(TT&VH)- Một loạt trận đấu của vòng 17 Liga đang đứng trước nguy cơ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Lý do không phải là vì điều kiện thời tiết tồi tệ như ở Anh, Hà Lan, hay Pháp, mà là vì giới cầu thủ, thông qua đại diện là Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (AFE), không đồng ý ra sân vào lúc 4 giờ chiều ngày 2/1 (giờ địa phương).
AFE cho hay họ đã nhận được sự đồng thuận từ phần lớn các đội trưởng của các đội bóng về việc yêu cầu Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp (LFP) lùi giờ diễn ra trận đấu đầu tiên của ngày 2/1 xuống 5 giờ chiều, bằng không họ sẽ không ra sân.
Astiazaran, Chủ tịch LFP, và Rubiales, Chủ tịch AFE, trong một cuộc họp- Ảnh Getty
Và như thế, nhiều khả năng các trận Bilbao-Deportivo (16 giờ); Barcelona-Levante, Sporting-Malaga (18 giờ); Sevilla-Osasuna (20 giờ); và Valencia-Espanyol (22 giờ) sẽ bị hoãn lại. Nếu điều này xảy ra, LFP chắc chắn sẽ phải "lãnh đủ" vì các đối tác truyền hình sẽ không đời nào chịu để họ yên. Người ta cho rằng vì AFE biết quá rõ điều đó nên mới đem chuyện lịch thi đấu ra để làm khó LFP. Điều mà họ thực sự muốn là LFP gây sức ép để các đội bóng ở cả Liga lẫn Segunda thanh toán cho các cầu thủ của họ khoản lương bị khất bấy lâu nay. Chủ tịch của AFE, Rubiales, chính là người đã "dẫn dắt" các cầu thủ Levante dọa đình công trước trận gặp Real Madrid cách đây 4 mùa để buộc các quan chức đội bóng phải trả lương cho họ.
Lam Giang