(TT&VH) - Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi Quả bóng Vàng được trao cho Leo Messi, HLV của FC Barcelona, Pep Guardiola khẳng định phần thưởng này trước tiên thuộc về bóng đá cơ sở của Tây Ban Nha và “cả ba cầu thủ đều biết rằng đoàn kết bên nhau họ sẽ xuất sắc hơn và chả có lý do gì để họ ghen tỵ với nhau cả”.
“Chúng tôi (CLB Barca) không muốn độc chiếm giải thưởng này; nó thuộc về cả nền bóng đá Tây Ban Nha. Cứ cuối tuần Messi lại làm cho chúng ta sung sướng, giống như Xavi, Iniesta, Casillas”, nhà cầm quân của Barca lần đầu tiên lên tiếng sau lễ trao Quả bóng Vàng cho tiền đạo trẻ người Argentina, cũng được đào tạo từ “lò Masia”.

Đề cập đến một bộ phận dư luận cho rằng “Messi đã đánh cắp chiến thắng của Tây Ban Nha”, HLV Guardiola thẳng thắn bày tỏ: “Hơn 600 người bỏ phiếu và có tới 400 người bỏ cho Messi. Chả có gì để nói nữa vì mỗi người có ý thích riêng của mình. Với tôi việc này thật dễ dàng vì cả ba đều là cầu thủ của tôi. Họ là ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đó là ba chàng trai từ lúc 11 hoặc 12 tuổi đã đến ngôi nhà này. Messi chả đánh cắp gì cả. Messi còn cho chúng ta là đằng khác”.
Nhà cầm quân của Barca khẳng định: "Tôi tiếp tục nghĩ rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất, cũng như Xavi và Iniesta cũng có thể giành được Quả bóng Vàng. Tây Ban Nha có tới sáu-bảy đại diện trong đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi không biết còn có phần thưởng nào lớn hơn thế này không".
Đề cập đến việc liệu có sự ganh tỵ với Messi từ phía Xavi và Iniesta hay không, HLV Pep Guardiola bày tỏ: "Họ yêu quý và tôn trọng nhau rất nhiều. Cả ba đều biết đoàn kết bên nhau họ sẽ là những cầu thủ xuất sắc nhất. Chả có lý do gì để họ ghen tỵ với nhau cả".
|
Trên máy bay từ Zurich trở về Barcelona, Quả bóng Vàng Leo Messi đã chủ động “nâng ly chúc mừng Xavi và Iniesta, bởi vì dù tôi là người giành giải thưởng nhưng hai anh cũng xứng đáng, thậm chí hơn cả tôi nữa”. Trước đó, Iniesta đã tuyên bố “được nằm trong tốp 3 đã là một phần thưởng”, còn Xavi khẳng định “Messi là ứng cử viên của tôi”. |