Barca-Levante 2-1: Nhọc nhằn khai xuân

04/01/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Mới cuối năm ngoái, Levante còn là một tập thể yếu ớt và bạc nhược, dễ dàng bị Real Madrid vùi dập với tỉ số không tưởng 8-0 trong trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua. Nhưng trong trận đấu đầu tiên của năm mới 2011, Levante đã biến thành một đội bóng khác hẳn, "quậy phá" tưng bừng ngay tại Camp Nou và khiến các nhà ĐKVĐ Barca phải chơi... tử thủ trong những phút cuối mới có thể giữ 3 điểm ở lại.

Điều "kỳ lạ" đã xuất hiện sau trận đấu hôm Chủ nhật: Đội chủ nhà chê bai mặt cỏ Camp Nou. Guardiola, người trước nay luôn nói rằng ông sẽ không bao giờ tìm sự giải thích từ những yếu tố bên ngoài, cho rằng ban quản lý sân Camp Nou cần phải tìm cách cải thiện mặt cỏ ngay. "Tôi biết rằng bây giờ không phải mùa xuân, song thực ra mùa Đông cũng đâu phải là quá khắc nghiệt, vậy mà mặt cỏ thì rất tệ. Hi vọng họ sẽ sớm tìm ra giải pháp". Học trò cưng của Pep, tiền vệ Sergio Busquets, người trận này chơi trung vệ, cũng cho rằng mặt cỏ xấu là nguyên nhân khiến đội bóng của anh chơi không tốt. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, song ngày hôm qua, bóng cứ nhảy như thỏ. Điều này khiến chúng tôi lo lắng, vì chất lượng mặt sân có tác động rất lớn tới cách chơi của chúng tôi".

Không cần phải theo dõi trận đấu, chỉ cần suy từ những phát biểu của Guardiola và Busquets cũng đủ biết các nhà ĐKVĐ vừa trải qua một trận đấu khó khăn. Đúng hơn là một trận đấu tệ. Mặt cỏ chỉ là một lý do. Nếu muốn, người Barca còn có thể đưa ra nhiều lý do khác để giải thích cho màn trình diễn dưới trung bình này: Các cầu thủ chưa thoát khỏi sức ì sau kỳ nghỉ lễ, Messi vắng mặt, còn lực lượng hàng thủ thì khủng hoảng trầm trọng với việc cả Puyol lẫn Pique đều chấn thương. Nhưng trên hết, cần phải dành cho Levante một lời ngợi khen. Đội bóng tới từ Valencia, trong cái thế không còn gì để mất, đã chơi một trận quá hợp lý. Không có gì đáng tự hào, nhưng tử thủ và sẵn sàng phản công với tối đa 4 lần chạm bóng đúng là cách kiềm hãm Barca duy nhất vào lúc này.


Barca có chiến thắng nhọc nhằn trước Levante- Ảnh Getty
Tinh thần Levante, và những yếu tố bất lợi cho Barca, đã dẫn tới một điều "kỳ lạ" khác ở cuối trận: Các cầu thủ Barca cuống cuồng tử thủ trong hi vọng trọng tài sớm nổi còi hết giờ. Cú volley tuyệt đẹp của tiền đạo vào sân thay người Stuani ở phút 79 là sự mở màn cho những giây phút yếu đuối nhất của các cầu thủ Barca từ đầu mùa tới giờ. Giữ bóng không được, mà phá bóng cũng chẳng xong. Ngay cả những quả ném biên của Levante cũng khiến họ lo lắng. Còn những quả đá phạt thì chẳng khác gì thảm họa. Mà không chỉ có hàng thủ (vốn chắp vá), ngay cả các cầu thủ tấn công cũng không còn giữ được sự lạnh lùng để kết liễu đối phương trong những pha phản công. Tiêu biểu là tình huống Alves căng ngang bất thành khi cả Villa lẫn Pedro đều đã sẵn sàng đưa bóng vào lưới trống.

Khi Pedro là Messi

Cuối năm Pedro và đầu năm cũng Pedro. Sau cú đúp ở derby là cú một cú đúp khác. Và trong những thời khắc khó khăn nhất, Barca lại có Pedro. Trận gặp Levante đúng là trận đấu lịch sử với Xavi, song không phải tiền vệ người Terrassa, mà chính tiền đạo trẻ người Canary mới là nhân vật quan trọng nhất. Với Xavi, Barca vẫn độc chiếm thế trận. Nhưng phải có Pedro, với 2 pha dứt điểm quyết đoán đầu hiệp 2 sau những đường chuyền của Alves, thì Barca mới có thể chuyển hóa sự vượt trội về thế trận ấy thành bàn thắng. Guardiola vốn luôn muốn giữ cho Pedro luôn ở trên mặt đất, song ông đã không thể ngăn mình thốt lên "Pedro không khác gì Messi trong vòng cấm" khi thấy cậu học trò nhỏ suýt lập hat-trick. Kéo Pedro vào chơi như một số 9 ảo rõ là quyết định sáng suốt nhất của Guardiola ở trận này.

Và với một quyết định đúng ấy, ông, và những người khác, có thể quên đi tất cả những quyết định không đúng mà vì chúng, Barca suýt phải trả giá đắt trong một ngày khai xuân nhọc nhằn.

Việt Cường

Levante muốn penalty

Đội khách cho rằng họ xứng đáng được hưởng một quả penalty sau khi Abidal ngoắc chân Juanlu và ngăn cầu thủ này đối mặt với Valdes trong một tình huống phản công của Levante ở phút 24. Pha quay chậm cho thấy đúng là hậu vệ người Pháp đã phạm lỗi với cầu thủ đội khách thật. HLV Luis Garcia của Levante cho rằng quả penalty ấy nếu được thổi có thể là bước ngoặt của trận đấu. Khi đó, tỉ số vẫn đang là 0-0 và Barca vẫn chơi rất bế tắc.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm