Bóng đá Tây Ban Nha

Đá muộn vòng 18 Liga: Atletico thua thảm trước Hercules

12/01/2011 10:39 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Atletico đã chuẩn bị cho trận derby với Real Madrid ở Cúp Nhà Vua vào giữa tuần này theo cách không thể tệ hơn. Trên sân của đội bóng mới thăng hạng Hercules, đội quân dưới quyền Quique Flores đã trải qua một hiệp 1 thảm họa khi phải nhận tới 4 bàn thua và chỉ có được 1 bàn danh dự ở phút 88.

Trước khi trận đấu này diễn ra, phía Atletico cho rằng việc tổ chức các trận đấu vào ngày thứ Hai là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng với các CĐV. Và nếu thất bại thảm hại ở Alicante là cách để người Atletico thể hiện thái độ phản đối của mình, thì đó còn hơn cả sự thiếu tôn trọng, mà là một sự sỉ nhục. Sau trận, HLV Flores đã phải gửi lời xin lỗi tới các CĐV, cả những người đã lặn lội tới Alicante để cổ vũ trực tiếp cho đội bóng lẫn những người xem trận đấu qua TV. Nhưng liệu một lời xin lỗi qua báo chí có đủ để bù đắp cho cảm giác đau đớn, và cả tủi nhục, mà các rojiblanco đã phải trải qua trong 90 phút thảm họa ở Rico Perez?

Atletico thua đau trước Hercules - Ảnh AP

Trong khi người Atleti chỉ biết nói mồm về cái gọi là tôn trọng các CĐV, người Hercules thể hiện sự tôn trọng ấy bằng màn trình diễn không thể chê được trên sân. Ngay từ những giây đầu tiên, đội bóng của Esteban Vigo đã tràn lên không một chút e ngại và ép cho đối phương tối tăm mặt mũi. Việc Sergio Aguero, niềm hi vọng của Atletico, mãi tới phút 42 mới có pha chạm bóng đầu tiên đã nói được nhiều điều hơn cả một bài tường thuật dài. Trong thế trận như thế, việc Hercules khiến mành lưới De Gea liên tục rung lên không còn là chuyện đáng nói. Đáng nói là ba trong bốn bàn thắng của Hercules đều tuyệt đẹp, xứng đáng được đưa vào danh sách đề của “bàn thắng đẹp nhất năm 2011”.

Với sự khởi đầu mạnh mẽ ấy, Hercules nhàn nhã bảo vệ những lợi thế của họ khi trận đấu trở lại với hiệp 2. Thậm chí, họ đã có thể kết thúc trận đấu với một kết quả theo kiểu “bàn tay nhỏ” (5-0) nếu cú sút của Pena không tìm tới khung gỗ. Dù sao, ngần ấy đã là quá nhiều để Hercules tiếp tục khẳng định vị thế “ngựa ô” của mình. Không phải đội bóng nào cũng có thể đánh bại được Barca ngay tại Camp Nou. Và không phải đội bóng nào cũng có thể dễ dàng ghi được 4 bàn thắng vào lưới Atletico chỉ trong có 45 phút. Phong độ chói sáng của hai cầu thủ chạy cánh Tote và Thomert trong trận này cũng giúp HLV Vigo không còn phải bận tâm nhiều về vấn đề Drenthe.

Trong khi đó, những nỗ lực muộn màng của Atletico chỉ giúp họ có được một bàn danh dự do công của Reyes khi trận đấu chỉ còn ít phút. Với thất bại này, Atletico còn rất ít hi vọng chen chân được vào top 4, khi mà khoảng cách giữa họ với đội thứ 4 Valencia đã lên tới 7 điểm. Thậm chí, cả vị trí thứ 6 của Atletico cũng đang lung lay dữ dội, bởi với 27 điểm, Atletico chỉ hơn Getafe và Mallorca về chỉ số phụ, chỉ hơn Bilbao và Sevilla đúng 1 điểm. Và đêm mai đã là trận derby nhọc nhằn với Real Madrid ở tứ kết Cúp Nhà Vua. Một mùa giải vứt đi đang “chờ đợi” thầy trò Flores.

D.Q.S


Kết quả vòng 18

Malaga - Athletic Bilbao 1-1

Real Sociedad - Sevilla 2-3

Deportivo - Barcelona 0-4

Espanyol - Zaragoza 4-0

Mallorca - Almeria 4-1

Osasuna - Getafe 0-0

Racing - Sporting Gijon 1-1

Real Madrid - Villarreal 4-2

Levante - Valencia 0-1

Hercules - Atletico Madrid 4-1

Những chân sút hàng đầu

23 bàn – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

19 bàn – Messi (Barcelona)

13 bàn – David Villa (Barcelona)

Lịch vòng 19

Chủ nhật, ngày 16/11

0h00 Villarreal - Osasuna

0h00 Real Zaragoza - Levante

0h00 Sporting Gijon - Hercules

0h00 Getafe - Sociedad

2h00 Bilbao - Racing

4h00 Sevilla - Espanyol

23h00 Valencia - Deportivo

Thứ Hai, ngày 17/11

1h00 Almeria - Real Madrid

3h00 Barcelona - Malaga

Thứ Ba, ngày 18/11

3h00 Atletico - Mallorca

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm