thích cho từng người".

Không chỉ khiến Llorente thấy khó chịu, việc phải sống chung với những tin đồn còn ảnh hưởng tới cả phong độ của Llorente. Nếu trong 3 tháng đầu mùa, cầu thủ có biệt danh "Vua Sư Tử" ghi được tới 13 bàn thắng cả trong màu áo Bilbao lẫn đội tuyển TBN, thì trong 2 tháng gần đây, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn. Hai trong số 3 bàn đó không có ý nghĩa gì với Bilbao: Một bàn vào lưới Barca trong trận hòa 1-1 ở Cúp Nhà Vua (Bilbao vẫn bị loại), bàn kia là vào lưới Depor, trong trận Bilbao thua 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 17 Liga. Trận gặp Racing cuối tuần trước, Llorente còn bị thay ra ngay đầu hiệp 2. Thật là một quãng thời gian khó khăn!

Cách duy nhất để bạn xua đi những tin đồn là nói rõ ý muốn của mình. Với Llorente, ý muốn của anh là được tiếp tục chơi bóng và ghi những bàn thắng cho Bilbao. "Có thể bạn không tin, nhưng tôi đang được chơi bóng trong một đội bóng lớn. Những gì tôi muốn làm lúc này là gạt sang bên những tin đồn, tìm lại phong độ tốt nhất và tiếp tục ghi bàn cho Bilbao". Llorente đã bắt đầu 3 tháng tuyệt diệu của anh bằng bàn thắng vào lưới Hercules ở trận mở màn. Bây giờ, khi phía trước cũng là Hercules, còn thời điểm nào thuận lợi hơn cho một sự khởi đầu mới?

Dự đoán: 2-1

D.Q.S

Đội hình dự kiến

Bilbao: Iraizoz - Iraola, Ocio, Amorebieta, Koikili - David Lopez, Gurpegi, Javi Martinez, Muniain - Llorente, Torquero.

Hercules: Catalayud - Cortes, Pamarot, Rodriguez, Pena - Aguilar, Fritzler - Tote, Valdez, Sendoa - Trezeguet.

Hercules đã thanh toán hết nợ lương

Ban lãnh đạo Hercules vừa thông báo với giới nhân viên và cầu thủ của đội bóng một tin vui là mọi khoản nợ lương đều chuẩn bị được thanh toán hết. Tiền đã được nhà tài trợ chuyển vào tài khoản của đội bóng và chỉ cần thêm một vài thủ tục nữa là các cầu thủ sẽ nhận được tiền. Như đã biết, vì lý do khủng hoảng tài chính, Hercules đã không thể trả lương tháng 11 và 12 cho giới nhân viên và cầu thủ đúng hạn, và Drenthe đã phản ứng với sự chậm trễ này bằng cách bỏ tập tới 8 buổi.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm